Sau khi những kết luận ban đầu về vụ thảm sát 6 người ở Bình Dương được cơ quan Công an công bố, nhiều người đã vô cùng ngỡ ngàng bởi động cơ gây án của hung thủ là để trả thù tình. Tình cảm sâu đậm 4 năm với con gái nạn nhân, nay bị phản đối từ phía gia đình bạn gái, dẫn đến chia tay, bạn gái có người yêu mới, Nguyễn Hải Dương đã ra tay giết hại cả nhà người yêu và chiếm đoạt một số tài sản.
Hung thủ Nguyễn Hải Dương cùng người yêu thuở còn mặn nồng.
Vụ án một lần nữa dấy lên những lo ngại về tình yêu, hậu chia tay và tâm lý của những người trẻ sau khi tình yêu tan vỡ. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Giảng viên khoa Tâm lý học, ĐH Sư phạm TP.Hồ Chí Minh) để có cái nhìn sâu hơn về vấn đề này.
Xin chào anh! Quan điểm cá nhân của anh về những vụ án nghi can có động cơ trả thù vì tình như thế nào?
Những vụ án mạng liên quan đến chia tay tình cũ liên tục xảy ra gần đây. Đó là hậu quả của việc thiếu khéo léo trong ứng xử tình cảm, trong khi hận vì tình là cái hận rất sâu, là một trong những cái hận khiến con người ta dễ biến chất.
Anh có thể phân tích tâm lý của nghi can khi thực hiện hành vi sau khi chia tay và bị gia đình nạn nhân cấm đoán.
Hành vi của thủ phạm bị thúc đẩy bởi nhiều lực đẩy:
Một là, lòng thù hận vì tình khi quen nhau đã 4 năm, sống như vợ chồng, gần tiến đến hôn nhân, tình cảm thắt chặt; bỗng dưng vì sự cố tiền bạc mà chia tay, năn nỉ nhiều lần mà vẫn không được chấp nhận quay lại. Cộng thêm việc biết được người yêu cũ đã có bạn trai mới, cảm xúc dồn lại thành một lòng thù hận.
Hai là, thủ phạm từng bị mẹ của người yêu đuổi ra khỏi nhà sau khi phát hiện con gái ăn cắp tiền cho cậu ta (một số nguồn tin trên báo chí còn thông tin cậu ấy đã phải ngồi tù vì sự cố này và mới ra tù được 1 tháng). Chính sự nhục nhã đó tích thêm lòng thù hận.
Ba là, khi đang êm ấm, cậu ta có trong tay hầu như tất cả: tình - tiền trong chiếc mỏ vàng. Bỗng dưng mất sạch cả người yêu lẫn vật chất, điều đó tạo nên sự hụt hẫng sâu làm phát sinh ý muốn lấy lại tất cả bằng con đường cướp giết.
Bốn là, song song với hận tình, lòng tham cũng là một trong những thứ khiến người ta dễ biến chất nhất. Trước cám dỗ quá lớn của đồng tiền, một người không hề có liên quan như tên Tiến cũng sẵn sàng nhận lời giết người, huống hồ gì đã có sẵn mối "thâm thù".
Tất cả những điều trên cộng hưởng lại khiến thủ phạm ra tay tàn ác.
Anh có lời khuyên nào dành cho những bạn trẻ hiện nay?
Người ta nói, tình yêu như sợi dây thun được kéo căng ra để hai người giữ hai đầu, nhưng nếu một người buông sẽ làm đau và tổn thương người còn lại. Thậm chí, không chỉ buông mà nhiều người còn kéo mạnh trước khi buông nó ra. Vì vậy, buông cũng phải đúng cách.
Lịch sử nhân thân của nhiều kẻ thủ ác trên không xấu, thậm chí là tốt. Nên ngoài yếu tố khí chất & tính cách cá nhân, hành vi của những kẻ trên thường do:
* Tâm lý hụt hẫng vì chia tay quá đột ngột
* Tâm lý thất vọng vì đã kỳ vọng vào tình cảm này quá nhiều
* Tâm lý tức giận vì lòng tự ái, vì mặc cảm bị người yêu bỏ rơi
* Tâm lý ghen tuông vì đối phương để dành con tim cho kẻ khác
Những người sát hại đối phương hoặc tự hủy hoại bản thân thường do họ cường điệu hóa nỗi đau của mình. Họ cho rằng mất người yêu là không còn gì, hoặc họ không thể yêu ai được nữa. Một khi thổi phồng nỗi đau thì sẽ bùng nổ cảm xúc thông qua những hành vi mất kiểm soát.
