Tháng 10/2014, xuất hiện trong chương trình Điều ước thứ 7, Võ Thị Ngọc Nữ (sinh năm 1988, Đà Nẵng) khiến nhiều người bật khóc bởi nghị lực sống phi thường. Bị bệnh máu trắng hành hạ nhưng đóa hoa đam mê múa Ngọc Nữ vẫn luôn nở nụ cười tỏa nắng.
Đứa trẻ không có tuổi thơ
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mất khi cô mới được 3 tuổi, tất cả gánh nặng dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Hai mẹ con phải sống trong căn nhà trọ chật chội ở đường Triệu Nữ Vương (TP. Đà Nẵng) và chật vật kiếm cớ sinh nhai qua ngày.
Tuổi thơ của Ngọc Nữ không được như các bạn cùng trang lứa, ngoài thời gian đi học, thời gian còn lại cô phụ giúp mẹ phụ bán hàng cơm, rửa bát đĩa... Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống, với hy vọng một ngày đời sẽ đổi khác.
Ngọc Nữ có niềm đam mê nghệ thuật múa từ bé, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vì niềm đam mê đó,cô xin mẹ để được đi học múa. Với cô, những phút giây nhún nhảy trên sân khấu là thời gian cô cảm thấy yêu đời và có niềm tin vào tương lai.
Ngọc Nữ thời chưa phát bệnh.
Ngọc Nữ còn dùng chính niềm đam mê ấy để động viên, để giúp đỡ nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hơn mình khi trở thành tình nguyện viên tích cực trong một tổ chức từ thiện ở Đà Nẵng trong suốt 6 năm.
Nhưng, niềm hy vọng của cô gái trẻ vừa nhóm lên đã bị dập tắt khi hay tin mang trong mình căn bệnh máu trắng.
60 ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời
Vào khoảng đầu tháng 8 năm 2014, Ngọc Nữ hoảng hốt khi hay tin mình bị ung thư máu. Bao đam mê, bao hoài bão của cô gái 26 tuổi trở nên dang dở, đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Chỉ sau 2 tháng phát bệnh, tình hình sức khỏe của cô bị suy giảm nghiêm trọng. Không còn nữa mái tóc dài thướt tha, không còn nữa những ngày thả hồn mình trên sàn diễn, cuộc sống của cô gắn bó với chiếc mũ tròn trùm đầu kín mít, với chiếc giường bệnh và mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện.
Chỉ sau 60 ngày, cuộc sống của cô gái trẻ giàu đam mê đã bị đảo lộn hoàn toàn.
Vào thời khắc ấy, Ngọc Nữ càng khao khát được sống hơn bao giờ hết, nhưng hoàn cảnh khó khăn không có tiền đóng viện phí và chi trả các khoản thuốc thang khiến cô và người mẹ già càng trằn trọc âu lo.
Sống bằng máu của mọi người
Mang trong mình căn bệnh ung thư máu, suốt gần 1 năm trời Ngọc Nữ cùng mẹ phải đi về giữa Hà Nội – Đà Nẵng để chạy chữa. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè khắp nơi, Nữ đã được tiếp sức và dần dần hồi sinh.
"Nếu không có những bạn trẻ, những anh chị hiến máu thì Nữ đến bây giờ đã không còn trên đời. Và cũng không bao giờ được hồi sinh trở lại. Mọi lời cảm ơn đều vô nghĩa, không thể nào nói hết bằng lời. Các bạn biết không, trong người Nữ bây giờ là máu của rất nhiều người, chính họ đã nuôi sống và cứu mình khỏi tay số phận”, Ngọc Nữ chia sẻ.
Dù nằm trên giường bệnh nhưng Ngọc Nữ vẫn rất vui vẻ, lạc quan.
Cô ước mơ được khỏe mạnh để giúp đỡ những người kém may mắn trong cuộc sống. Và hơn cả là thực hiện tâm nguyện: “Được một lần hiến máu cứu người như các bạn đã từng”.
Giải thưởng Ấn tượng VTV
Tối 6/9/2015, trong Lễ trao giải VTV Awards - Ấn tượng 2015 của Đài Truyền hình Việt Nam nhândịp kỷ niệm 40 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên, Ngọc Nữ đã vinh dự được trao tặng 2 giải thưởng: Khách mời ấn tượng và Hình ảnh nhân văn ấn tượng.
Điều đó chứng tỏ tình cảm của tất cả khán giả truyền hình dành cho cô gái trẻ với nghị lực phi thường vượt lên số phận.
Ngọc Nữ vinh dự giành 2 giải thưởng trong VTV Adwards
Vỡ òa trong hạnh phúc, Ngọc Nữ nghẹn ngào: "Giây phút này quá bất ngờ đối với em. Em nghĩ rằng mình có được giải thưởng này là nhờ tâm huyết của tất cả các anh chị trong ê-kíp Điều ước thứ 7 cũng như tất cả mọi người đã ủng hộ em, ủng hộ các nhân vật của chương trình và những mảnh đời còn khó khăn trong cuộc sống này. Em sẽ không ngừng phấn đấu, không bao giờ từ bỏ và sẽ tiếp tục chiến đấu tới cùng với căn bệnh của mình."
Tuy nhiên, dẫu cố gắng bao nhiêu, dẫu quyết tâm đến bao nhiêu Ngọc Nữ vẫn không thể chiến thắng được căn bệnh quái ác mà cô mắc phải.
Ngày hôm nay (19/9), cô đã chính thức lìa xã cõi đời này trong niềm thương tiếc của gia đình, trong sự bất ngờ và cả sự nghi ngờ của bạn bè và của tất cả những người đã dõi theo cô trong suốt chặng đường vừa qua.
"Ngọc Nữ ơi, yêu nghỉ nhé, đã hết những đớn đau rồi!" là lời vĩnh biệt đầy tiếc nuối mà tất cả mọi người dành cho cô gái trẻ. Giờ đây, đọng lại trong ký ức của mọi người sẽ là những nụ cười tỏa nắng, hồn nhiên và yêu đời của một cô gái phi thường.
Nụ cười của Ngọc Nữ sẽ còn mãi trong ký ức của gia đình, bạn bè.