Tiin.vn - Những chuyến đi đã làm chị ấy thay đổi và những cuộc đời kém may mắn đã khiến chị ấy rung động trái tim!
Thẳng thắn, hồn nhiên và chân thật, Thái Thùy Linh chia sẻ chị luôn bị ám ảnh khi thấy những đứa trẻ bé xíu ngày ngày ăn cơm độn sắn và một mình đi bộ hơn chục km tới trường, ám ảnh từng giờ bởi hình ảnh mấy đứa nhỏ áo mỏng tang thậm chí là trần truồng trong cái rét ngọt của miền sơn cước…
Cùng Tiin.vn trò chuyện với ca sĩ thiện nguyện này nhé!
Chị Linh ơi, em bé nhà chị vẫn nhỏ thế, chị làm thế nào để vừa chăm con, vừa làm được các dự án âm nhạc, vừa làm từ thiện Mặc ấm cho học sinh nghèo miền núi?
Mình đang tìm cách! ![]()


Thái Thùy Linh hạnh phúc khi hát cho trẻ em nghèo
Bây giờ nhiều người làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi lắm, chị không sợ bị mọi người hiểu làm à?
Mình có thoáng nghĩ đến điều này từ trước khi bắt tay vào làm chương trình “Mặc ấm cho học sinh nghèo dân tộc miền núi”, nhưng rồi lại gạt đi ngay. Vì mình tự tin là chỉ cần dành một ít phút để đọc về Mặc ấm thôi là mọi người sẽ cảm nhận được ngay điều mình đang làm là thật hay giả.
Với lại nếu để PR thì chắc mình không cần phải mất nhiều công sức, thời gian và tâm huyết đến thế đâu (cười).
Còn nếu trong trường hợp vẫn có người nghĩ mình đang làm PR thì nói thật, mình cũng mong có nhiều bạn làm PR như mình.


Trò chuyện với các em nhỏ rất thân tình
Có nhiều người quan tâm đến chương trình từ thiện của chị lắm. Chị chia sẻ “phương pháp” giúp cho chương trình thành công như vậy đi.
Đơn giản, mình luôn thực hiện theo phương châm: “Chỉ cần nghe một ít những gì tôi nói, quan trọng là hãy nhìn vào những gì tôi làm”. Khi chính mình luôn tiên phong làm việc đi và làm, mọi người sẽ bị thuyết phục bởi chính sự xả thân ấy và ủng hộ nhiệt tình thôi. Nhưng đó chỉ là lý do nhỏ. Lý do lớn, mình cho rằng vì “Mặc ấm cho học sinh nghèo dân tộc miền núi” thực sự là một chương trình thiện nguyện “xịn” và cách làm rất khả thi, hiệu quả lại cao nên có sức thu hút với nhiều người.




Chị sẽ dành 1/3 cuộc đời mình để làm từ thiện
Chị có thể chia sẻ những gì chương trình Mặc ấm đã làm được? Những dự định sắp tới và có gì nhắn nhủ đến giới trẻ?
Phát động từ đầu tháng 11/2011, đến nay, Mặc ấm đã tổ chức được 02 chuyến đi nhỏ, 02 chuyến đi lớn mang hơn 40 tấn quần áo ấm (khoảng 154.000 bộ) lên cho học sinh nghèo trên khắp Yên Bái và Lai Châu. Để có được thành công này, ngoài sự ủng hộ của đông đảo tình nguyện viên, các nhà hảo tâm, các em học sinh ở khắp nơi, Mặc ấm còn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội.
Hôm nay (17/2), chúng tôi đang tiếp tục triển khai thu gom quần áo tại thành phố Hải Phòng và vận chuyển lên cho học sinh nghèo Sơn La vào ngày 18 và 19/02 tới.
Rất mong càng ngày sẽ càng có nhiều bạn trẻ tham gia vào Mặc ấm cũng như tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng!
Cảm ơn chị, chúc chị luôn vui và làm tốt tâm nguyện của mình!
Viết bình luận