Nguyễn Văn Huy
Sinh năm 1989, chàng trai Nguyễn Văn Huy đã nuôi dưỡng sở thích vẽ từ ngày còn bé bằng những đường nét nguệch ngoạc trên tường nhà hàng xóm hay vẽ chi chít trong tập sách. Ở bất cứ đâu, Huy đều có thể sáng tác mà phần lớn là tranh vẽ người hoặc nhân vật trong truyện mà anh đã đọc. Sở thích cứ thế lớn dần thành đam mê rồi gắn bó lâu dài với nghề vẽ khi Huy thi đại học khối H và trở thành sinh viên trường Kiến trúc. Từ đây, chàng trai 8X đời cuối được học nhiều hơn về đường nét, màu sắc, bố cục của tranh...
Bức chân dung đen trắng vẽ bằng than của Huy.
Dù có thể vẽ màu nước và nhiều loại tranh nhưng Huy thích nhất là vẽ chân dung đen trắng bằng than tinh luyện. Chia sẻ về công việc của mình, Huy cho biết: “Tranh đen trắng giản dị nhưng có chiều sâu, càng nhìn càng đẹp giúp mình thể hiện rõ nét tâm trạng nhân vật hơn”. Nhờ vậy Huy nhận được nhiều khách đặt hàng tranh vẽ, mang lại một khoản tiền kha khá giúp anh họa sĩ trẻ trang trải cuộc sống. Dự định của chàng trai này trong tương lai gần là mở 1 quán cà phê chân dung ở Bình Dương vào đầu năm tới làm sân chơi, nơi giao lưu cho bạn bè học kiến trúc và mỹ thuật.
Lê Đại Phát
Một trong những họa sĩ trẻ được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng chính là Lê Đại Phát. Chàng họa sĩ 21 tuổi này là tác giả của những bức tranh chân dung thật như ảnh chụp. Gần đây, Phát tạo được tiếng vang cho tên tuổi của mình khi anh thực hiện tác phẩm chân dung nghệ sĩ Hoài Linh bằng phấn tiên với kích thước lớn.
Đại Phát và tác phẩm chân dung Hoài Linh.
Để hoàn thành bức tranh có chiều cao gần bằng chiều cao của người thật, Phát phải bỏ ra khá nhiều thời gian và công sức. Anh chàng đã phải thực hiện trong gần 1 tháng và mỗi ngày dành từ 7 – 15 tiếng cho tác phẩm của mình. Nhận được bức tranh khổng lồ từ tác giả Lê Đại Phát, nghệ sĩ Hoài Linh vô cùng phấn khích và lập tức chia sẻ món quà lên trang mạng xã hội, thú hút hàng nghìn lượt thích.
Bức vẽ Đại tướng Võ Nguyễn Giáp của Đại Phát.
Trước đó không lâu, chàng trai này từng khiến nhiều thành viên mạng “dậy sóng” vì bức vẽ Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng phấn tiên cực giống.
Tạ Lưu Ngọc Anh
Ngọc Anh được cộng đồng mạng ưu ái và ngưỡng mộ vì cô nàng là tác giả của bức tranh vẽ nữ ca sĩ Khởi My cùng với số lượt like cực khủng lên đến nửa triệu lượt thích. Giống như nhiều bạn trẻ đam mê hội họa khác, Ngọc Anh bắt đầu tự mày mò học vẽ tranh truyền thần để thỏa mãn sở thích. Người thân, bạn bè của Ngọc Anh là đối tượng được chọn xuất hiện trong những bức tranh đầu tiên của cô họa sĩ nghiệp dư. Dù chỉ là vẽ ngẫu hứng nhưng Ngọc Anh lại nhận được vô số lời khen ngợi.
Bức tranh vẽ Khởi My bằng bút bi của Ngọc Anh đã vượt mốc 500 nghìn lượt like.
Bên cạnh chất liệu bằng chì, Ngọc Anh còn tạo được dấu ấn riêng bởi loạt tranh chân dung vẽ bằng bút bi. Một trong số đó là bức vẽ Khởi My được Ngọc Anh dồn nhiều thời gian và công sức nhất. Ở tuổi 21, Ngọc Anh đã có thể kiếm được khoản tiền kha khá từ sở thích vẽ tranh của mình.
Tranh vẽ bút bi là một trong những sản phẩm đặc biệt của Ngọc Anh.
Theo học ngành sư phạm nhưng hiện tại Ngọc Anh vẫn đang ôn thi vào trường Mỹ thuật Công nghiệp. Nếu mọi thứ thuận lợi, thì một thời gian nữa cô nàng sẽ được theo học ngành mỹ thuật một cách bài bản hơn.
Trần Thị Thanh
Trần Thị Thanh yêu vẽ từ khi còn là một bé gái tiểu học thế nhưng cô nàng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn để có thể sống cùng đam mê. Sở hữu năng khiếu vẽ vời nhưng không đủ điều kiện kinh tế để theo học các lớp vẽ chuyên nghiệp. Cô nàng đành phải tự học thêm ở nhà với các dụng cũ vẽ rất thô sơ như: giấy croki, bút chì màu marco và bút chì stabilo. Những dụng cụ này Thanh phải tích góp tiền ăn sáng hằng ngày để mua về. Chưa kể đến việc Thanh phải đạp xe một quãng đường dài đến với lớp học vẽ tượng trong vòng 1 tháng ngắn ngủi sau ngày tốt nghiệp phổ thông.
Bức vẽ của Thanh được nhiều người đón nhận trên mạng xã hội.
Một số người bạn cũng nhận được quà là những bức vẽ chân dung đẹp như hình chụp.
Chọn thi vào trường ĐH Kiến trúc Hà Nội nhưng cô họa sĩ trẻ không may mắn trong cả 2 năm thi liên tiếp vì không đủ điểm. Thương bố mẹ lo lắng, Thanh chọn ngành khác để theo học kèm với việc làm thêm nhưng vẫn lén đến lớp học vẽ với quyết tâm thi lại đại học. Bao nhiêu tâm huyết và sức lực cũng được đền đáp ở lần thi thứ 3, Thanh trở thành tân sinh viên tại ngôi trường mơ ước với số điểm 23,5. Vỡ òa trong hạnh phúc và sung sướng, Thanh lao đầu vào học để hiện thực hóa giấc mơ trở thành kiến trúc sư của mình.