Ngọc Nữ là cô diễn viên múa Đà Nẵng từng khiến khán giả truyền hình xúc động khi xuất hiện trong chương trình Điều ước thứ 7 đang từng ngày hồi sinh nhờ những giọt máu tình nguyện của mọi người.
Nhiều người biết đến Võ Thị Ngọc Nữ (SN 1988, Đà Nẵng) qua câu chuyện cảm động của cô trong chương trình Điều ước thứ 7 (Đài Truyền hình Việt Nam). Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mất sớm, cô và mẹ phải sống trong căn nhà trọ chật chội ở đường Triệu Nữ Vương (TP. Đà Nẵng) với hy vọng một ngày nào đó sẽ thay đổi cuộc sống. Nhưng số phận thật trớ trêu khi Nữ bất ngờ phát bệnh ung thư máu, một căn bệnh đòi phải nhiều chi phí chữa trị trong thời gian lâu dài.
Clip hoàn cảnh của Ngọc Nữ do nhóm bạn ở Đà Nẵng thực hiện.
Hoàn cảnh của cô gái Đà Nẵng sau đó được ê-kip Điều ước thứ 7 phát hiện và giới thiệu trên truyền hình. Câu chuyện về Nữ cũng được một số trang tin nước ngoài viết bài và xem như là một tấm gương điển hình của nghị lực.
Mang trong mình căn bệnh ung thư máu, suốt gần 1 năm trời Ngọc Nữ cùng mẹ phải đi về giữa Hà Nội – Đà Nẵng để chạy chữa. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè khắp nơi, Nữ đã được tiếp sức và dần dần hồi sinh.
Ngọc Nữ lúc phát bệnh và hiện tại.
Tôi gặp Ngọc Nữ khi cô được bệnh viện cho về Đà Nẵng. Câu chuyện mở đầu bằng sự hoảng hốt của cô diễn viên múa khi hay tin kho máu lớn nhất miền Bắc đang trong tình trạng báo động, mất cân bằng. Không giấu được sự lo sợ, Nữ nói: “Mình thật sự rất sốc khi nghe tin này. Chắc chắn những người bệnh cần máu và đặc biệt là những người bị ung thư máu như Nữ tại Viện huyết học – Truyền máu Trung ương sẽ rất hoang mang”.
Nữ chia sẻ không chỉ cô mà rất nhiều người bệnh trên cả nước đã sống dựa vào nguồn máu tình nguyện của mọi người. “Nói thật, nếu không có những bạn trẻ, những anh chị hiến máu thì Nữ đến bây giờ đã không còn trên đời. Và cũng không bao giờ được hồi sinh trở lại. Mọi lời cảm ơn đều vô nghĩa, không thể nào nói hết bằng lời. Các bạn biết không, trong người Nữ bây giờ là máu của rất nhiều người, chính họ đã nuôi sống và cứu mình khỏi tay số phận”.
Việc kho máu lớn nhất miền Bắc gặp tình trạng thiếu trầm trọng như hiện nay đã khiến cho những người bệnh về máu như Ngọc Nữ phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Trung bình một ngày, một bệnh nhân ở Viện huyết học – Truyền máu Trung Ương có thể phải truyền 2-3 đơn vị máu. Chỉ cần chậm một phút và thiếu máu truyền khi cần thiết, bệnh nhân sẽ khó có cơ hội phục hồi, thậm chí là tử vong.
Những bệnh nhân như Nữ luôn cần máu tình nguyện của mọi người từng giây, từng phút.
“Các bạn có tiền, các bạn có thể mua thuốc uống để đỡ đau, chọn phòng tốt nhất để chữa bệnh hoặc mua các loại dược phẩm tốt nhất nhưng chưa chắc bạn đã mua được máu. Máu là vô giá”, Võ Thị Ngọc Nữ nhấn mạnh. Cô bảo chỉ có những người cùng hoàn cảnh và cần máu để duy trì cuộc sống mới thấy tính mạng của mình mong manh như thế nào, một giọt máu là hơi thở để cô sống tiếp.
“Nữ có niềm tin là kho máu của Viện huyết học – Truyền máu Trung ương sẽ nhanh chóng được lấp đầy bởi các tình nguyện viên. Những ngày điều trị ở Viện, mình thường xuyên thấy các bạn đến hiến máu. Khi trong phòng bệnh, mình và các bệnh nhân khác cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều vì nghĩ rằng kho máu luôn có sẵn để cứu mình khi cần thiết. Tất cả là nhờ vào tình thương của đồng bào khắp nơi”, Ngọc Nữ xúc động.
Với Ngọc Nữ những tình nguyện viên hiến máu là những anh hùng, cô thật thà nói: “Hiến máu là một hành động đẹp, là hành động dũng cảm. Có nhiều bạn rất sợ kim tiêm nhưng khi nghe tin bệnh nhân cần máu lại sẵn sàng hiến máu tình nguyện. Biết nói bao lời cảm ơn cho đủ khi Nữ và các bệnh nhân khác đã từng giây sống bởi sự đùm bọc của người. Chỉ mong các bạn biết rằng những gì các bạn đang làm là nguồn sống để bệnh nhân bước tiếp”.
Sau hơn 1 năm điều trị, với sự giúp đỡ tích cực của bác sĩ, với nguồn máu của tình nguyện viên khắp nơi, Ngọc Nữ đang dần phục hồi. Cô ước mơ được khỏe mạnh để giúp đỡ những người kém may mắn trong cuộc sống. Và hơn cả là thực hiện tâm nguyện: “Được một lần hiến máu cứu người như các bạn đã từng”.
Một số hình ảnh xinh xắn của Ngọc Nữ được thực hiện trong cuộc gặp với chúng tôi:
Photo: Tâm Nguyễn