Câu chuyện 'dở khóc, dở cười' của chàng trai đi mua 2kg cua về ăn nhưng lại được tặng kèm hẳn 1.4kg dây vải khiến dân mạng vừa buồn cười, vừa thương.
Tâm sự hài hước nhưng không kém phần đáng thương của một chàng trai có tên là Đ.K.T dưới đây khi đi mua cua về ăn mới đây được đăng tải trên một nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý.
Chẳng là để chuẩn bị cho bữa nhậu, anh chàng đã ra chợ tìm mua cua. Nghe người bán hàng quảng cáo 'ngọt' quá nên nam thanh niên quyết định của hẳn 2kg cua về ăn.
Thế nhưng khi về đến nhà, anh chàng 'tá hỏa' khi trọng lượng của cua thật chỉ có... 600gram. Còn 1.4kg còn lại là... lớp dây vải dày cộp, thấm đẫm nước.
Để giữ cua được chặt, nhiều người bán hàng phải dùng dây vải để buộc lại. Nhưng 'thực tế với tưởng tượng' lại quá khác xa nhau, cua mua về bỗng dưng 'teo' gần hết khiến chàng trai này chỉ biết 'khóc dở, mếu dở' vì chiêu trò của người bán hàng.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, câu chuyện mua cua của chàng trai đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích và bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự thông cảm đối với sự nhẹ dạ cả tin của thanh niên này và khuyên anh chàng rằng sau này đi chợ nên chú ý hơn và đừng để bị lừa.
Bên cạnh đó cũng có một số cư dân mạng hài hước chia sẻ từng gặp phải trường hợp tương tự như anh chàng mua cua trên. Bạn H.T bình luận: 'Mình đã từng mua cua như này, nói đúng hơn thì là mua dây tặng cua. Mang cua về, cởi dây ra cân được hẳn 3 lạng còn cua thật thì nhẹ tênh. Nhưng rút kinh nghiệm lần sau mua cua thì tìm chỗ khác, cứ chỗ nào bán cua ít dây thì mua thôi'.
Hay như chàng trai Mặc Nhân Hoàng cũng từng ngậm ngùi vì mua cua nhưng lại được kèm 'khuyến mãi' khá nhiều dây. Vì ít khi đi chợ nên nghe lời người bán hàng quảng cáo rất 'lọt tai' nên anh chàng về nhà mới 'tá hỏa' dây buộc cua khá nặng, còn cua thật thì lại chẳng được bao nhiêu.