Chat với luật sư tương lai mê tình nguyện

Tiin.vn - Chàng sinh viên ĐH Luật này đã chinh chiến với hàng chục chuyến từ thiện lớn nhỏ.

Cùng trò chuyện với Lê Bá Mai -Trưởng BTC chương trình "Đông ấm xứ Thanh 2011" nhé!

 
Họ tên: Lê Bá Mai
Sinh viên: Ngành Luật Dân sự - ĐH Luật Hà Nội
Hoạt động:
- Tham gia bốn "Mùa hè xanh", ba "Tiếp sức mùa thi"
- Từng là Đội trưởng đội TNTN Hàm Rồng
- Thành viên BTC Festival Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số toàn quốc 2010, Áo ấm mùa đông 2009.
- Phó Ban tổ chức Đông ấm Xứ Thanh 2010, Trưởng BTC Đông ấm xứ Thanh 2011.
- Được Thành đoàn Hà Nội tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện 2010.
 


Chào Bá Mai! Năm 2011 đã trôi qua, bạn thấy mình đã làm được những gì?

Chắc nhiều nhất vẫn là tham gia các hoạt động tình nguyện. Năm nay, mình đã bắt đầu bằng chương trình "Đông ấm xứ Thanh 2010 - 2011 tại Mường Lát (Thanh Hóa). Sau đó là các hoạt động tình nguyện tại khu vực Hà Nội.

Tư vấn tuyển sinh và Tiếp sức mùa thi cũng là hoạt động mình đã tham gia hết mình 3 năm liên tục. Dẫn đoàn TNTN Hàm Rồng tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2011 tại Thường Xuân – Thanh Hóa là trải nghiệm Mùa hè xanh thứ 4 của mình. Mỗi đợt Trung thu, Giáng sinh, ngày lễ, mình đều tham gia các hoạt động thiện nguyện, tổ chức cho bệnh nhi, người neo đơn…

Chat với luật sư tương lai mê tình nguyện

Chàng luật sư tương lai mê tình nguyện - Lê Bá Mai

Quá nhiều hoạt động như vậy, bạn làm sao tham gia tốt hết tất cả?

Thực ra nghe có vẻ to tát, nhưng trong cả năm thì đó chỉ là rất ít thôi. Mình cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý nhất để hoạt động nào cũng làm trọn vẹn.

Là leader của rất nhiều tổ chức, hoạt động tình nguyện, bạn thấy điều quan trọng nhất khi lãnh đạo các bạn tình nguyện viên (TNV) là gì?

Theo mình, người đứng đầu một tổ chức, một chương trình cần chú trọng tới sự đoàn kết, tinh thần cống hiến của các bạn TNV đầu tiên. Ngoài việc đi đầu trong hoạt động, người leader còn là sợi dây kết nối các TNV, các nhóm trong tổ chức lại với nhau và hòa đồng cùng các bạn để có một tập thể thống nhất. Khi đó thực hiện công việc sẽ trôi chảy và nhanh chóng hơn. Ngoài ra, cũng cần có những hoạt động vui chơi, giải trí ngoài lề để các bạn được sống một cuộc sống sinh viên đúng nghĩa và thêm hứng thú hoạt động.

Kỷ niệm tình nguyện đáng nhớ nhất của bạn?

Mình nhớ nhất là những lần đi bộ về nhà vì lỡ xe buýt, do kết thúc hoạt động tình nguyện muộn quá. Khâm phục nhất là nhiều bạn đi bộ cả 20km mà không hề ca thán gì. Hay những khi chiến dịch cao điểm, giữa cái nắng hè như thiêu đốt, có TNV đứng phân làn đường, bị ngất vì cảm nắng nhưng nhất quyết không bỏ chốt.

Chat với luật sư tương lai mê tình nguyện

Mai và đội tình nguyện

Đi tình nguyện ở vùng cao, trời mưa, đường lầy lội, có những con dốc cua dài cả 1km, cả đoàn phải cùng xuống xe rải đất đá dọc đường, chèn củi vào bánh xe để cho xe nhích lên từng gang tay…

Có chương trình quyên góp, một bà cụ bán muối bảo với mình: "Bà chẳng có gì. Bà góp cho các con  5 gói muối". Mình thật sự cảm động.

Những kỷ niệm ấy giúp mình hiểu rằng tình người, tinh thần thiện nguyện thật là đáng quý.

Làm tình nguyện nhiều như vậy, Mai có thời gian để… yêu không?

Cuộc sống có cả học hành, hoạt động tình nguyện đã choán cả thời gian của mình rồi. Nhưng thật may mắn cho mình có một cô gái đã thông cảm với mình tất cả những điều đó. Tuy ở xa nhau nhưng bạn ấy luôn chia sẻ, thông cảm và động viên mình về những gì mình đang làm.

Năm 2012 hứa hẹn nhiều hơn sự nỗ lực của thế hệ trẻ, bạn có lới nhắn nhủ gì với các bạn trẻ, các bạn tình nguyện viện không?

Mình mong mỏi các hoạt động tình nguyện của các bạn trẻ sẽ được thuận lợi hơn khi tiếp xúc cộng đồng, được nhiều người chia sẻ và giúp đỡ hơn nữa. Mình hy vọng các tình nguyện viên sẽ tìm được niềm vui, nụ cười yêu đời và cảm nhận được sự sẻ chia khi tham gia các hoạt động tình nguyện, từ thiện…

Cảm ơn Mai và chúc bạn năm mới thật thành công nhé!

Viết bình luận