Theo chân cô bé hát rong khiến Hồ Quỳnh Hương xúc động
Cùng khám phá một ngày làm việc của cô bé bán kẹo kéo Thanh Thảo để hiểu rõ hơn về cuộc sống và ước mơ của em.
20/01/2015 15:22
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Những ngày gần đây, clip ghi lại giọng hát ngọt ngào của một cô gái bán kẹo kéo đã tạo nên “cơn sốt” trong cộng đồng mạng. Trong clip, cô gái thể hiện ca khúc Anh của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Giọng hát sáng, có độ dày, đặc biệt khả năng luyến láy và lên nốt cao khiến ai cũng trầm trồ.
Bên cạnh đó, dân mạng cũng tích cực truy lùng danh tính của cô gái bán kẹo kéo. Qua tìm hiểu của chúng tôi, cô gái này có tên là Trần Thị Thanh Thảo (1999), sống tại TP. HCM. Trước đây, Thảo từng tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2014 và phải dừng cuộc chơi ở vòng đối đầu.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên Thanh Thảo đã phải nghỉ học, đi hát, bán kẹo kéo giúp đỡ bố mẹ. Mỗi đêm, khi đường phố Sài Gòn bắt đầu lung linh những ánh đèn, cũng là lúc cô bé 16 tuổi cùng bố đi hát rong và bán kẹo kéo. Chúng tôi đã theo chân ghi lại một ngày làm việc của Thanh Thảo để độc giả hiểu rõ thêm về công việc, và những ước mơ cháy bỏng trong em - một cô gái bán kẹo kéo, một người nghệ sĩ hát rong.
Ngôi nhà nhỏ, chật hẹp của Thảo nằm trong một con hẻm, trên đường Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, T.P HCM.
Gia đình Thanh Thảo có 4 chị em, hiện nay chỉ còn duy nhất người em út được đi học. "Mặc dù, 4 chị em học không giỏi, nhưng ai cũng chăm học và mong ước được đến trường", anh Thanh Vũ (cha của Thảo) cho biết.
Lẵng hoa chúc mừng sinh nhật Thanh Thảo của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương được để ở một góc trang trọng trong căn nhà nhỏ. Khi tham gia chương trình Giọng hát Việt Nhí, cô bé mới học lớp 9 này đã tự bắt xe ôm đi đăng ký thi tuyển.
Vì cuộc sống gia đình khó khăn, nợ nần nên cả gia đình phải hành nghề hát rong, bán kẹo kéo để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chiếc xe máy, cùng bộ loa thùng, âm li, và hai chiếc mic đã gắn bó với cả gia đình được 1 năm nay.
Anh Vũ cho biết, trước đây cả gia đình có khoảng thời gian bán hủ tiếu, nhưng do sức khỏe của vợ không tốt nên buộc phải dừng lại. Bên cạnh đó, chi phí mặt bằng cao nên gia đình anh không đủ tiền để trang trải.
Yêu thích ca hát từ nhỏ, và có khả năng chỉnh âm thanh, nên anh Vũ đã quyết định chuyển sang nghề hát rong, bán kẹo kéo để kiếm tiền. Bộ đồ nghề trị giá 20 triệu đồng này là số tiền vay mượn ở UBND phường Tân Tạo, theo chính sách hỗ trợ người nghèo.
Trước đây, Thảo chỉ đi chơi cùng bố mẹ, nhưng sau đó thấy bố mẹ không có sức hát nhiều, không mời và bán được kẹo nên em đã quyết định nghỉ học, theo nghề để giúp đỡ bố mẹ. Thảo cho biết ban đầu em cũng khá ngại ngùng, nhưng sau đó rất vui khi được khen hát hay và bán được kẹo.
Anh Vũ kiểm tra lại máy móc và thiết bị lần cuối cùng để lên đường.
Một cuộc hành trình mới bắt đầu.
Sau khi dừng lại ở một nhà hàng, anh Thanh Vũ giới thiệu và bắt đầu biểu diễn.
Anh trình bày ca khúc Về đâu mái tóc người thương, do bị ốm nên giọng hát của anh hôm nay không được mượt mà như mọi khi.
Sau khi thể hiện xong ca khúc đầu tiên, anh giới thiệu con gái Thanh Thảo lên trình diễn.
Thanh Thảo chọn bài hát.
Lấy kẹo kéo để mời người mua.
Thanh Thảo hát ca khúc Đứa Bé của nhạc sĩ Minh Khang, và nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
Clip Thanh Thảo hát Đứa bé
Những chiếc kẹo kéo đầu tiên được bán.
Một khách hàng nhận ra Thanh Thảo và xin được chụp hình cùng giọng ca nhí.
Hôm nay, Thảo bán đắt hàng hơn mọi khi.
Cả hai bố con di chuyển đến một quán khác, Thanh Thảo tiếp tục trình bày ca khúc Sao ta lặng im của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.
Thanh Thảo trình diễn ca khúc Sao ta lặng im của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.
Một khách hàng còn quay lại màn trình diễn của Thanh Thảo.
Hai cha con bên chiếc xe bán kẹo kéo. Anh Thanh Vũ già hơn rất nhiều so với tuổi 46.
Thảo và bố quay về nhà lúc 11h đêm. Hôm nay, 2 bố con cười rất tươi vì bán được nhiều hàng. Mẹ vẫn thức để chờ 2 bố con về ăn cơm tối.
Cả gia đình chụp hình kỉ niệm. Cuộc sống vất vả nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi.