22/01/2020 15:01
Tết đang cận kề, sinh viên lẫn người làm công đang rục rịch, gói ghém và chuẩn bị đồ đạc để về quê ăn Tết. Vác mỗi balo, vali thì đã đơn giản. Nhiều người còn phải đèo thêm thú cưng theo về quê bởi không tiện nhờ ai khác chăm sóc. Đây chính là một vấn đề nan giải. Thế là cái 'khó ló cái khôn', các sen bèn vận dụng sự ứng phó linh hoạt của mình để rồi từ đó cho ra đời muôn vàn cách 'rước boss về nhà' khiến người xem 'cười chảy nước mắt'.
Sen nào nhà không quá xa thì lựa chọn xe máy để chở boss về. Ngồi trước hay ngồi sau, miễn là boss thấy thoải mái là được. Boss mà nhỏ bé thì nhét hẳn vào cặp rồi đeo theo. Đôi khi các sen còn cẩn thận mặc áo cho đỡ gió lạnh, đặc biệt là thời tiết miền Bắc đang trông đợt rét đậm.
Có sen thì bắt boss ngồi im trong giỏ, cấm ngo ngoe động đậy. Sen nào nhà xa thì xe khách là lựa chọn an toàn nhất. Tuy nhiên đối với các nhà xe không nhận vận chuyển mèo, các sen đành phải giấu diếm boss thật kĩ kẻo bị phát hiện thì... xin mời cả hai đi bắt xe khác. Sen nào 'đại gia' thì thuê hẳn ô tô riêng cho thoải mái.
Nhưng mà tựu chung lại, cứ coi dáng vẻ các boss trong hành trang về quê cùng sen được dân tình chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội gần đây mà xem, đảm bảo cười đau bụng.
Ảnh: Tổng hợp
Link báo gốc:
Copy link
http://gioitre.baodatviet.vn/muon-kieu-dua-boss-ve-que-an-tet-cho-ngoi-trong-gio-mua-han-giuong-nam-cho-boss-nga-ngon-1747170.html