Bản chất của tình cảm là một loại động lực. Chẳng hạn, khi yêu ai đó thì chúng ta thường có động lực chiếm hữu, mong muốn sống với người đó. Đến khi bị đối phương từ chối, có những người quay ra giết hại đối phương thì động lực tình cảm lúc đó không được thỏa mãn, bị đổi chiều trở thành phản lực. Động lực càng lớn, phản ứng của họ càng dễ dàng bùng nổ dữ dội. Trong nhiều trường hợp, họ không kiềm chế được cảm xúc phản lực của bản thân, nên họ quay sang biến tình yêu thành lòng thù hận. Lúc này, họ sống thiên về phần "con", có những hành vi thiên về bản năng hơn là lý trí.
Những người đàn ông phản ứng như vậy có ảnh hưởng phần nào bởi đặc điểm giới tính, sinh lý. Đàn ông vốn nóng tính, thiếu kiềm chế lại dễ có xu hướng hành vi bạo lực. Tuy nhiên, điều đó không thể ngụy biện cho hành động giết hại người yêu của mình. Bởi lẽ, chúng ta không chỉ là "con" mà còn có phần "người" nữa. Chính phần "người", tính người mới làm cho ta biết tha thứ, biết thông cảm và chấp nhận nhau.
Tôi cho rằng những người cuồng yêu hay yêu mù quáng là chưa biết cách yêu. Bởi người biết cách chia tay trong êm đẹp, có văn hóa cũng là thể hiện biết cách yêu. Trước nay, chúng ta có thể học cách tỏ tình, học cách nuôi dưỡng tình yêu nhưng không được học cách chia tay nhau ít gây đau đớn, tổn thương cho mình và cho người khác nhất. Chẳng có ai dạy chúng ta điều đó. Rõ ràng đây là một khiếm khuyết trong giáo dục kỹ năng sống cho con người. Như vậy, các bậc phụ huynh, thầy cô, xã hội cần có thêm những cách giáo dục vấn đề này để chuẩn bị tâm lý trước cho những bạn trẻ từ lúc họ chưa biết yêu hoặc mới chớm biết yêu.
TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
5 ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM KHI CHIA TAY:
Các bạn gái lưu ý: nếu anh ấy là người có dấu hiệu nóng tính, nên hạn chế đưa anh ta vào các tâm lý trên.
1. KHÔNG NÊN QUYẾT ĐỊNH CHIA TAY QUÁ NHANH. Điều này giúp cả hai chuẩn bị tâm lý, tránh gây phản lực trả thù.
2. KHÔNG XÚC PHẠM NHAU. Một câu nói xúc phạm (của bạn hoặc của cha mẹ bạn đối với anh ta) cũng thổi bùng cơn giận trong lòng hắn.
3. KHÔNG PHỦ NHẬN SẠCH TRƠN QUÁ KHỨ. Đừng bảo rằng : quen anh tôi chẳng được gì. Tôi chẳng thèm nhớ cái kỷ niệm nào về anh hết. Tôi đốt hết quà tặng của anh rồi. Tôi quên sạch anh rồi. Những câu ấy là con dao hai lưỡi, cứa vào tim anh ta và cũng sẽ quay ngược đâm lại chính mình.
4. KHÔNG NÊN KHÊU GỢI CƠN GHEN TỨC. Khi mới chia tay, đừng dùng người yêu mới để chọc tức anh ta. Hạn chế thể hiện tình cảm với người yêu mới ở những nơi mà anh ta dễ dàng nhìn thấy hay biết được. Đó cũng là tình người, là cái lễ với nhau.
5. KHÔNG PHŨ PHÀNG BỎ RƠI HỌ. Thỉnh thoảng nên gọi điện thoại thăm hỏi tình hình của đối phương (nếu họ không phản đối) để anh ấy không có cảm giác bị bạn bỏ rơi. Một cuộc gọi sẽ an ủi và hoá giải được nhiều cảm xúc của anh ấy hơn bạn tưởng. Tuy nhiên, chỉ quan tâm vừa phải để họ không hiểu lầm rằng ta muốn quay lại và nuôi hy vọng. Ngoài ra, hãy nhờ người thân, bạn bè, những người xung quanh anh ấy chăm sóc an ủi động viên, để anh ấy nhận ra rằng còn rất nhiều người khác quan tâm mình.
Các chàng trai cũng cần phải nhớ: cuộc đời là một con đường không bằng phẳng, không phải lúc nào cũng như ý của mình. Nếu mảnh ghép đó không khớp với mình, thay vì trả thù bằng những đòn hèn hạ thì hãy dũng cảm chấp nhận sự thật, đó mới là bản lĩnh đàn ông!
Ngoài ra, trên đời này không phải chỉ có một người để yêu. Vì trên đời này, người ta thường phải nhầm vài lần trước khi tìm ra được một nửa thật sự của mình. Đừng vì một cơn giận mà đốt cháy người khác và đốt cháy cả cuộc đời mình.
Thế nên: Yêu cũng cần phải học cách chia tay.
Trailer Làm sao để chia tay an toàn?