Kiện tướng taekwondo khiến Việt Hương 'bấn loạn': Không thần tượng bất kỳ ai
“Hot boy làng võ”, “hot boy taekwondo” hay “Phong mĩ nam”… là biệt danh mà mọi người đặt cho Hồ Thanh Phong, chàng kiện tướng taekwondo quốc gia.
16/05/2015 10:35
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Trong đêm thi Người bí ẩn tập 3, chàng trai Hồ Thanh Phong sở hữu gương mặt điển trai, phong thái đậm chất Hàn đã khiến 2 đội chơi và cả khán giả không ngờ rằng anh chính là kiện tướng taekwondo quốc gia.
Vẻ điển trai cùng màn biểu diễn võ thuật chuyên nghiệp của Thanh Phong mê hoặc nghệ sĩ Việt Hương khiến vị giám khảo này bấn loạn đến mức xin được chụp ảnh cùng Thanh Phong để “về khoe với xóm làng”.
Màn biểu diễn ấn tượng của Thanh Phong trong đêm thi Người bí ẩn tập 3
Việt Hương xin chụp ảnh với Thanh Phong trong chương trình Người bí ẩn.
Clip: Hồ Thanh Phong trong Người bí ẩn tập 3
Hồ Thanh Phong (sinh năm 1995) hiện đang là sinh viên năm 2 khoa Quản lý thể thao trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM). Nhìn vẻ bề ngoài, không ai tin Phong là một võ sĩ taekwondo giành được nhiều giải thưởng ấn tượng trong các giải đấu, sau khi nghe Phong trò chuyện, càng bất ngờ hơn khi chàng kiện tướng là một người rất bản lĩnh và là một hot boy đa tài.
Không thần tượng bất kỳ ai
Năm 6 tuổi, trong một lần đi ngang lớp học võ, thấy Hồ Thanh Phong không rời mắt khỏi những cú đá chân của các võ sĩ, cha Phong đã nhận thấy ở con trai một niềm đam mê với võ thuật. Dưới con mắt của một người đã từng tập luyện võ thuật, ông tin vào nhận định của mình.
Nhận được cái gật đầu từ Phong, cha cậu đăng ký cho hai chị em cùng học taekwondo. Bản tính hiếu động cộng với sự yêu thích, Phong ngay lập tức bắt nhịp với môn võ này. Phong tâm sự: “Khi đó mình tập võ đơn giản chỉ là thích thú vận động, chứ không nghĩ gì nhiều. Mình cũng chưa có định hướng rõ ràng sẽ theo môn võ nào, nhưng đến giờ này thì đã chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn”. Niềm đam mê thật sự đến khi Phong đạt huy chương vàng trong một giải đấu cấp quận năm lớp 3, sau đó là cấp thành phố. Nhìn cách một cậu học trò lớp 3 đứng tự tin trên sàn đấu, ai cũng tin rằng cậu ấy sinh ra là để dành cho taekwondo.
Chàng hot boy Hồ Thanh Phong sở hữu gương mặt baby và nụ cười tỏa nắng.
Trải qua 13 năm tập luyện và thi đấu, hiện nay Phong đang là võ sĩ taekwondo của đoàn Quân khu 7 và là kiện tướng taekwondo quốc gia. Thanh Phong cho biết, hằng ngày cậu vẫn dành thời gian lên Youbue xem các clip thi đấu của các vận động viên nổi tiếng trên thế giới. Nhưng tuyệt nhiên Phong không thần tượng bất kỳ võ sĩ nào cả. Phong nói: “Mình nhận thấy mỗi người có một sở trường và thế mạnh. Và ở mỗi người mình học hỏi được những cái hay riêng, chính nó làm cho Phong có thêm nhiều bài học áp dụng vào thực tiễn thi đấu”.
Trong suốt quãng thời gian ấy, bên cạnh Phong luôn có sự ủng hộ của người cha. Không chỉ là người bạn, cha luôn đồng hành cùng Phong trong mọi cuộc thi, mọi chiến thắng. Phong kể: “Ba không bao giờ vắng mặt, cả lúc chiến thắng hay những lúc thất bại, chấn thương. Những lúc mình bị thương, nhìn vẻ mặt lo lắng của ba mà mình không an tâm. Vì thế mình luôn cố hết sức để tránh những chấn thương”.
Bảng thành tích ấn tượng của Thanh Phong:
- HCB Giải Quân sự Thế giới tại Iran 2014
- HCV Giải Trẻ toàn quốc 2014
- HCV Giải Cúp quốc tế tại Thái Lan 2012
- HCV Giải cúp Đại sứ Hàn Quốc 2012
- HCĐ giải Đông Nam Á 2015 - TOP 10 Hotvteen toàn quốc 2014
- Top 10 Vietfashion icon 2014, Gương mặt Vietfashion icon tài năng
- Đại sứ tài năng, Đại sứ thân thiện tại cuộc thi Đại sứ thể thao trường Đại học Tôn Đức Thắng
Quyết tâm giành huy chương trên mọi đấu trường
Để có được thành công như ngày hôm nay, Hồ Thanh Phong cũng phải trải qua những giai đoạn hết sức khó khăn, có cả mồ hôi và nước mắt.
Phong cho biết, mặc dù học võ từ nhỏ nhưng bản thân cậu lại không dẻo trong các động tác. Đây là trở ngại lớn đối với Phong. Quyết tâm không thua kém bạn bè đã giúp Phong có động lực cố gắng từng ngày. Cậu học trò nén đau đớn để tập luyện vì không muốn thầy giáo thất vọng. Thành tích ngày hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho những quyết tâm và nỗ lực của chàng hot boy 9X.
Những khi chấn thương, Phong âm thầm chia sẻ với ba, vì đó là chỗ dựa tinh thần tốt nhất.
Dù đã là kiện tướng taekwondo quốc gia nhưng Phong vẫn rất hào hứng khi chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ trong khi thi đấu. Theo Phong thì mục tiêu của cậu và cha là giành huy chương trong tất cả mọi cuộc thi và vươn ra đấu trường quốc tế. Nhưng khi cơ hội đến, Phong lại hết sức bất ngờ. “Khi nghe huấn luyện viên nói mình có tên trong danh sách thi đấu giải Quân sự thế giới tại Iran, mình rất vui mừng. Vì đó là thời điểm chốt danh sách rồi. Đến khi công bố giải thì mình càng bất ngờ hơn khi giành được huy chương bạc. Một kết quả ngoài sức tưởng tượng của Phong”.
Khi hỏi về kinh nghiệm thi đấu, Phong cười bảo chẳng có kinh nghiệm gì. Với Phong, mục tiêu là điều quan trọng nhưng quan trọng nhất vẫn là những thứ cậu học được qua các cuộc thi. “Hãy xem cuộc thi như một phần thi biểu diễn tất cả những gì mình đã học, đã có. Chỉ cần như vậy thì áp lực sẽ giảm đi rất nhiều”, đó là cách mà Thanh Phong nhìn nhận và vượt qua những cuộc thi, dù lớn nhỏ.
Để có được thành công, Hồ Thanh Phong đã phải nỗ lực rất nhiều.
Học võ – rèn luyện tính cách
Với Hồ Thanh Phong, taekwondo không chỉ là một môn võ mà là cả cuộc sống, sự nghiệp. Phong chia sẻ rằng nhờ có môn võ này mà Phong được như bây giờ. “Ngay từ khi bắt đầu luyện tập các động tác, mình đã được học sự tự tin và bản lĩnh. Tự tin đưa ra những cú đá, tự tin giữ vững tinh thần thì mới có thể chiến thắng. Cần phải khéo léo và có chiến thuật thật tốt, trong cuộc sống cũng như vậy. Trên sàn thi đấu vững vàng thế nào thì ngoài đời càng phải hơn thế”, Phong tâm sự.
13 năm gắn bó cũng là khoảng thời gian giúp Phong gây dựng tính cách. Từ một chàng trai ít nói, Phong đã dần cởi mở hơn. Thân là võ sĩ nhưng Phong chẳng bao giờ “đụng tay đụng chân” để giải quyết vấn đề. “Tuy cứng rắn nhưng cũng phải thật điềm tĩnh và nhẹ nhàng thì mới có thể hóa giải vấn đề”, Phong cười. Sở hữu một vóc dáng chuẩn cùng một gương mặt cực kỳ điển trai, thật khó có thể tin Phong là võ sĩ, đặc biệt là khi trực tiếp trò chuyện. Người đối diện sẽ nhanh chóng bị thu hút bởi nụ cười tỏa nắng cùng sự dễ thương ở chàng kiện tướng sinh năm 1995 này.
Phong đang làm người mẫu cho một số tạp chí thời trang.
Sau khi xuất hiện trong một số chương trình truyền hình, Phong trở thành một “hiện tượng” được nhiều bạn trẻ quan tâm. Phong tiết lộ rằng số người yêu mến cậu rất nhiều, nhưng lượng anti-fan cũng không phải là ít, thậm chí Phong mất đi một vài người bạn. Phong cho biết thêm: “Tuy buồn và có tìm hiểu nhưng bản thân Phong cũng không thể lo hết mọi việc. Nhưng Phong vẫn tin những ai hiểu thì vẫn sẽ yêu quý mình”.
Hiện Phong đang làm người mẫu ảnh cho một số tạp chí thời trang. Phong cũng đam mê ca hát và nhảy, đặc biệt, Phong bật mí mình có khả năng viết chữ cực đẹp. Chàng “hot boy taekwondo” cũng chia sẻ thêm rằng trong tương lai, cậu sẽ phát triển thêm trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là những dự án theo phong cách Hàn Quốc.