Không có mối liên hệ nào, khác quốc tịch, chủng tộc, thậm chí khác cả giới tính, nhưng họ lại giống nhau như 2 giọt nước.
Câu chuyện về những người giống hệt nhau như sinh đôi nhưng không phải họ hàng, đó không hẳn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà khoa học đã chứng minh hiện tượng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Cụ thể, cách đây 12 năm, một nhiếp ảnh gia người Canada có tên Francois Brunelle chuyên chụp ảnh chân dung từ năm 1968 đã vô tình phát hiện ra hai người không có mối liên hệ nào vẫn giống hệt nhau về ngoại hình.
Điều này khiến ông suy nghĩ liệu đây có phải là trường hợp duy nhất hay không. Nghĩ vậy, Francois Brunelle đã thực hiện kế hoạch mang tên 'I'm not a look-alike'.
Francois Brunelle đã chụp lại những trường hợp người giống nhau mà ông biết. Dần dần, chiến dịch này của ông đã được giới truyền thông biết đến và có rất nhiều người trên khắp thế giới tham gia.
Và rồi, những bức ảnh được gửi tới, François chọn lọc ảnh. Khi tìm được những bức ảnh chân dung giống hệt nhau, ông sẽ gọi video tới nhân vật để kiểm chứng. Cuối cùng là ông mời những nhân vật giống nhau đến để tham gia quay phim, chụp ảnh.
Không chỉ 1, 2 hay 3 cặp 'giống nhau như giọt nước' mà là rất nhiều, đến nỗi ông đã phải thốt lên: 'Hóa ra chúng ta vẫn có người giống hệt mình trên thế giới này!'.
Sau 12 năm thực hiện kế hoạch 'I'm not a look-alike', Francois Brunelle đã quyết định tổ chức một buổi triển lãm nhỏ với 200 bức ảnh về những cặp người giống nhau nhưng không cùng huyết thống và không có mối liên hệ nào. Ngay lập tức, những khám phá của Francois Brunelle đã tạo nên một cơn địa chấn tại Canada. Giới truyền thông nhận định: 'Đây đích thực là phép nhiệm màu của cuộc sống'.
Cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh trong triển lãm của Francois Brunelle:
Mỗi con người chúng ta đều là một cá thể riêng biệt bởi các đặc điểm về cấu tạo cơ thể, gen di truyền, màu da, sắc tộc... Tuy nhiên, trên thế giới có rất nhiều các trường hợp hai người xa lạ nhưng 'giống nhau như hai giọt nước'. Đây là một sự thật không thể phủ nhận.