Chị ơi, cho em thêm hộp sữa nữa đi!

Tiin.vn - Cậu bé mặt lấm lem chộp nhanh hộp sữa từ tay tôi, uống một hơi, rồi lại chìa tay xin tiếp.

Buổi sáng giá buốt của đợt rét kỷ lục cuối năm, 8 đại diện của Trung tâm Phát triển Nội dung (Công ty Viễn thông Viettel) đã hành trình về với Lớp học tình thương ở chùa Hương Lan, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Nhận bảo trợ cho lớp học gần 2 năm, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi tới thăm các cháu, nhưng chuyến đi này cảm giác khác hơn rất nhiều. Bởi so với mọi năm, năm nay, số lượng quà tặng tăng cấp số nhân, những túi đựng quà chiếm chật cả cốp xe và bốn, năm ghế ngồi. Có được thành quả ấy, là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều anh chị em ở Trung tâm.

Lớp học đặc biệt

Khi chúng tôi xuống đến nơi, các em vẫn đang chăm chú học trong lớp. Lớp học be bé được chia thành hai chiều, mỗi chiều là một cái bảng lớn. Những em đã học lâu và có khả năng viết thạo được ngồi phía trái, còn các em nhỏ mới học thì được ngồi phía phải. 8 thầy cô cũng chia đôi để hướng dẫn từng em một. Lớp học do cô Nguyễn Thị Hòa (tổng phụ trách trường Tiểu học Đông Sơn) cùng với sư thầy Thích Đàm Tiền (trụ trì chùa Hương Lan) thành lập và đã hoạt động được gần 5 năm. Từ những ngày đầu với 4, 5 em, giờ đây con số đã là 56, hầu hết các em là trẻ khuyết tật, câm điếc hoặc trí não chậm phát triển, khó hòa nhập cộng đồng.

Chị ơi cho em thêm một hộp sữa

Lớp học tình thương ở chùa Hương Lan

Trời lạnh kinh khủng, tôi mặc đến 4 cái áo, vẫn run cầm cập. Vậy mà nhiều em nhỏ ở lớp chỉ đơn sơ hai, ba manh áo mỏng. Gương mặt lấm lem nhìn những người “thành phố” có chút ngại ngùng. Tôi nhận ra những cái tên quen thuộc mà đã bốn năm rồi tôi vẫn bắt gặp mỗi lần đến thăm lớp học.

Đó là Hà – cô bé tật nguyền, không thể đi lại, cũng không thể tự điều khiển xe lăn vì tay em đã teo nhỏ. Cuối tuần nào, người cha hơn 60 tuổi vẫn rong ruổi 4 cây số đèo em đến lớp. Hai bố con vẫn mặc bộ quần áo quen thuộc, manh áo cũ, mỏng tang và đã sờn bạc mà năm ngoái tôi thấy.

Đó là Khuê, cô bé xinh xắn, có thể đi lại, nhưng bàn tay em bị teo co quắp khó cầm nắm. Khuê nói khó và viết khó. Các cô giáo ở đây kể, để tập cho Khuê viết đẹp như hôm nay là cả một quá trình kiên trì và nhẫn nại vô cùng. Bản thân Khuê cũng là một cô bé kiên cường và chăm chỉ.

Chị ơi cho em thêm một hộp sữa

Khuê say sưa tập viết

Đó là Đông, một anh chàng đã 16 tuổi nhưng vẫn như một em nhỏ lên 8. Cậu bé không thể nhớ nổi tên mình, nhưng lại biết khen ai xấu, ai đẹp. Đông tỏ ra đặc biệt quý anh Cường trưởng đoàn khi bất ngờ ôm anh từ sau lưng, hay bắt tay như là một đối tác thực thụ, thậm chí còn sẵn sàng truyền khí công hệt như trong phim chưởng.

Và còn rất nhiều em nhỏ nữa mà hoàn cảnh cũng éo le vô cùng, nhưng để kể ra có khi hết cả 10 trang giấy. Nếu bạn có dịp hãy đến thăm và trò chuyện với các em để hiểu hơn về những cánh én cô đơn và kém may mắn ấy.

Những món quà ý nghĩa

Khi biết chúng tôi mang quà đến, các em mất tập trung hẳn với bài giảng của cô giáo, nhôn nhao nhìn các túi quà.

Các em tuy trí não chậm phát triển và tính khí nhiều lúc thất thường, nhưng lại rất nghe lời các cô giáo. Chỉ cần cô bảo ngồi thành hai hàng ngay ngắn để ăn kẹo là tự động vào chỗ rất nhanh chóng.

Chị ơi cho em thêm một hộp sữa

Các em xếp thành hai hàng rất ngay ngắn ăn bánh ngon lành

Chị ơi cho em thêm một hộp sữa

Em có được thêm một hộp sữa không chị?

Chúng tôi chia một phần ba lượng bánh kẹo mang xuống để sắp một bữa tiệc ngọt cho các em liên hoan. Phần còn lại dành tặng các em mang về. Mỗi em cũng được một phần quà gồm: khăn, tất, vở, bút… Ngoài ra, số quần áo quyên góp được, đoàn giao cho các cô giáo phân tặng cho từng em theo độ tuổi.

