Nhật Bản là đất nước thuộc vùng khí hậu ôn đới có 4 mùa rõ rệt, ở Nhật mùa nào cũng đẹp. Đến Nhật Bản, bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời bởi không chỉ được ngắm hoa anh đào nở, chiêm ngưỡng những phong cảnh đẹp mà còn thích thú với văn hóa độc đáo, bộ trang phục truyền thống kimono hay thưởng thức những món ăn ngon.
Hãy cùng vi vu xứ Phù Tang qua kinh nghiệm du lịch Nhật Bản 10 ngày với chi phí 30 triệu cùng anh chàng Trần Thái Linh (SN 1989, Hải Phòng) nhé!
Tổng chỉ phí: 30 triệu
Thời gian: 10 ngày
Chuyến đi qua 6 thành phố: Tokyo, Hakone, Kyoto, Osaka, Kobe và Nara.
Trần Thái Linh đã có chuyến du lịch Nhật Bản lý tưởng
Chuẩn bị trước khi đi
Vé máy bay: 440 USD (khoảng 10 triệu đồng) - mình book được vé ANA hãng hàng không nội địa tốt nhất ở Nhật, mình thấy các bạn nói vé Vietnam Airlines có nguồn vé rẻ 10 triệu khứ hồi cũng rất chuẩn.
Vé Japan Railway: 6 triệu đồng - vé này có thời hạn 7 ngày được đi các thể loại tàu có chữ JR và Shinkansen là tàu tốc hành đi giữa các thành phố. Vé này mua tại Việt Nam và được đổi thành thẻ tại những nhà ga lớn như Shinjuku. Các bạn nên mua vé này vì nếu mua vé JR hay vé Shinkansen từng chuyến sẽ khá đắt.
Phí làm visa Nhật: 580k
Sang tới Nhật:
Chỗ ở: Ở Tokyo các bạn có thể book dorm khoảng 200k ~ 400k/đêm. Mình thì có bạn bên này nên tiết kiệm được tiền ở Tokyo. Đi các tỉnh Kyoto, Osaka, Kobe và Nara thì mình ở 3 đêm ở Kyoto book qua AirBnb giá 600k/1người/đêm, ở nhà riêng rất tốt vì tiện gần bến tàu, chỉ cần các bạn biết đàm phán một chút với chủ nhà.
Ăn uống: Để tiết kiệm các bạn có thể ăn sáng ở các hàng tiện ích mua cơm nắm hoặc sandwich giá tầm 20k ~ 40k. Bữa trưa và tối có thể ăn ramen hoặc cơm bình dân giá 100k ~ 250k, ví dụ món Yoshinoya. Đồ uống thì cứ mua ở siêu thị, hạn chế mua ở máy tự động vì đắt hơn chút xíu.
Lịch trình
Ngày 1: Mình bay đến Nhật là 9h tối rồi nên về ngủ lấy sức.
Ngày 2: Sáng đến ga Shinjuku để đổi vé JR Pass và mua thẻ tàu Pasmo (để đi kết hợp cùng vé JR ở vài chặng không có tàu JR). Sau đó mình ra bến Harajuku đi đền Meiji Shrine và khu mua sắm Takenoshi nổi tiếng ở Harajuku. Đi đền khá rộng nên đi 2 chỗ này cũng hết buổi sáng.
Chiều các bạn đi ra bến Shibuya để chứng kiến giao lộ đông nhất thế giới rồi lượn ra khu Ginza. Tuy nhiên nếu túi tiền hạn chế thì bạn chỉ nên 'window shopping' thôi vì đây là khu mua sắm siêu đắt đỏ.
Ngày 3: Mình đi Hakone là thành phố nổi tiếng với quang cảnh núi Phú Sĩ, hồ Ashi và các suối nước nóng. Bạn có thể đi từ Tokyo Station đến bến Odawara bằng tàu JR Tokaido Shinkasen. Đến đây bạn nên mua vé du lịch 1 ngày ở Hakone giá khoảng 800k để đi tất cả các phương tiện ở Hakone và được đi cáp treo lên núi và đi tàu trên hồ Ashi. Nếu đi từ 7h sáng ở Tokyo Station thì bạn có thể thăm thú tương đối ở Hakone và quay lại Tokyo và tầm 6h tối.
Thái Linh chụp ảnh ở Hakone
Ngày 4: Khởi hành đi Kyoto. Bạn nên đặt chỗ trước 1-2 ngày để có chỗ ngồi trên tàu. Sẽ có vài toa đặt chỗ và vài toa không cần đặt chỗ. Có vé JR Pass rồi thì chứ nhảy lên tàu cũng được. Mất khoảng 2,5 tiếng để đi tàu từ Tokyo đến Kyoto. Đến nơi mình mang đồ vào nhà nghỉ rồi đi khu Arashiyama gồm quần thể chùa, khu rừng trúc và công viên rất đẹp. Khi đến bến Saga Arashiyama nếu khoẻ bạn có thể đi bộ hoặc nếu không thì thuê xe đạp chạy vòng vòng khu này để khám phá.
