26/05/2020 15:47
Có mặt tại nhà nam sinh K - học sinh không may bị cây phượng bật gốc đè trúng sáng 26/5 tại trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM), một không khí tang thương bao trùm. Tiếng khóc ngất của người mẹ vừa mới sinh con 2 được 2 ngày khiến bất cứ ai cũng xót thương.
Chị S. (mẹ em K) vẫn chưa tin được cậu con trai cả đã ra đi vĩnh viễn, bỏ lại cha mẹ và đứa em nhỏ vừa chào đời. Vì khóc nhiều, sức khoẻ yếu do mới sinh, chị S kiệt sức và được các bác sĩ dìu ra xe cứu thương.
Tuy nhiên, trên đường di chuyển ra xe, chị S ngã quỵ rồi tiếp tục khóc lên thành tiếng. Con hẻm nhỏ đông đúc hàng xóm đến động viên, thăm hỏi.
Chị S khóc nấc: “Ước gì em được gặp con em, nó còn khờ lắm, rồi sang đó ai mua đồ ăn sáng cho nó, ai nhắc nhở nó đây...”. Mất mát quá lớn khiến chị S một lần nữa gục ngã, chị ngất đi trên vòng tay của những người xung quanh...
'Tại sao con lại đi như vậy con ơi. 'Ba ráng sống nha, nuôi con với em nha!', nó mới nói với ba nó tối hôm qua là sáng nay bị như vậy' – người đàn ông ở gần nhà K. đau lòng kể.
Hiện tại, gia đình đang lo hậu sự cho em K.
Link báo gốc:
Copy link
http://gioitre.baodatviet.vn/me-mat-con-roi-con-oi-ai-mua-do-an-sang-cho-con-nua-day-xot-xa-nhin-canh-nam-bang-ca-khoc-thuong-con-cua-nguoi-me-nam-sinh-tu-nan-bi-cay-de-trung-1854422.html