Nhờ nỗ lực đó, những điều kì diệu đã xảy ra và nỗi lo của ông Trí – chủ hiệu sách cũ phần nào được san sẻ.
Lòng tốt từ những người xa lạ
Cách đây không lâu, nhiều người đi qua tiệm sách cũ của ông Lê Huỳnh Trí (66 tuổi, TP.HCM) đều không khỏi bất ngờ, xót xa khi tấm biển “dẹp tiệm bán rẻ”, “thanh lý giải nghệ” được treo ngoài cửa. Tiệm sách này đã có từ lâu đời, lại có nhiều cuốn sách cũ, quý hiếm, nhưng do phải trả lại mặt bằng gấp nên ông Trí đành tiếc nuối bán tháo những quyển sách cũ với giá “rẻ như cho”.
Chia sẻ của bạn Nguyễn Hoàng Vũ về cửa tiệm sách cũ.
Thương ông Trí, tiếc nuối cho hàng ngàn quyển sách cũ quý giá mà chỉ bán với giá rất rẻ, cư dân mạng đã chung tay kêu gọi giúp đỡ. Những ngày qua, tiệm sách của ông Trí đông hơn lúc nào hết. Khi chúng tôi tới nơi, đã là 8 giờ tối ngày 7/4, nhưng vẫn còn rất nhiều bạn trẻ tìm đến mua sách. Ông Trí mừng rỡ ra mặt, tươi cười nói: “Từ sáng tới tối, khi tiệm vừa mở cửa đã có các bạn học sinh, sinh viên tới ủng hộ. Cửa tiệm lúc nào cũng đông đúc, nhiều xe quá nên mấy cô chú hàng xóm còn giúp tôi trông xe nữa”.
Ông Trí có niềm đam mê với sách cũ.
Được biết, từ hơn 30 năm trước, ông Trí đến với tiệm sách cũ này rất tình cờ. “Nó như là duyên nợ vậy. Ngày xưa tôi đã mua nhiều sách để đọc, khi đọc sách lúc nào cũng thấy hứng thú. Trong phòng ở của tôi cũng chẳng có gì ngoài sách. Rồi vì mê sách, mà từ chủ tiệm xăng dầu tôi trở thành chủ tiệm sách cũ”.
Trong cửa tiệm, 10 tấn sách chính là vốn liếng hơn nửa đời người của ông Trí, ông đã cất công tìm mua, sưu tầm và bán lại cho những người yêu sách.
Nhưng khi biết tin cửa tiệm bị giải tỏa mặt bằng, ông Trí lòng rối như tơ vò bởi không biết ông sẽ bảo quản những cuốn sách này ra sao. Rất may mắn, một bạn trẻ đã chia sẻ thông tin về tiệm sách cũ của ông, và từ đó thông tin lan truyền, rất nhiều người tới tìm mua.
Trên trang cá nhân của mình, anh Nguyễn Hoàng Vũ cũng cho biết, dù ở khá xa tiệm sách, nhưng khi biết thông tin anh cũng không ngần ngại tới luôn đây. Thậm chí, có những bạn trẻ ở Long An, hoặc Bình Chánh cũng lên để lựa được những quyển sách ưng ý.
Khi thông tin được chia sẻ, nhiều khách hàng cũ của ông Trí cũng quay lại muốn ngỏ lời giúp đỡ. Vợ chồng chị Mai (đường Hoàng Diệu) là một ví dụ điển hình. Ngay trong tối ngày 7/4, vợ chồng chị đã tới cửa tiệm để thăm ông Trí. Là khách hàng quen thuộc, anh chị ngỏ lời muốn giúp đỡ ông trong chuyện cho thuê mặt bằng, giúp ông Trí chuyển sách qua hoặc nhượng lại cửa tiệm, mua lại những quyển sách về đạo gia, sức khỏe. Ông Trí cũng cho biết thêm, đã có nhiều người gọi tới muốn giúp đỡ. “Có một anh bác sĩ mê sách ngỏ ý cho tôi mượn mặt tiền nhà mình để dời cửa tiệm về và tiếp tục nghề mà tôi yêu thích”.
Làm việc tốt từ những điều nhỏ nhất
Trong những ngày vừa qua, một lượng lớn các bạn trẻ từ nhiều nơi trong thành phố đã tới cửa tiệm của ông Trí giúp ông sắp xếp lại sách. Vì số lượng sách lớn, nội dung sách lại phong phú, nên ông Trí rất vất vả để xếp theo đúng trình tự số sách trên. Hiểu được nỗi vất vả của ông Trí, các bạn trẻ thay phiên nhau giúp ông, mỗi người một tay để ông Trí hoàn thành xong công việc.
Nhiều người tới mua sách giúp ông Trí, còn biếu thêm ông một phần tiền nhỏ để trang trải cuộc sống. “Đúng lúc cửa hiệu sắp chìm nghỉm, tôi rơi vào ngõ cụt, lại lo lắng số sách cũ phải bán theo cân thì đã có các bạn trẻ “quăng phao cứu sinh” nhiệm màu. Không chỉ giải quyết được “chỗ ăn ở” cho những cuốn sách, mà còn mở ra được hướng đi mới cho cuộc sống của tôi bớt khó khăn hơn. Cảm ơn các cháu nhiều lắm”, ông Trí nói.
Ông Trí mừng vì những cuốn sách đã tìm được chủ nhân mới.
Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Trí muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã cứu giúp ông trong những thời điểm khó khăn nhất. Ông còn khẳng định: “Tôi tin rằng những cuốn sách của mình đã tìm được đúng chủ nhân của nó, những người đã yêu sách thì luôn trân trọng sách”.
Hiện tại, trong cửa tiệm số 50 Đặng Văn Bi của ông Trí đang còn nhiều cuốn sách hay chờ đợi tân chủ nhân của mình. Hy vọng, sẽ có thêm nhiều người yêu sách ghé thăm, lựa chọn những cuốn sách quý và giúp đỡ thêm cho ông Trí.