Độc quyền: Theo chân Tâm Đinh và anh em Hoàng Ca - Hưng James trải nghiệm sông nước miền Tây
Đều là những cái tên đình đám trong đội hình của đội bóng miền Tây Cantho Catfish, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên Tâm Đinh cùng anh em Hoàng Ca - Hưng James bước xuống thuyền, đến với những làng chài ven sông.
30/07/2019 13:35
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Cuộc trải nghiệm diễn ra bất ngờ 1 ngày sau khi Cantho Catfish vừa giành được chiến thắng và những cầu thủ của đội có 1 ngày nghỉ xả hơi.
Theo Hoàng Ca (Nguyễn Phú Hoàng) chia sẻ, việc tập trung cho bóng rổ, đặc biệt là lịch tập của đội khá dày đặc để làm sao thi đấu đạt kết quả cao nên các cầu thủ của Cantho Catfish không có thời gian để đi đây đi đó.
Chính vì thế, đây là lần đầu tiên mà Hoàng Ca cùng em trai là Hưng James (Nguyễn Thịnh Hưng) và người đồng đội Việt kiều Tâm Đinh (Đinh Thanh Tâm) có trải nghiệm đặc biệt này.
'Điều đặc biệt ở Cần thơ đó là cuộc sống người dân ở đây có một chút gì đó khiến mình nhớ đến Hà Nội. Tất nhiên là vẫn có sự hối hả, mọi người vẫn đi làm, nhưng bên cạnh đó có những điều rất bình yên.
Cuộc sống ở đây không quá đông đúc, chật chội, nét vắng vẻ khiến mình có cảm giác giống như là Tết ở Hà Nội. Đi trên con đường rộng dài nhiều khi chỉ có mỗi mình đi. Mình thích sự bình yên như thế.
Mình cảm thấy thành phố không quá rộng, những địa điểm chính để đi rất gần nhau, mình đi có thể gặp người quen, fans hay là những bạn bè đã từng gặp qua. Mình vui vì những điều đó' - Hoàng Ca chia sẻ.
Về phía Hưng James, anh tâm sự: 'Một trong những lý do mình về với Cần Thơ chính là vì cuộc sống ở đây giúp cho các cầu thủ có thể thực sự tập trung vào bóng rổ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài ba chỗ có thể đi, vài thứ để làm.
Anh em trong đội đa phần đều là những cầu thủ xa nhà nên rất gắn kết với nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau: từ đi chơi, đi ăn, xem phim, đi uống nước… Không như ở những thành phố lớn hơn, đầy đủ mọi thứ, có nhiều nơi để đi, có nhiều lựa chọn thì các cầu thủ cũng không có nhiều thời gian dành cho nhau lắm'.
Chính sự gắn kết giữa các cầu thủ trong đội hình Cantho Catfish khiến cho bản thân Thịnh Hưng cảm thấy cuộc sống xa nhà không còn là sự trở ngại.
'Ở trong một tập thể mà tất cả mọi người thân thiết nhau thì việc không về nhà mấy tháng cũng không khiến mình thấy nhớ nhà lắm. Hơn nữa, mình và anh Hoàng cũng từng có khoảng thời gian học tập và sinh sống ở nước ngoài, coi như là lặp lại cảm giác đó nhưng là ở một thành phố khác tại Việt Nam. Cảm giác đó cũng rất thú vị' - Hưng James trải lòng.
So với Hoàng Ca - Hưng James thì Tâm Đinh đã có khoảng thời gian gắn bó lâu dài hơn với mảnh đất miền Tây này. Chàng Việt kiều sinh năm 1990 chính là một trong những cái tên góp mặt ở VBA từ mùa giải đầu tiên vào năm 2016.
Tính đến nay, anh đã có 4 năm sinh sống và thi đấu ở Việt Nam. Ấy thế nhưng dường như khoảng cách nửa vòng Trái đất khi gia đình ở tận Mỹ vẫn khiến anh không ngừng trăn trở khi nhớ về.
'Tôi nhớ gia đình rất nhiều, nhớ những món ăn, nhớ chiếc xe của tôi, nhớ cả phòng tập bóng rổ và rất nhiều điều khác nữa.
Tôi yêu và nhớ con gái nhỏ của tôi. Hầu như ngày nào tôi cũng nói chuyện với con gái, bất cứ lúc nào con có thể sử dụng điện thoại và nhắn tin lại cho tôi. Cô bé chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
Bạn biết không, tôi chơi bóng rổ một phần cũng vì con gái. Khi tôi gửi cho con những bức ảnh của mình lúc thi đấu, cô bé thường mang đi khoe với bạn bè rằng bố mình là người nổi tiếng, bố xuất hiện trên cả youtube. Đó là một cảm giác rất tuyệt vời. Thật tuyệt khi tôi là một người bố' - Tâm Đinh trải lòng, đôi mắt anh long lanh khác hẳn với những khoảnh khắc mạnh mẽ mọi người vẫn thường nhìn thấy trên sân đấu.
Dù thế, khi nói về Cần Thơ - mảnh đất đã gắn bó gần 4 năm qua, Tâm Đinh vẫn luôn dành những sự cảm mến nhất định. Anh nói: 'Điều tôi thích ở thành phố này chính là sự yên tĩnh. Nó không quá bận rộn, tôi thích điều đó'.
Chiếc thuyền chở các cầu thủ ghé vào một làng chài ven sông, nhiều người dân Cần Thơ nhanh chóng nhận ra những gương mặt quen thuộc của đội bóng 'Cá Basa' liền nhanh chóng kéo đến vây quanh. Những em nhỏ thậm chí còn hào hứng khi được các cầu thủ dạy ném bóng.
Một cảnh tượng hiếm hoi bên xóm chài của sông nước miền Tây - khi trái bóng cam không phải được chơi trên sàn gỗ sáng bóng, xịn xò, mà được ném từ một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh, giữa những tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ…
Có lẽ đó cũng chính là khoảnh khắc mà những cầu thủ của Cantho Catfish lẫn người dân Cần Thơ cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết sự gần gũi trong những danh xưng: Đội bóng quốc dân, đội bóng miền Tây.
'Năm thứ hai mình ở Cần Thơ nhưng đây là lần đầu tiên có trải nghiệm đi trên sông nước như thế này. Mình được giao lưu với những người dân ở xóm chài, những em bé, cảm thấy thực sự rất vui. Mình nghĩ đây là trải nghiệm mà những người đến và ở Cần Thơ nên làm. Thậm chí, mình còn rất mong chờ sẽ có thêm những trải nghiệm khác để có thể đi và khám phá Cần Thơ' - Hoàng Ca chia sẻ.
Hưng James cũng không giấu được sự phấn khích trước trải nghiệm mới mẻ này. 'Nếu mình ở Hà Nội thì không bao giờ có trải nghiệm như thế này. Trước khi vào Cần Thơ mình từng nói muốn được 1 ngày sống như người Cần Thơ, thì hôm nay mình đã có được trải nghiệm đó'.
'Thật tuyệt khi được thư giãn, một ngày không căng sức để thi đấu, chỉ việc tận hưởng chuyến đi, gặp gỡ người dân bản địa, những em nhỏ, và đặc biệt là được đồng hành cùng những người anh em của tôi tại đây' - là những điều mà Tâm Đinh cảm nhận được sau chuyến trải nghiệm mới mẻ này.