Vụ hỏa hoạn làm người chồng thiệt mạng, và 3 mẹ con bị bỏng nặng khiến nhiều người xót xa. Gia cảnh của chị Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 1980) làm người dân xung quanh rơi nước mắt mỗi khi nhắc tới. Để giúp mẹ con chị Duyên trong quá trình điều trị tại Viện bỏng quốc qua, người dân quanh chợ đã lập hòm quyên góp, ủng hộ tiền cho mẹ con chị.
Ki ốt số 26 vợ chồng anh Doanh thuê để kinh doanh.
Ki
Khi chúng tôi tới ki ốt số 26 – bây giờ chỉ còn lại là đám tro tàn, không khí đau thương bao trùm quanh khu chợ đông đúc.
Vợ chồng anh Doanh – chị Duyên ở quê vốn khó khăn, nên phải lặn lội lên thành phố mưu sinh. Là những người cùng cảnh ngộ với gia đình anh chị, nên hàng xóm, láng giềng ở đây thấu hiểu và thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Những người dân xung quanh cho biết, gia tài của gia đình chị Duyên là tiệm bánh mì nhỏ, chị Duyên nuôi con nhỏ nên tất cả công việc đều trông đợi cả vào chồng.
Vụ cháy vừa rồi đã cướp đi mạng sống của người trụ cột duy nhất trong gia đình, toàn bộ gian hàng cháy rụi, tiền bạc cũng không còn. Trong khi vừa làm đám tang cho anh Doanh, thì người thân phải chạy vạy lo tiền chữa trị cho 3 mẹ con chị Duyên, thay nhau chăm sóc cho 3 mẹ con chị trong viện.
Anh Nguyễn Tiến Dũng, chủ cửa hàng bán phụ kiện điện thoại đối diện ki ốt nhà chị Duyên thuê cho biết: “Hôm vừa rồi người thân lên đưa anh Doanh về quê mai táng, tôi cũng biết hoàn cảnh gia đình anh chị ở quê khó khăn. Từ trước đến nay gia đình chỉ trông chờ vào việc bán bánh mì của anh Doanh, chị Duyên tập trung vào nuôi con nhỏ, cháu Giang đang ở tuổi đến lớp. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là anh chị cũng hết hạn hợp đồng thuê ki ốt này. Không may sự việc đáng tiếc này xảy ra, anh Doanh thì qua đời, tài sản cũng chẳng còn thứ gì. Sáng hôm xảy ra vụ việc tôi là người trực tiếp chứng kiến và giúp đưa chị và các cháu đi viện, thật sự rất đau xót. Mấy nhà xung quanh đây đều rất thân thiết với nhau, nên tôi cùng mọi người đã lập hòm quyên góp, kêu gọi ủng hộ tiền chữa trị cho 3 mẹ con chị Duyên. Mong sao chị và các cháu sớm vượt qua khó khăn này”.
Tính đến thời điểm hiện tại, người dân chợ Phùng Khoang và những người đi qua ki ốt số 26 đã quyên góp được gần 60 triệu đồng. Mọi người đều tiếc thương cho sự ra đi của chồng chị Duyên, xót xa trước hình ảnh cuốn băng kín mình mình do bỏng nặng của 3 mẹ con chị Duyên.
Hòm quyên góp.
Cô Nguyễn Thị Huân (sinh năm 1952) ở khu nhà tạm, ngõ 29A Phùng Khoang chia sẻ: “Xuất phát từ tình thương, đồng cảm trước sự không may xảy ra với gia đình Duyên, nên chúng tôi đã cùng nhau lập hòm quyên góp. Tôi ở đây cũng đã 20 năm, mọi người quanh đây coi nhau như người thân, gia đình Duyên thuê nhà bán bánh mì 6, 7 năm nay rồi, buồn vui gì chị em đều chia sẻ với nhau. Vợ chồng cô ấy hiền lành, tốt bụng, thường hay mời tôi chén trà, cốc nước, thân thiện với mọi người lắm, ai cũng yêu quý. Tôi cũng biết gia đình hai người ở quê khó khăn nên mới phải tha phương cầu thực, nuôi con cái cũng vất vả.
Tôi gặp hoạn nạn cũng nhiều, nên thấu hiểu sự mất mát của chồng Duyên, thấu hiểu những đau xót mà 3 mẹ con Duyên đang phải chịu đựng. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái giúp đỡ gia đình Duyên, tôi và những người hàng xóm xung quanh đây đặt bàn thờ, hàng ngày tôi nấu cơm, thắp hương cho Doanh. Đồng thời, đặt hòm quyên góp kêu gọi mọi người giúp đỡ tiền chữa trị cho 3 mẹ con Duyên. Cứ 2 ngày, tôi và mọi người kiểm tiền 1 lần rồi mang qua viện cho 3 mẹ con Duyên. Người biết thì không sao, nhưng nhiều người không hiểu họ cũng nói ra nói vào, dù sao tôi cũng cảm thấy thanh thản vì đã giúp đỡ gia đình Duyên được phần nào”.
Cô Huân - hàng xóm của gia đình.
Rất nhiều người đi qua đã dừng lại thắp nén nhang, đặt tiền vào hòm quyên góp thuốc thang cho chị Duyên và các cháu. Hi vọng sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm, nhiều tấm lòng nhân ái giúp đỡ gia đình chị Duyên để chị và các cháu sớm vượt qua hoạn nạn.
Người dân, các bạn trẻ đi qua thắp nén hương cho anh Doanh và ủng hộ giúp đỡ 3 mẹ con chị Duyên.
Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi về:
Chị Phạm Thị Uyên (chị dâu chị Duyên)
STK: 0060102172003
Ngân hàng Quân đội chi nhánh Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
SĐT: 0989943242.