05/01/2018 10:56
Chẳng phải những xô bồ của cuộc sống, cũng chẳng phải gánh nặng của mưu sinh, tranh bích họa thể hiện những khung cảnh bình yên, xanh mát của làng quê Việt Nam hay những nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ.
‘Sinh sau đẻ muộn' hơn những con đường bích họa của Hà Nội, thế nhưng ‘tập thể bích họa' tại Pháo Đài Láng lại đặc biệt hơn, bởi ở đây chẳng riêng những nét bình dị thôn quê được thể hiện qua nét vẽ, mà còn là góc để ai cũng tìm thấy một Hà Nội xưa, một Hà Nội dịu dàng của những ngày đã cũ.
Bắt đầu thực hiện từ tháng 11, đến nay, khu tập thể Phụ nữ Trung ương nằm tại Pháo Đài Láng đã khoác lên mình tổng cộng 10 bức tranh với đa dạng các chủ đề. Được biết, dự án cộng đồng, làm mới khu tập thể cũ này sẽ hoàn thành vào cuối tháng 1/2018 với 20 bức tranh để điểm màu cho phố phường trước dịp Tết âm lịch.
Chị Tạ Thu Hương, người nảy sinh ý định vẽ tranh lên tường cũ tại khu tập thể cho biết, chị mới mua nhà tại khu khoảng 2 năm, tuy nhiên thấy khu vực đã xuống cấp, những bức tường ẩm mốc, rêu phủ nên chỉ bỗng nảy ra ý định cải tạo cho khu. Được sự đồng ý của các Tổ trưởng và người dân của sống trong khu tập thể, chị Hương quyết định cải tạo những mảng ố, vết mốc trên tường thành những bức tranh màu sắc hơn.
Một thành viên của nhóm họa sĩ tình nguyện cho biết, mỗi bức tranh sẽ mất từ 3 đến 5 ngày để hoàn thiện, tùy và diện tích của bức tường. Do khí hậu Việt Nam, cùng với sự ẩm mốc vốn có của những bức tường đã có 40 năm tuổi, dù được vẽ bằng màu Acrylic có độ bền 10 năm nhưng chất lượng của tranh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Không chỉ là hình ảnh cánh đồng bát ngát mạ non, dòng song với cây cầu bắc ngang hay ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà mái đỏ, những bức tường còn được phủ một màu xanh mát với vô số sinh vật biển hay những hình ảnh của một Hà Nội dịu dàng như cô gái với tà áo dài hay chuyến tàu điện rẽ lối tới trung tâm thủ đô.
Kể từ ngày những bức tranh đầu tiên được hoàn thành, người dân trong khu tập thể cũ càng phấn khởi và ủng hộ dự án. ‘Ai nấy đều thích thú với những bức tranh này. Chúng làm bừng sáng những bức tường vốn rêu mốc ở đây' – một người dân sống tại khu A3 cho biết.
Hiện nay, các họa sĩ trẻ vẫn đang gấp rút hoàn thành dự án tranh đặc biệt này để khu tập thể vốn xuống cấp đã 20 năm không được tu sửa có thể khoác lên mình bộ áo mới trước tết âm lịch truyền thống.
Link báo gốc:
Copy link
http://gioitre.baodatviet.vn/khu-tap-the-cu-bong-tro-ve-ha-noi-xua-nho-tranh-bich-hoa-1080980.html