Hôm qua trên một diễn đàn dành cho giới trẻ xôn xao câu chuyện mẫu nữ tố cáo bị phó nháy gạ gẫm chụp ảnh nude. Ngay khi thông tin được đăng tải rất nhiều mẫu nữ khác cũng đã lên tiếng "vạch mặt" anh chàng phó nháy này là gã họ Sở, thiếu đứng đắn...
Chúng tôi đã liên hệ được với nam nhân vật chính trong vụ lùm xùm này để làm rõ sự tình.
Chàng nhiếp ảnh tên Đạo
Chào anh, đầu tiên anh có thể giới thiệu về bản thân?
Mọi người trên mạng gọi tôi là Cung cho gần gũi, còn tên thật là Đạo. Tôi sinh năm 1983, hiện đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội.
Anh có biết thông tin gần đây rất nhiều bạn gái tố cáo anh tán tỉnh, gạ gẫm họ chụp ảnh nhạy cảm trên một số diễn đàn không?
Tôi biết và đọc nhiều bài viết trên mạng.
Anh nói như thế nào về điều này?
Đúng là tôi từng có hành động ấy với nhiều bạn nữ. Nhưng nguyên nhân đều do 2 phía trao cơ hội cho nhau thì mới xuất hiện việc tán tính, gạ gẫm như thế.
Tôi mắc một căn bệnh ngoài da nên tôi rất tự ti và cảm thấy những mối quan hệ với các bạn gái dường như xa xỉ với tôi. Vô tình biết có 1 số diễn đàn ảnh , bạn bè nói tôi có thể vào chụp ảnh và làm quen các bạn gái. Thời gian đầu tôi có hẹn hò và thấy cũng có nhiều cô đáng yêu. Nhưng dần các lớp vỏ của các cô nàng lộ ra, nào là yêu cầu nháy phải đẹp trai, photoshop tốt, ga lăng thuê đồ đưa đón mẫu, mời ăn, nhà điều kiện... và nhiều điểm tôi không đáp ứng nổi.
Sau đó tôi thấy họ xa tôi và chụp nhiều bộ ảnh nhạy cảm, tôi lo cho họ nhưng họ lại nghĩ tôi ghen tỵ. Vậy là tôi bắt đầu tiến hành kế hoạch thử với những mẫu khác về việc chụp các bộ ảnh nhạy cảm. Đây là cách tôi hi vọng sẽ tìm được cô gái ngoan hiền thực sự.
Anh nói, anh muốn "test thử" các cô gái, nhưng mọi người cho rằng đó là sự biện minh khi sự việc đã vỡ lở?
Có thể cho là tôi biện minh hoặc nghĩ tôi bệnh nhưng nếu như các cô gái không có nhiều biểu hiện bật đèn xanh thì sao tôi dám làm.
Đạo chụp hình chung với mẫu nữ
Một bức ảnh Đạo chụp cùng hot girl Chi Pu
Có nhiều cách để cảnh báo ai đó, tại sao anh lại chọn cách làm mang tiếng xấu như vậy?
Trên mạng, tôi thấy nhiều vụ nháy - mẫu có quan hệ không rõ ràng, rồi những xích mích giữa họ như: chuyện nháy nói xấu, chê bai mẫu, rồi mẫu quay sang tố cáo bị nháy tán tỉnh, sàm sỡ, quấy rối… Thế nhưng mối quan hệ giữa mẫu và nháy vẫn luôn mập mờ như vậy. Chính những điều này là điểm tạo cơ hội cho các nháy không tốt sẽ nắm lấy và làm điều không hay.
Vậy tôi có thể là xấu hay tốt tùy các bạn. Với mẫu có thể có người vẫn coi tôi biến thái, có mẫu thì sẽ cảm ơn tôi vì được tôi chọn ngẫu nhiên để thử và là lời cảnh báo họ về một thế giới nhiều cạm bẫy. Về phía nháy, những nhiếp ảnh gia chân chính họ sẽ thực sự có được 1 người mẫu chất lượng đẹp cả tâm hồn và lẫn ngoại hình, còn những nhiếp ảnh giả danh sẽ coi tôi là kẻ thù vì làm cho họ không có đất để thực hiện những ý đồ không tốt.
Sau khi bị tố cáo, anh có bị ảnh hưởng gì không?
Tôi bị ảnh hưởng chứ. Bạn bè nói nọ kia, bị những người dưng chửi bới, đồng nghiệp nhìn với cái nhìn ghê sợ và khinh bỉ.
Anh không sợ cộng đồng mạng nói chung và nhiếp ảnh nói riêng sẽ tẩy chay anh sao?
Tôi biết sức mạnh của mạng, biết những gì mình viết đều bị lưu lại và đem ra làm bằng chứng nhưng nếu tôi không dám làm thì chắc chẳng có ai làm việc này cả.
Sau sự việc này, anh làm thế nào để xóa đi “tiếng xấu” của mình?
Vốn dĩ tôi luôn bị coi là xấu hình thức rồi, còn tiếng xấu đơn giản cũng chỉ là 1 số hành động cá nhân tôi tạo ra vì vậy tôi dám làm dám chịu, thời gian tiếp xúc và nói chuyện mọi người sẽ hiểu hết về tôi.
Qua đây tôi cũng gửi lời xin lỗi đến các cô gái đã bị đưa vào bài kiểm tra và cảm ơn các cô gái đã biết từ chối để giữ vẻ đẹp người phụ nữ Việt. Tôi cũng chỉ muốn làm trong sạch giới nháy mẫu, chứ không muốn gây xích mích với bất cứ ai.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
(Ảnh: NVCC)