28/01/2018 13:06
Tại sân bay Nội Bài sáng nay (28/1), gia đình và người thân các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt từ sớm để đón con em của mình trở về.
Cô Phạm Thị Điều (mẹ của thủ môn Tiến Dũng và cầu thủ Tiến Dụng) cho biết cả nhà háo hức chuẩn bị đi đón 2 con trai từ 4h sáng.
Khi hỏi cô ở nhà đã chuẩn bị gì để đón các con sau những kỳ tích mà họ cùng đội tuyển U23 đạt được, mẹ của thủ thành Tiến Dũng cười cho biết 'cả nhà mới chỉ chuẩn bị tinh thần để đón các con về'.
Tại sân bay, cô chia sẻ cảm xúc khi xem trận chung kết chiều qua, thấy con trai và các đồng đội thi đấu trong tiết trời đầy tuyết cô đã rất lo lắng. 'Thấy các con thi đấu trong hoàn cảnh như vậy mình thực sự thấy đau lòng. Cô không dám nhìn vào màn hình nữa!'.
Cô Điều cũng nhắn gửi đến 2 con trai của mình cũng như các đồng đội của con rằng: 'Các con ơi dù thắng hay thua thì các con và đội tuyển của chúng ta cũng đã làm nên thành tích rồi, các con hãy vui lên nhé'.
Cùng có mặt tại sân bay còn có người nhà của nhiều cầu thủ U23 khác. Mẹ của cầu thủ Quảng Hải chia sẻ lại cảm xúc khi nhìn thấy con trai ngồi khóc trên cabin chờ ở sân cỏ, cô đã khóc và thực sự đau lòng. Tuy nhiên, cô muốn nói với con: 'Điều quan trọng không phải là con mang cúp về mà quan trọng là con đã thắng trong lòng khán giả rồi!'.
Link báo gốc:
Copy link
http://gioitre.baodatviet.vn/me-thu-mon-tien-dung-con-oi-du-thang-hay-thua-cac-con-cung-vui-len-nhe-1098027.html