22 năm gắn bó với nghề múa, vũ đạo đẹp mắt cùng phong thái tự tin và ngoại hình đẹp, Đỗ Thị Hải Anh (nickname Yumi 1990, TP.HCM) khiến bất kì ai cũng phải chú ý tới mình trong từng động tác múa. Thế nhưng ít ai biết rằng ngoài đời cô nàng này lại vô cùng giản dị và còn khá rụt rè khi tiếp xúc với người lạ.
Đỗ Thị Hải Anh – được mệnh danh là “Tân giai nhân” làng múa.
Ngày đầu tập múa chỉ đứng ôm cột vì ngại
Gia đình không ai làm nghệ thuật nhưng mẹ của Hải Anh lại có đam mê rất lớn với bộ môn này nên bà đã định hướng và vun đắp ước mơ cho cô con gái cưng của mình ngay từ nhỏ.
Hải Anh tâm sự: “Mình nhút nhát lắm, từ nhỏ đã vậy và thậm chí giờ vẫn còn chưa sửa được nữa. Khi còn nhỏ mình không dám tiếp xúc với ai đâu, mẹ thấy thế nên quyết cho mình tham gia sinh hoạt trong nhà thiếu nhi thành phố năm mình lên 3.
Những buổi học đầu mình cứ đứng ôm cột thôi, cô dỗ mãi cũng không chịu vào tập cùng các bạn, cứ đứng ngoài nhìn các bạn nhảy múa. Đến khi thấy các bạn nhảy vui quá mình mới lao vào nhảy theo, quên hết ngại luôn”.
Từ đó, Hải Anh sinh hoạt trong nhóm múa Baby Mickey của nhà biên đạo múa nổi tiếng Thúy Uyên, đến năm 12 tuổi thì chuyển qua học trường Múa TP.HCM hệ 7 năm. Sau đó dưới sự dẫn dắt của biên đạo múa Tấn Lộc, NSƯT Tố Như, NSND Kim Quy, tốt nghiệp xong Hải Anh được nhận vào Arabesque Dance - một trong những công ty múa tài năng và chuyên nghiệp bậc nhất cả nước.
Hồi đầu, Hải Anh đến với múa là vì mẹ, sau này càng gắn bó càng thấy yêu nó. Với Hải Anh múa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Chính vì thế mà cô gái này đã mang về cho mình không ít những thành tích đáng nể phục.
Năm 2012, Hải Anh giành được giải Bạc cuộc thi múa đương đại quốc tế được tổ chức tại Hàn Quốc (KIMDC 2012). Kế tiếp đó cuối năm 2013, cô nàng được chọn biểu diễn "Trio" cùng với đại sứ văn hóa Nhật Bản Kaiji Moriyama và đạo diễn Nguyễn Tấn Lộc trong dự án Kyousie 2013 tại Nhật Bản.
Hải Anh là gương mặt tiêu biểu đại diện tham gia dự án biên đạo trẻ Sea Choreolab 2014 tại Malaysia
Vào tháng 5/ 2014 Hải Anh được chọn là gương mặt tiêu biểu, đại diện tham gia dự án biên đạo trẻ Sea Choreolab 2014 tại cộng đồng nghệ thuật Rimbun Dahan (Malaysia). Cũng trong cùng năm 9x tài năng được chọn tham gia tour lưu diễn ở 6 tiểu bang ở Mỹ cùng với đoàn múa đương đại Arabesque.
Bên cạnh đó Hải Anh đã tự mở Unicorn Studio - một Studio về nhiếp ảnh và múa, nơi mà cô có thể thỏa sức sáng tạo các tác phẩm cho riêng mình.
Mới đây những tác phẩm của cô nàng đã được chọn trong triển lãm Saigon Artbook lần thứ 6 (6/2015) và tham gia biểu diễn cho chương trình Standpoint Theories Lê Cát Trọng Lý.
Hải Anh thả dáng thướt tha trên đường phố Sài Gòn.
Hải Anh tâm sự: "Hải Anh cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi hòa hợp được công việc và cuộc sống hiện tại với niềm đam mê bất tận dành cho múa. Những khi kết thúc công việc mình tìm lại trạng thái cân bằng cùng âm nhạc và những cảm xúc chuyển động của cơ thể".
Nghệ thuật dành cho tất cả mọi người
Với Hải Anh nghệ thuật là dành cho tất cả mọi người không phân biệt ngoại hình hay tuổi tác và múa cũng vậy.
“Có những lần tình cờ đi qua những con hẻm, thấy các em nhỏ đang tụ tập, các em tự sáng tạo điệu múa rồi múa cùng nhau dù đường tối thui. Hay ở công viên, Hải Anh cũng thấy các cô trung tuổi cũng thường hay tập nhảy, múa… Chính những hình ảnh này càng khiến Hải Anh có động lực để phát triển những dự án liên quan đến múa dành cho những người có chung niềm đam mê bộ môn nghệ thuật này” – Hải Anh chia sẻ về dự định tương lai.
Cô cũng dí dỏm: “Như mẹ của Hải Anh vậy đó, tuy mẹ có thân hình khá tròn trịa nhưng bà thích múa lắm”.
Với cô gái tài năng này nghệ thuật là dành cho tất cả mọi người.
Hải Anh đang nuôi dự định mở một lớp múa nhỏ miễn phí dành cho các em thiếu nhi và những người yêu múa. Cô bạn không ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó mọi người sẽ tiếp nhận múa đương đại và coi nó là món ăn tinh thần không thể thiếu như: xem phim, ca nhạc…
Kết thúc buổi nói chuyện, chào tạm biệt Hải Anh nhưng trong tôi vẫn đọng mãi hình ảnh một cô gái thân thiện với nụ cười tươi nhưng có đôi phần ngại ngùng. Chắc chắn với tài năng của mình Hải Anh sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật mà cô bạn đã chọn.
Xem cuộc sống thường ngày của Hải Anh:
Cùng nhìn ngắm một số hình ảnh khác của cô nàng 9x này:
( Ảnh, Clip: NVCC)