Đem Tết đến cho những người bị “gia đình bỏ quên”

Tiin.vn - Sự buồn tẻ được thay bằng tiếng cười. Phút chia tay bịn rịn, một em nhỏ ôm lấy tôi và nói: "Ngày mai anh có đến nữa không?"

Các thành viên của tổ chức Hành trình xanh Hà Nội đã hành trình 60km bằng xe đạp trong mưa lạnh để mang hơi ấm của mùa xuân, của tình người đến với Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Hưng Yên (xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi).

Tết về trên những vòng xe

40 thành viên Hành trình xanh Hà Nội đạp xe 60km từ Hà Nội để về Hưng Yên

Bạn Đỗ Văn Toàn - Chủ tịch Hành trình xanh Hà Nội chia sẻ: "Chúng mình không có nhiều tiền bạc nhưng với nhiệt huyết của tuổi 20, hi vọng sẽ sẽ mang đến cho mọi người một không khí Tết thực sự ấm áp".

Chỉ trong hai ngày (14 và 15/1), Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Hưng Yên đã thực sự được thay màu áo mới giữa lạnh giá ngày đông. Những căn nhà phủ rêu được khoác màu áo mới, trắng và mới hơn. Vườn vải, nhãn rộng mấy nghìn m2 đã được tỉa cành gọn ghẽ. Những khoảng sân, con đường cũng nói lời từ biệt với rác.

Tết về trên những vòng xe

Hàng rào um tùm cũng được cắt tỉa lại ghọn ghẽ hơn

Đặc biệt, những lời ca, tiếng hát, tấm lòng của các tình nguyện viên đã làm xua tan không khí buồn tẻ trong trung tâm, khiến những mảnh đời bất hạnh, đơn côi thấy ấm áp hơn.

Thuận (23 tuổi), một trại viên của trung tâm chia sẻ: "Đã lâu lắm rồi, mình mới cảm nhận được một không khí tết vui tươi như thế này. Cảm ơn tất cả các bạn".

Hãy cùng Tiin.vn ngắm lại những hình ảnh của chuyến đi đáng nhớ này nhé!

Tết về trên những vòng xe

Với những thành viên từng đạp xe xuyên Việt thì quãng đường 60km mưa lạnh chẳng thấm vào đâu, nhưng với những thành viên mới như anh chàng này thì đây thực sự là thử thách.

Tết về trên những vòng xe

Tết về trên những vòng xe

Chỉ trong một buổi, hàng trăm gốc nhãn vãi đã được tỉa cành, chuẩn bị cho một mùa quả mới

Tết về trên những vòng xe

Các teen nhắng nhít pose hình với… chổi - dụng cụ để các bạn ấy quét dọn trung tâm

Tết về trên những vòng xe

Những đoàn “văn công dã chiến” đến từng phòng để hát cho các trại viên nghe. Và trong lúc ấy, chúng tớ phát hiện ra rất nhiều hạt nhân văn nghệ. Trong ảnh, bà Vần 65 tuổi, cựu thanh niên xung phong đang hát “Trường Sơn đông, Trường Sơn tây”.

Tết về trên những vòng xe

Tết về trên những vòng xe

Trong bếp, không khí cũng tất bật không kém

Tết về trên những vòng xe

Tết về trên những vòng xe

 “Nhìn mọi người ăn ngon, mình cảm thấy rất hài lòng. Cả ban hậu cần đã phải dậy từ 4h sáng để kịp chuẩn bị cháo cho hơn 100 người ở trung tâm”, bạn Nhật - trưởng nhóm hậu cần chia sẻ.

Tết về trên những vòng xe

Tết về trên những vòng xe

Các thành viên còn tổ chức một đêm văn nghệ ấm áp, vui tươi

Tết về trên những vòng xe

Tết về trên những vòng xe

Bằng những tiếng hát, vở kịch "cây nhà lá vườn"

Tết về trên những vòng xe

Tết về trên những vòng xe

Các thành viên Hành trình xanh đã mang đến nụ cười cho những con người bị “gia đình bỏ quên”

Tết về trên những vòng xe

Hai ngày Hành trình xanh ở lại là hai ngày các trại viên được sống trong một không khí khác. Sự buồn tẻ được thay bằng tiếng cười. Phút chia tay bịn rịn, một em nhỏ ôm lấy tôi và nói: "Ngày mai anh có đến nữa không?"

Viết bình luận