Thoạt nhìn, Trần Quảng Minh (sinh năm 1994, sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Quốc tế Sài Gòn) không có gì nổi bật bởi ngoại hình có phần gầy gò và nụ cười khá hiền lành. Tuy nhiên, chỉ cần nói chuyện với anh chàng, hiểu được đam mê kinh doanh cháy bỏng của Minh và cách chàng trai này truyền lửa nhiệt huyết cho mọi người, bạn sẽ biết vì sao Quảng Minh lại giành được giải nhất “Siêu thủ lĩnh” năm 2014.
Đam mê lớn lên từ vùng quê nghèo
Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo tại Đồng Tháp, Trần Quảng Minh đã sớm phải tất bật để mưu sinh. "Có lẽ cái 'máu' kinh doanh đã ngấm vào người mình từ bé khi mình tập tành mua bán bên quầy tạp hóa bé xíu của mẹ", Quảng Minh kể lại. Minh cũng sớm nhận thấy vùng quê mình, như bao vùng quê khác trên khắp Việt Nam, tuy có rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế nhưng người dân vẫn còn rất nghèo. Vì thế, cậu luôn ấp ủ một dự án làm giàu trên chính mảnh đất này.
Quảng Minh luôn ấp ủ giấc mơ làm giàu trên chính quê hương mình.
Thi đậu cùng lúc 3 trường đại học nhưng Quảng Minh đã chọn ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn) để tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình.
Những ngày đầu tiên ở Sài Gòn, Minh bảo rằng “là những ngày mình trưởng thành nhất, khi mà phải xa gia đình, sống một cuộc sống tự lập đúng nghĩa”. Những ngày đầu tiên, Quảng Minh nhất quyết tự mình lo lấy cuộc sống cho mình mà không cần bố mẹ hỗ trợ. “Lúc đấy mình lao vào làm, việc gì cũng làm, mình đi bán trái cây ở lề đường, đi rửa ly chén, sửa điện ở trung tâm... chỉ mong chứng tỏ rằng mình có thể đứng vững trên đôi chân của mình”, Minh tâm sự.
Nhưng vì không có kĩ năng, thiếu kiến thức, Minh loay hoay, vật lộn để mưu sinh. Minh trầm ngâm kể lại: “Có một thời gian mình thực sự rất thất vọng về bản thân, túng quẫn cực độ khi tiền bạc, công việc đến học hành đều lơ lửng, không đạt được bất kì thành công gì. Lúc đấy mình đã có một quyết định rất trẻ con là... bỏ nhà đi”.
Với Quảng Minh (ngoài cùng bên phải), tham gia Siêu thủ lĩnh là một bước ngoặt trong cuộc sống.
Tìm đến một ngôi chùa, Minh cho mình những ngày tháng tịnh tâm để suy nghĩ, để hiểu được bản thân mình cần gì, muốn gì, phải làm gì... Cho đến một ngày, một sư thầy dẫn Minh đến một tiệm bán vé số. “Chứng kiến cảnh một cụ già khắc khổ năn nỉ xin trả lại những tờ vé số còn thừa dưới trời mưa gió khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình còn tuổi trẻ, còn sức khỏe, còn tương lai mà chưa gì đã nản chí. Nhưng mình cũng hiểu thêm được rằng muốn làm gì, không những chỉ cần bắt tay vào làm mà còn cần kiến thức, đam mê và trải nghiệm”. Cậu bắt đầu cố gắng học thêm những work shop, đọc thêm nhiều sách, 3 điều trên cũng là kim chỉ nam cho Quảng Minh trong suốt thời gian khởi nghiệp khó khăn.
Bước ngoặt “Siêu thủ lĩnh”
Tham gia cuộc thi Siêu thủ lĩnh là một bước ngoặt lớn của Quảng Minh. Được gặp những người bạn có chung chí hướng, được gặp những cố vấn, những ban giám khảo giỏi. Tuy là thí sinh nhỏ tuổi nhất và nhiều lần rơi vào vòng nguy hiểm nhưng với sự bản lĩnh cùng ý chí mạnh mẽ, Minh đã thuyết phục hoàn toàn BGK để giành lấy chiến thắng cao nhất.
Quảng Minh nhận giải Nhất của Siêu thủ lĩnh 2014.
Dự án “Sử dụng hiệu quả nguồn trấu Đồng bằng Sông Cửu Long” là tâm huyết Quảng Minh đã ấp ủ từ trước cả cuộc thi “Siêu thủ lĩnh”. Cậu tâm sự: “Mình luôn muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương và cho người dân nơi đây nữa”. Là một nước nông nghiệp, hàng năm Việt Nam sản xuất ra hàng triệu tấn gạo, kèm theo đó là vỏ trấu. Minh cho biết: “Củi trấu thành phẩm qua các khâu xử lí có thể thay thế cho than đá và dầu DO, FOO, than củi. Dùng củi trấu giảm từ 50% chi phí nhiên liệu so với dầu DO và 40% chi phí so với than đá, không gây ô nhiễm môi trường. Lợi ích cao hơn hẳn than đá, không có lưu huỳnh, kéo dài tuổi thọ ghi lò, không phải xử lí xỉ than”.
Minh cùng nhóm bạn tham gia Siêu thủ lĩnh.
Những ngày đầu chập chững kinh doanh là những ngày đầy sóng gió với chàng trai 21 tuổi. Đơn hàng đầu tiên hơn 100 kg củi trấu với giá hơn 100.000 đồng là một kỉ niệm không thể quên với Minh khi anh chàng đã phải chạy từ Cần Giuộc lên bến xe An Sương để giao hàng. Giữa đường chở không nổi, còn phải thuê xe ôm chở giúp. Dù bị lỗ nhẹ nhưng Minh bảo: “Làm ăn là phải giữ chữ tín hàng đầu”.
Hiện giờ, công ty riêng của chàng trai này đang đi vào hoạt động và dần ổn định đem về thu nhập khá ổn cho anh chàng. Quảng Minh luôn lấy chữ “tâm” và cố gắng xây dựng nguyên tắc WIN-WIN (một trong những nguyên tắc cơ bản của kinh doanh, trong đó, những người tham gia đàm phán, kinh doanh, hợp tác với nhau sẽ tôn trọng và chấp nhận nguyên tắc "đôi bên cùng có lợi"). Không chỉ kinh doanh, Minh còn chia sẻ những bài học, những bí kíp kinh doanh của mình trên trang cá nhân.
Cùng chúc cho chàng giám đốc 9x này thành công hơn nữa nhé!