Tiin.vn - Các bạn ấy đã quyên góp được khá nhiều tiền để ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn rồi.
Tết này, thay vì ngồi bù đầu chơi game hay đi mua sắm quần áo, tụ tập ăn uống… một nhóm bạn đã cùng nhau ra đường… hát rong quyên tiền làm từ thiện, để góp thêm hương cho đời, để ngày tết thêm đẹp.
Hãy xem các bạn ấy làm như thế nào nhé!
Biểu diễn nghệ thuật đường phố đang bắt đầu được mọi người biết đến rộng rãi tại Việt Nam, điển hình như nghệ sỹ violon đường phố - Tạ Trí Hải hay nhóm Sign In… Chỉ đơn giản là tiếng đàn lời ca, các môn nghệ thuật đậm chất đường phố hiphop, parkour, patin... và sự gặp gỡ ở trái tim, biểu diễn nghệ thuật đường phố làm từ thiện đã mang nghệ thuật – con người cũng như con người – con người đến gần nhau hơn, tạo một sức lan tỏa lành mạnh cho giới trẻ. Tuy vậy, lâu nay hình thức này mới chỉ phổ biến trong giới sinh viên hoặc những người đã đi làm.


Vào ngày 20/01 vừa qua, trong tiết trời se lạnh và mưa lất phất, một nhóm bạn trẻ gồm các học sinh cấp 2 và cấp 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội, với một chút sở trường, sự yêu thích nghệ thuật và tấm lòng mong muốn mang đến cho các trẻ em nghèo 1 cái tết ấm áp, đã tập trung nhau từ sáng sớm và tổ chức 1 buổi biểu diễn nghệ thuật đường phố tại tượng đài Lý Thái Tổ và nhà thờ lớn.




Thành quả của một ngày đàn hát nơi công cộng là 6.325.000 VNĐ. Các bạn ấy đã dùng 820.000 VNĐ mua bánh kẹo, ủng hộ công đức 5.000.000 VNĐ và số tiền còn lại dành để mừng tuổi các em nhỏ và cụ già ở chùa Bồ Đề.

Hồng Trang - Cô gái "năng động" tổ chức sự kiện này
Hồng Trang (lớp 10D2 trường THPT Việt Đức) chia sẻ: “Mình nghĩ ra ý tưởng này và lập event “Đón tết ý nghĩa” kêu gọi mọi người trên Facebook. Tất cả số tiền mình nhận được từ người qua đường sẽ gộp lại rồi đem đi quyên góp cho trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi hay khuyết tật hoặc cũng có thể mua những món quà nhỏ hay đồ chơi tặng các em. Mình nghĩ là qua hoạt động thế này, chứng mình sẽ tự cảm thấy mình lớn hơn, người lớn cũng sẽ có cái nhìn khác về thế hệ 9x chúng mình, hơn nữa, các bạn cũng có cơ hội để cho mọi người thấy tài năng của mình.”




Trước khi tổ chức buổi biểu diễn này, Trang có chút lo lắng: “Nghe có vẻ không được khả thi cho lắm nhưng mà cứ thử xem sao”. Thực tế, ý tưởng của Trang đã được rất nhiều sự ủng hộ và diễn ra thành công ngoài mong đợi. Trang cho biết, bạn sẽ duy trì hoạt động này lâu dài.
Bạn Trung (một thành viên của nhóm ) tâm sự: “Tuy là lần đầu nhưng bọn em rất vui và không nghĩ là mọi người ủng hộ nhiệt tình đến thế, mong rằng phong trào sẽ duy trì thật tốt để mọi người cùng có 1 sân chơi và có thể giúp đỡ các em nhỏ nhiều hơn nữa.”












Rất nhiều người nước ngoài thích thú khi nhìn các bạn ấy biểu diễn
Viết bình luận