Quán quân VN’s Got Talent: Dùng tiền thưởng để chữa bệnh cho bố
Em đã bật khóc chia sẻ dự định về việc dùng số tiền thưởng sau khi nghe xướng tên mình ở ngôi vị cao nhất.
06/04/2015 09:54
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Là tiết mục cuối cùng biểu diễn trong đêm gala Vietnam’s Got Talent 2014 nhưng Đức Vĩnh vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả ngồi nán lại bên dưới, dù đêm đã khuya. Tiết mục em chọn trong đêm thi cuối là vở tuồng “Ông già cõng vợ đi xem hội”. Trong phần dự thi của mình, Đức Vĩnh đã hóa thân vào cả hai nhân vật ông già và cô vợ trẻ.
Phần thi của Đức Vĩnh hoàn toàn thuyết phục được người xem.
Sự xuất thần trong cách trình diễn của Đức Vĩnh từ lời nói, điệu bộ, cử chỉ lẫn cách em làm chủ sân khấu và hướng sự tập trung của mọi người về phía mình làm nên thành công trong mỗi lần Đức Vĩnh xuất hiện.
Giám khảo Thành Lộc bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục với Đức Vĩnh: “Hiện giờ trước mắt tôi, tôi không thấy đây là một tài năng nữa mà tôi thấy cháu có khả năng là một thần đồng”. Giám khảo Hoài Linh: “Mỗi lần xuất hiện con lại mang đến cho chú những cảm xúc khác nhau. Thần thái trong đôi mắt của con là cái chú để ý nhất. Chú không nghĩ con làm hai giọng như thế mà con chuyển rất gọn gàng, giọng nào ra giọng nấy. Chú cũng bái phục con rồi”.
Như giám khảo Hoài Linh, giám khảo Thuý Hạnh cũng “bái phục” Đức Vĩnh: “Với dòng nhạc dân gian, Đức Vĩnh nổi lên như một hiện tượng. Và nếu nói là thần đồng thì cũng không quá cho con. Hôm nay con quá xuất sắc. Con sinh ra là để con diễn trên sân khấu, con sinh ra để thể hiện tất cả vai diễn đó, chúc mừng con”. Giám khảo Huy Tuấn rất tâm đắc với tiết mục của Đức Vĩnh: “Trên sân Tìm kiếm tài năng, chúng tôi thực sự đã thấy được một tài năng. Không ai có thể xứng đáng hơn bé Đức Vĩnh nếu được gọi là tài năng”.
Phần thi của Đức Vĩnh trong đêm chung kết.
Không quá khó để đoán được kết quả người đăng quang trong đêm gala khi trên sân khấu chỉ còn 2 người mặt là Đức Vĩnh và Bích Ngọc. Đăng quang ngôi vị cao nhất, Nguyễn Đức Vĩnh là thí sinh giành được giải thưởng 500 triệu đồng từ chương trình cùng giải Toả sáng tài năng Việt trị giá 100 triệu đồng từ nhà tài trợ.
Không kìm nén được xúc động, cậu bé 9 tuổi đến từ Bắc Ninh đã bật khóc ngon lành trên sân khấu. Bỏ đi vài đạo cụ hóa trang, Đức Vĩnh lại trở về với hình ảnh một cậu bé ngây thơ, hồn nhiên đúng như số tuổi của em. Trong buổi họp báo ngay sau chương trình, em đã tâm sự về việc sẽ dùng số tiền thưởng của mình vào việc gì và định hướng trong tương lai ngắn sắp tới ra sao.
“Con sẽ lấy tiền thưởng cho bố chữa bệnh và các em đi học, sẽ dành một ít cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật. Bản thân con sẽ chú tâm vào việc học, con xem việc học là quan trọng nhất, nhưng con vẫn sẽ duy trì đam mê nghệ thuật của mình” - Đức Vĩnh chia sẻ.
Đức Vĩnh bật khóc khi nghe xướng tên mình ở ngôi vị cao nhất.
Mẹ của bé cho biết, dù rất muốn con có thể phát triển được đam mê nhưng giờ, vì con còn quá nhỏ nên gia đình chưa nghĩ đến chuyện cho con vào Sài Gòn học tập.
Ngay sau chương trình Đức Vĩnh và mẹ sẽ bay về Bắc Ninh để kịp việc học tập của em. Mẹ của Đức Vĩnh chia sẻ: "Tôi rất tự hào về con trai mình. Nhưng hiện nay việc học của con vẫn là quan trọng nhất. Sau cuộc thi cháu phải về lại trường học tập để đuổi kịp các bạn. Cháu đã nghỉ hơn 1 tháng rồi".
Sau màn biểu diễn hết mình trên sân khấu, Đức Vĩnh có vẻ thấm mệt và phần trả lời của em trước báo chí được đánh giá là "rất thật thà".
Đức Vĩnh chia sẻ thêm rằng, những phong cách mà em đã trình diễn qua các vòng thi như kịch, tuồng, chầu văn,… em đều thích. Và em mong muốn được phát triển đam mê một cách toàn diện.
Để giữ gìn những tài năng, những thần đồng “nhóc tì” như Đức Vĩnh, danh hài Hoài Linh cho rằng, mọi người không nên tung hô, khiến các em tự mãn rồi dần hủy hoại các em trong suy nghĩ.
Một mùa Tìm kiếm tài năng nữa đã qua đi, có những nụ cười hạnh phúc, có những giọt nước mắt của sự thất vọng và tiếc nuối, tất cả đã tạo nên một cuộc thi nhiều cảm xúc, ấn tượng và khó quên.
Mong rằng quán quân nhỏ tuổi của Tìm kiếm tài năng năm nay sẽ tiếp tục tỏa sáng và luôn giữ được hình tượng “thần đồng” trong mắt mọi người.