Thân gà trống nuôi con
Gặp anh Dương Quang Tuấn (35 tuổi, Đồng Xoài, Bình Phước) ngoài hành lang khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM), tôi thấy chạnh lòng khi chứng kiến những nỗi lo âu trên gương mặt người đàn ông khắc khổ. Anh lo lắng không yên khi vừa nói chuyện, vừa nhìn cậu con trai gầy gò, yếu ớt nằm trên chiếc ghế xếp cách đó không xa.
Anh nói như mếu: “Thằng con tôi (bé Dương Quang Anh, 8 tuổi) mới nhỏ mà đã mắc khối u trong não. Tiền làm thuê, làm mướn của tôi chẳng đủ để lo viện phí hàng ngày cho nó. Tội nó quá, làm cha như tôi mà chẳng lo nổi cho con mình”.
Anh Tuấn vừa chăm con trong viện, vừa lo cho con gái ở quê.
Nói về hoàn cảnh gia đình, anh không tin những điều kém may mắn ấy lại đổ ập xuống gia đình anh. Mới hơn 1 năm trước đây, gia đình anh Tuấn vẫn hạnh phúc như bao gia đình bình thường khác. Vợ chồng hòa thuận, dù cuộc sống chỉ đi làm thuê cho người ta kiếm đồng lãi, nhưng lúc nào cũng đầm ấm, vợ chồng rau cháo nuôi con.
Khó khăn bất ngờ ập xuống, vợ anh bỏ đi để lại cho anh gánh nặng chăm lo cho 2 đứa con nhỏ. Sau một thời gian dài chán nản, anh tự nhủ mình phải đi làm thêm để nuôi các con, cho các con tiếp tục ăn học. Hàng ngày, anh đi làm phụ hồ, làm thợ sơn hoặc có bất cứ công việc gì người ta thuê anh đều nhận. “Vừa làm cha, làm mẹ của 2 đứa nhiều lúc cũng cực lắm. Chúng nó hỏi riết về mẹ, tôi chẳng biết trả lời ra sao, chỉ trách mình nghèo nên vợ bỏ đi mà thôi”, anh tâm sự.
Anh Tuấn lo lắng không có đủ tiền cho con ra viện.
Lời kêu cứu của người cha
Một ngày, anh Tuấn thấy con trai lớn Quang Anh kêu đau đầu, tưởng là bệnh bình thường, anh mua thuốc cho con uống. Càng ngày, Quang Anh càng đau, tới mức thằng bé chỉ biết ôm đầu nằm 1 chỗ. “Tới khi nó gào thét vì không chịu nổi nữa, tôi lập tức đưa con tới bệnh viện, tại đây, các bác sỹ cho tôi biết thằng bé bị u não, cần phải phẫu thuật gấp”.
Một thân gà trống nuôi con, anh Tuấn vừa phải lo cho con trai u não trên bệnh viện, thỉnh thoảng phải chạy về Đồng Xoài lo cho đứa con gái đang gửi hàng xóm trông coi.
Từ ngày đưa Quang Anh vào viện, việc đi lại khó khăn nên anh Tuấn phải bỏ hết công việc để chăm sóc con. Không có việc làm đồng nghĩa với không có tiền, trong khi tiền viện phí, tiền ăn uống sinh hoạt của 2 bố con chỉ trông chờ vào số tiền hỗ trợ của những người xung quanh và vài nhóm từ thiện.
Bé Quang Anh ngoài bệnh u não hiện còn bị suy dinh dưỡng.
Vì con, mỗi bữa anh Tuấn đều đi xin cơm chay từ thiện, dành tiền mua những thứ Quang Anh thích ăn, mong con có thêm chút sức khỏe để có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u, giành lại sự sống.
Sau khi nhập viện 10 ngày, các bác sĩ kết luận Quang Anh ngoài một khối u trong não thì hiện đang suy dinh dưỡng cấp tính. Cơ thể em không thể nạp thêm bất cứ thứ gì, mỗi bữa cũng chỉ ăn được gần chục thìa cơm nhỏ. Mỗi lần uống nước là bị sặc, khiến đôi môi trở nên khô, bật cả máu. 8 tuổi, từ 26kg, nay em chỉ còn 13kg. Các khớp xương cũng trở nên đau nhức khiến việc đi lại gần như phụ thuộc hoàn toàn vào bố. Mỗi ngày nằm trong viện là thêm một ngày em gầy đi. Cơ thể nhỏ bé đang chịu đựng những giày vò, cả khi nằm ngủ đau đớn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Trong khi chờ mổ khối u, các bác sĩ phải tiến hành lắp đặt một đường ống dẫn nước ứ đọng trong não ra bên ngoài qua đường nước tiểu.
Ảnh hưởng từ bệnh u não, tai của em cũng không còn nghe rõ, mắt thì lúc sáng lúc mờ. “Lúc tôi cho cháu ăn trưa, nó bảo từ từ đã cha, đợi trời sáng rồi con ăn, giờ còn tối lắm. Nghe cháu nói mà tôi bật khóc”, anh Tuấn nghẹn ngào.
Cuối tuần qua, các bác sĩ để anh Tuấn đưa Quang Anh về nhà chăm sóc, đợi em khỏe lên thì mới có thể tiến hành phẫu thuật. Thế nhưng, anh Tuấn cũng chẳng có đủ tiền để cho con xuất viện. Số tiền viện phí lên tới hơn 15 triệu đồng anh kiếm đâu ra. “Tôi đã được 2 nhà hảo tâm hỗ trợ 3 triệu đồng, nhưng còn 12 triệu cũng chưa xoay được. Chỉ hy vọng đưa con ra viện, về nhà làm việc, chăm sóc cho nó khỏe hơn rồi bán nhà đi cho nó phẫu thuật thôi”.
Biết được mong muốn của anh, một số người đã giúp đỡ cho anh Tuấn vay tiền. Bố con anh Tuấn đã xuất viện về quê, nhưng đau đáu trong lòng người cha ấy là số tiền để thực hiện phẫu thuật cho con.
Lòng tốt từ những người xa lạ
Chứng kiến hoàn cảnh thương tâm của 2 bố con anh Tuấn, chị Nguyễn Minh Nguyệt (32 tuổi, TPHCM) đã kêu gọi các tấm lòng hảo tâm cùng giúp đỡ. Lời bày tỏ của chị Minh Nguyệt ngay lập tức đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều cá nhân. Chỉ trong vòng 4 ngày, các mạnh thường quân đã ủng hộ số tiền lên đến hơn 80 triệu đồng để bé Quang Anh có thể tiến hành phẫu thuật. Đây là kết quả ngoài sức tưởng tượng của chị Nguyệt và là niềm hạnh phúc quá lớn đối với gia đình anh Tuấn.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Tuấn cho hay: “Cha con tôi từ chỗ không có gì để cứu vãn sự sống cho con, nay đã được giúp đỡ, tôi thực sự cảm ơn lòng tốt của mọi người. Khi sức khỏe của cháu được cải thiện, tôi sẽ dành tiền quyên góp đưa cháu lên bệnh viện phẫu thuật. Ơn nghĩa này, gia đình chúng tôi không bao giờ quên”.