Nữ sinh Báo chí hồn nhiên ôm, hôn trăn mọi lúc mọi nơi
Hầu hết phái yếu đều cảm thấy khiếp sợ những loài bò sát, nhưng cô bạn Nguyễn Trà My (1995) thì hoàn toàn ngược lại khi có niềm đam mê mãnh liệt với trăn. Cô nữ sinh HV Báo chí và Tuyên truyền đối xử với trăn như một thú nuôi bình thường trong nhà, thậm chí cô còn ôm, hôn, vuốt ve chú trăn mọi lúc mọi nơi.
Trà My luôn thân thiết với những chú trăn của mình, cô bạn có thể mang nó đi chơi mọi lúc, mọi nơi.
Theo My bật mí thì việc chăm sóc trăn không đòi hỏi sự kỹ lưỡng, cũng không quá phức tạp, tốn kém. Với bản thân My thì việc mang chúng ra ngoài dạo chơi là việc khó khăn hơn cả. Nhiều người có cái nhìn phán xét khi thấy My chơi với trăn nhưng cô nàng vui vẻ chia sẻ: “Trăn nó hiền khô à, cũng như bản thân mình vậy”.
Chàng trai 9x nuôi bò sát, trồng cây ăn thịt
Đam mê và nuôi các loài bò sát từ nhỏ, hiện Nguyễn Anh Duy (1994, Bắc Ninh) nuôi dưỡng 34 cá thể bò sát bao gồm: bọ cạp, thằn lằn, tắc kè… trong căn phòng riêng của mình. Căn phòng của Duy chỉ khoảng 20m2 nhưng chứa đến 5 bọ cạp, 1 ếch vàng, 1 rùa, 2 chuột, 2 tắc kè, 15 thằn lằn da báo, 2 rồng đất và 5 nhện. Không chỉ thế, Duy còn nuôi 3 cây nắp ấm chuyên ăn thịt ruồi, muỗi, sâu bọ trong nhà.
Duy nâng niu từng con vật của mình
Thú nuôi đặc biệt của chàng trai 9X khiến nhiều người rợn tóc gáy
Khi đi chơi cùng bạn bè, Duy thường mang bò sát đi cùng khiến nhiều người e dè và ngại tiếp xúc. Nhiều bạn bè cũng phải rợn tóc gáy với sở thích quái này của Duy. Thế nhưng khi Duy giải thích tường tận rằng nuôi bò sát dễ hơn nuôi chó mèo, bản tính bò sát lại hiền thì nhiều bạn trẻ lại mê tít. Hiện tại, chàng trai 20 tuổi này đang là sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông. Ngoài việc chơi cùng bò sát, Duy thích chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc về các loài bò sát, đăng tải lên Facebook cá nhân.
Cô bạn hiền khô thích kết bạn với rắn, rết, bọ cạp
“Hiền khô nhưng cá tính” là lời nhận xét của bạn bè dành cho Phạm Thị Huyền Trang - biệt danh Trang Nhím (1995) vì vẻ ngoài hiền lành, khuôn mặt xinh xắn nhưng lại có sở thích kì dị là nuôi bò sát. Ban đầu cô bạn 19 tuổi này mở dịch vụ chăm sóc chó mèo, sau đó Trang có mơ ước được mở một vườn thú tại gia với những con vật nhiều màu sắc. Biết đến thú chơi bò sát từ người anh họ, cách đây gần 1 năm, Trang Nhím quyết định rinh những chú động vật xù xì, xấu xí ấy về nuôi dù nhiều người can ngăn.
Trang chơi đùa với một chú rồng Nam Mỹ
Trang rất yêu quý con vật mà mình nuôi dù đó là chó mèo hay các loài đặc biệt khác, cô ân cần gọi chúng là “con”, xưng “mẹ”. Sau một thời gian săn lùng, hiện cô bạn đã là “mẹ” của 23 chú thú cưng “đáng sợ” với 9 loài khác nhau như: bọ cạp, tắc kè, nhện, rết, rùa, ếch, chuột, rồng Nam Mỹ nhiều màu sắc. Bạn bè cũng phải ngỡ ngàng về sự ưu ái đặc biệt của Trang dành cho bầy thú cưng đặc biệt này.
Khởi nghiệp từ loài gà nhẹ nhất thế giới
Trần Linh Huế - được biết đến là một tay chơi gà Serama uy tín tại đất Hà thành. Gà Serama tuy có vẻ ngoài y hệt như bao loại gà khác nhưng đặc biệt ở chỗ đây là giống gà tre nhỏ và nhẹ nhất trên thế giới, chỉ khoảng 300 - 500g mỗi con.
Huế và những đứa “con” của mình (Ảnh: Lao Động)
Trong một lần tình cờ, Huế sở hữu được gà Serama, và coi nó như đứa con đẻ, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên những chú “gà thượng lưu” để chăm sóc, chiêm ngưỡng. Ngày qua ngày, từ một vài con gà, Huế đã có một trang trại mini tại gia lên đến chục con và thời điểm hiện tại đã có gần 50 con gà Serama. Gọi là “gà thượng lưu” vì giá mỗi cặp chỉ từ 3 triệu đồng, tuy nhiên để mua được gà đẹp, dân mê gà phải bỏ ra ít nhất 5 - 20 triệu đồng/con. Với tiếng tăm trong giới chơi gà, Huế có thể kiếm được thu nhập cả chục triệu nhờ vào những con gà giống.