Anh Đinh Ngọc Cường - PGĐ Trung tâm PTND tặng quà cho các cháu

Chị ơi cho em thêm một hộp sữa

Các em gái rất thích thú bông

Quà mà các em thích thú nhất là đồ chơi. Khi chị Dung vừa giơ chiếc ô tô lên hỏi “Ai thích ô tô nào?”, thì tất cả các em trai đồng loạt giơ tay và nhao về phía chị xin quà. Nhưng do số lượng có hạn, nên chúng tôi ưu tiên tặng các em nhỏ trước. Có anh chàng đã được ô tô, nhưng khi thấy các bạn khác có siêu nhân, lại nhất quyết xin thêm. Nhìn ánh mắt giận dỗi và khuôn mặt buồn thiu của cậu bé khi nghe cô giáo nói: “Con có ô tô rồi, để siêu nhân tặng các bạn hôm nay chưa đến chứ. Nếu không các bạn sẽ không có quà”.

Mặc dù rất buồn nhưng cậu bé không đòi nữa. Tuy nhiên, khi tôi để túi đựng siêu nhân trên bàn chuẩn bị giao cho cô giáo cất vào tủ để tặng các bạn vắng mặt thì cậu bé vẫn cứ lân la lại gần và tỏ ra tiếc nuối lắm.

Chị ơi cho em thêm một hộp sữa

Còn các em nam lại rất thích đồ chơi

Số tiền các thành viên trung tâm ủng hộ được trích mua quà cho các cô giáo và sư thầy ở đây. Họ là những con người đã không quản ngại khó khăn, chẳng nghĩ đến lợi ích cá nhân, nhiệt tình cưu mang, dạy dỗ cho các em nhỏ. Mọi người sẽ ngạc nhiên khi cô Nguyễn Thị Hòa - cô giáo đứng ra lập lớp mới chỉ ngoài 30.

Chị ơi cho em thêm một hộp sữa

Các thầy cô ở đây đều rất tận tụy

Tết hồng sẽ không xa

Hạnh phúc nằm trong sự sẻ chia – điều đó thật đúng với tôi khi nhìn thấy nụ cười tươi rói trên môi các em lúc nhận quà. Tôi biết rằng giá trị của món quà không nằm ở khối lượng hay thương hiệu của nó mà là ở tình cảm của người tặng.

Những món quà thiết thực mà các em đang thiếu thốn trở nên vô cùng quý giá trong những ngày đông lạnh cuối năm. Sư thầy Thích Đàm Tiềm - trụ trì chùa Hương Lan, chia sẻ: “Thực ra các cháu đến học kiến thức tiếp thu chẳng là bao, nhưng quan trọng là các cháu được ra ngoài, được hòa nhập với mọi người”.

Chị ơi cho em thêm một hộp sữa

Cô bé Hà chăm học

Có lẽ vì thế mà cô bé Hà tuần nào cũng đòi bố đèo đến lớp bằng được, dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu. Ngay cả khi ở lớp muốn ra sân chơi, hay di chuyển em đều phải dùng hai ghế gỗ như một phương tiện, nhưng Hà chẳng cần nhờ đến các cô giáo. Từ một cô bé hay cáu gắt, phá phách, em trở thành học trò ngoan, biết đọc, biết viết, biết hát dù phát âm rất khó khăn. Đó chính là nhờ tình cảm và cái không khí ấm áp mà các cô giáo, sư thầy và các bạn cùng cảnh ngộ sẻ chia với em.

Chị ơi cho em thêm một hộp sữa

Bố con Hà gần như chưa vắng mặt buổi học nào

Tết đã đến rất gần, hy vọng những món quà tặng nho nhỏ có thể giúp các em có được cái tết thêm ấm áp và đầy đủ hơn. Chúc cho các thầy cô giáo mạnh khỏe và luôn giữ vững nhiệt huyết để duy trì thật lâu tổ ấm thứ hai cho những mảnh đời kém may mắn. Chúc cho các em luôn lạc quan và giữ vững niềm tin vào cuộc sống.

Tôi tin rằng điều kỳ diệu luôn tồn tại trong mỗi con người.

Một số hình ảnh khác trong chuyến đi về với các em nhỏ ở lớp học tình thương chùa Hương Lan:

Các em nhanh nhanh rải tấm nhựa để ăn bánh kẹo và nhận quà nào

Uống sữa đến giọt cuối cùng rồi mà vẫn chưa nỡ bỏ hộp đi

Em nào cũng có quà riêng

Tất cả nhao nhao hướng về chỗ để đồ chơi

Các cô giáo, người nhà của các em vui vui khi nhìn những chú chó bông xinh xắn mà
đoàn mang tới tặng

Chú ơi, cho Đông xin thêm một hộp sữa nữa

Bé Đông bị hội chứng down từ nhỏ, không nhớ tên và tuổi của mình

Nhưng rất tình cảm, còn buộc dây xe cho bạn

Đã nhiều năm nay, hai bố con rong ruổi trên chiếc xe đặc biệt này để tới lớp học.

Để chị quàng khăn cho em nhé

 
Mọi sự ủng hộ xin gửi về:
Cô Nguyễn Thị Hòa, lớp học tình thương chùa Hương Lan - xã Đông Sơn - huyện Chương Mỹ - Hà Nội. ĐT: 0987136261
 

 

Viết bình luận