Chiều tầm 4 giờ mình quay lại khu Gion ở trung tâm Kyoto để chơi và ăn uống. Khu Gion là khu có Geisha vẫn còn tồn tại và rất cổ kính.Từ đây, chỉ đi bộ khoảng 15-20 phút là đến khu chợ đêm của Kyoto - thiên đường ăn uống và mua sắm những món đồ linh tinh.
Ngày 5: Sáng, mình đi chùa cột đỏ Fushimi Inari Shrine. Vì phải leo núi đi qua cả ngàn cái cổng Tori màu đỏ để lên đỉnh núi nên bạn sẽ mất cả buổi sáng ở đây. Chiều Linh đi chùa vàng tên Kinkakuji - được Unesco công nhận, chùa này Linh đi đến bến Emachi và đi xe bus để đến được chùa. Vé vào chùa là 100k.
Giao lộ đông nhất thế giới ở Shibuya, Tokyo
Ngày 6: Sáng mình ra Kyoto Station bắt tàu đi Kobe, ở Kobe có bến cảng rất đẹp và rộng. Trưa mình quay về Oska. Đi ngắm lâu đài Osaka và về chơi ở khu trung tâm của Osaka, chỗ có tấm poster Glico Man rất nổi tiếng ở Osaka. Tối ăn tại Osaka rồi về lại Kyoto. Bạn có thể đổi lại sáng đi Osaka chiều đi Kobe để ngồi chơi ở bến cảng Kobe vào buổi chiều sẽ đẹp hơn.
Ngày 7: Sáng trả phòng rồi bắt tàu đi Nara. Đến Nara Station, mình đi bus ra Nara Park mất tầm 5 phút, mua một lô lốc bánh ngọt ở Vie de France mang ra công viên này ngồi ăn. Ra công viên mua mấy gói bánh cho các chú nai ở đó ăn rồi tranh thủ chụp ảnh. Sau khi vui chơi ở đây thì mình bắt tàu về Tokyo.
Ngày 8: Cả ngày Linh lang thang ở khu Akirabara - là thiêng đường của các tín đồ công nghệ . Ở đây có vô số cửa hàng bán đồ điện tử, game centre và đặc biệt là 'sex store' 7 tầng với muôn vàn các món đồ lạ, hiếm chỉ có thể tìm thấy ở Nhật.
Ngày 9: Mua sắm ở Shinjuku. Nếu bạn không có nhiều thời gian thì cứ đến thẳng tòa Bicqlo, nơi có bán cả đồ điện tử cũng như một số thương hiệu quần áo nổi tiếng của Nhật và vô vàn đồ khác. Buổi chiều ra ngồi hóng gió ở công viên Shinjuku Gyoen National Garden rất đẹp và mát. Đi bộ quanh khu này rất đẹp và thơ mộng.
Ngày 10: Lên máy bay về nhà.
Xem thêm một số hình ảnh khác của Thái Linh trong chuyến đi đáng nhớ:
Bến cảng Kobe
Chùa cột đỏ huyền thoại ở Kyoto
Đồ ăn Nhật Bản tinh tế, hấp dẫn
Chùa vàng
Khu mua sắm sang chảnh Ginza
Chụp ảnh cùng với những chú nai ở Nara
Lưu ý:
- Nếu đi đông thì nên thuê cục phát wifi ngay tại sân bay. Linh thuê 10 ngày là khoảng 2 triệu (200k/ngày). Còn nếu đi 1 mình thì chịu khó nhịn wifi cho tiết kiệm.
- Các hàng quán trung tâm thương mại 10h mới mở cửa nên các bạn cứ yên tâm ngủ rồi 9h ra khỏi nhà cũng được.
- Hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo hơi rắc rối khó hiểu vì họ có nhiều loại tàu cùng chạy trên 1 platform nên để chắc chắn, trước khi lên tàu nên hỏi lại nhân viên nhà ga.
- Ở Tokyo, khi đi thang cuốn thì đứng bên tay trái để nhường bên phải cho người khác di chuyển, còn ở Kyoto, Osaka thì đứng bên tay phải và đi bên tay trái.
- Việc xếp hàng chờ ăn uống ở Nhật là chuyện rất bình thường. Kỷ lúc mình đã đợi 2 tiếng để vào ăn buffet ở 1 nhà hàng tại Osaka.
|