24/01/2020 09:08
Với vài chiếc bàn gỗ, mấy chiếc ghế con con, gỗ xù xì cũ kĩ, quán cà phê bà Năm nhỏ xíu, im lìm giữa sự náo nhiệt của con đường Phan Bội Châu (Đà Lạt) mà nếu lỡ vội bước qua thật khó để biết đến sự tồn tại của nó.
Các thức uống ở quán cũng chẳng đa dạng như quán xá phố thị mà chỉ đơn giản vài thứ nước: nước mơ, nước me, cà phê 'vợt' - thức uống khiến bao thế hệ người Đà Lạt và khách du lịch mẩn mê hơn 60 năm nay.
Cuối tháng 3/2019, người yêu thích thức uống bình dị của mảnh đất cao nguyên này đã phải thương xót chào tạm biệt bà Năm. Đứng lên tiếp quản ki-ốt cà phê của chị gái sau nhiều năm giúp chị quán xuyến, bà Huệ (bà Sáu) hằng ngày cần mẫn đong đầy từng giọt cà phê đặc quánh, thơm lừng cho khách.
Người ta ghé bà Sáu không chỉ để thưởng thức cốc cà phê đậm đà, mà còn để nhấm nháp từng khoảnh khắc bình yên của Đà Lạt còn sót lại.
Trong ngày cuối năm, những vị khách quen của bà Năm lặng người khi nghe tin bà vừa qua đời ở tuổi 86 (29 Tết). Quán nhỏ đóng cửa im lìm, nhiều người đi ngang thấy bà không bán cứ ngỡ quán nghỉ đón Tết. Bà ra đi nhẹ nhàng như tâm nguyện trước đó đã từng tâm sự: 'Tôi chỉ mong đến một ngày nào đó được ngủ một giấc thật sâu, rồi về với đất, để không phải phiền đến ai'.
Đi một chặng đường thật dài, thật đẹp bà Sáu kết thúc xứ mệnh của mình, về đoàn tụ với chị gái. Người ta thương bà như thương cái hiền hoà và dung dị của xứ mộng mơ.
Người yêu 'cà phê vợt' yêu và cảm ơn bà Năm, bà Sáu - những người đã dành cả cuộc đời để lưu giữ phong vị Đà Lạt xưa.
Link báo gốc:
Copy link
http://gioitre.baodatviet.vn/nguoi-yeu-ca-phe-vot-hon-60-nam-nuc-tieng-da-lat-lang-le-cui-dau-vinh-biet-ba-sau-trong-chieu-cuoi-nam-1747992.html