Gặp nhau trong một hoàn cảnh hết sức bình thường, khi Duy Anh vô tình bị cậu bạn thân dẫn đến gặp nhóm bạn, trong đó có Ngọc, Trần Duy Anh (SN 1991, sinh viên trường ĐH Sân khấu Điện ảnh HN) và Cấn Minh Ngọc (SN 1991, Hà Nội) đã trúng tình yêu sét đánh, chẳng ai cầm cưa ai cũng tự 'đổ'.
Cặp đôi Duy Anh - Minh Ngọc
Chênh lệch chiều cao - lực hút trái dấu
Lần đầu tiên Duy Anh và Ngọc gặp nhau, chàng thấy nàng là cô bé nhỏ nhắn, mũm mĩm. Minh Ngọc thấy Duy Anh 'người đâu mà cao to', tóc búi tó và da trắng nữa, trái ngược lại hẳn với mình. Thế nhưng, chính vì những điều trái ngược đó đã hút hai người lại với nhau và có cảm tình với nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Duy Anh chia sẻ, người chủ động làm quen là Ngọc, nhưng ngay trong đêm gặp mặt đầu tiên, hai người đã nhắn tin tâm sự rồi 'ám nhau đến tận bây giờ'.
Sự chênh lệch về chiều cao (Duy Anh cao 1,83m, Ngọc cao 1,54m) đã tạo ra cho hai người không ít kỷ niệm. Duy Anh chia sẻ, có lần Ngọc đứng ngay sau lưng mình mà bạn cô ấy không biết, cứ gọi loạn lên, bố mẹ Duy Anh cũng thường trêu Ngọc là 'đứa lùn'.
Minh Ngọc cũng cho biết, bố mẹ cô còn so sánh cặp đôi này như 'cột đèn và máy nước', và khuyên cô nên đi dép cao gót cho đỡ chênh lệch.
Riêng với Ngọc, điều này là điều khiến cô thích thú. Cô có thể nép và cuộn tròn trong lòng người yêu như một con mèo, có thể cuộn tròn trong áo khoác của người yêu và chẳng bao giờ lo sợ bị ướt mưa khi đi đường vì người yêu cao to chắn hết.
'Cột đèn' và 'máy nước'
Khác biệt tính cách - sợi dây gắn kết
'Khi hai đứa mình ở cạnh nhau thì hâm lắm, toàn làm mấy trò ngu ngu với nhau thôi, kiểu 2 đứa không ngại bị dìm hàng nên toàn tự dìm hàng nhau', Duy Anh kể.
Xét về tính cách riêng của từng người, cặp đôi này cũng có sự trái ngược. Nếu như Minh Ngọc là người bốc đồng, dễ nổi nóng, thì Duy Anh lại là một người điềm đạm và hiền. 'Mỗi lần mình nổi nóng thì anh ấy lại kiềm mình xuống cho hạ hỏa', Minh Ngọc tâm sự.
Về phía Duy Anh, cậu không cho rằng là mình hiền, không phải là con người cam chịu, nhưng: 'Mình không quá xét nét mấy chuyện nhỏ nhặt ấy, chuyện gì đáng thì mình nói, còn không thì mình cho qua, phụ nữ mà!'.
Yêu nhau từ những điểm trái ngược.
Khoảng cách chia xa - tình yêu thêm nồng
Đến với nhau khi Minh Ngọc còn đang du học bên Trung Quốc, cặp đôi xa nhau khi cô nàng phải sang bên đó để làm đồ án tốt nghiệp. Đối với cả hai, khoảng thời gian đó vừa ngọt ngào vừa khó khăn.
Duy Anh nghẹn ngào tâm sự: 'Một hôm, khoảng 4 - 5h sáng, điện thoại mình reo và bật lên thấy Ngọc tự dưng òa khóc và kêu nhớ mình. Lúc ấy mình thương lắm, chỉ muốn ôm ghì cô ấy vào lòng nhưng không thể.
Lần khác, cô ấy và bạn bè bên đó đã tổ chức sinh nhật cho mình. Mình cảm động lắm, mình cảm nhận thấy được mình thực sự đã là một phần cuộc sống của cô ấy. Thật sự không có điều gì tả được cảm xúc của mình lúc đó.'
Chia sẻ về kỷ niệm này, Minh Ngọc nói thêm: 'Dẫu đi chơi cùng bạn bè nhưng mình vẫn cảm thấy cô đơn và nhớ bạn ấy da diết. Cũng vào lúc ấy mình mới biết được là mình yêu Duy Anh nhiều như thế nào.'
Để rồi ngày đón cô tại sân bay khi trở về nước, chẳng nói với nhau câu nào, Duy Anh đã ôm chầm lấy cô người yêu bé bỏng rất lâu và rất chặt.
Cùng nhau chia sẻ tình phí
Không muốn đối phương cảm thấy quá nặng nề về vấn đề tiền nong, tùy thuộc vào khả năng của hai đứa để có thể chi trả khi đi chơi hay ăn uống. Thông thường con trai sẽ là người chi trả những khoản phí nhưng không phải lúc nào điều kiện cũng cho phép nên 'nếu cả hai độc lập được là điều tốt nhất'.
'Không phải cứ lúc nào cũng rút ví ra chi trả cho tất cả mọi thứ mới là thể hiện tình cảm, chăm lo cho họ', Duy Anh nói. Minh Ngọc cũng có ý kiến tương tự về chuyện tình phí.
Rất thích được người yêu tặng quà, nhưng cô quan niệm: 'Giá trị vật chất của món quà không đồng nghĩa với tình cảm của người tặng. Khi điều kiện kinh tế không cho phép mà vẫn cố chiều lòng người yêu là việc làm không thiết thực và không thật'.
Những điểm không hài lòng về nhau
Chưa hề cãi nhau hay giận nhau một lần nào trong suốt hơn một năm yêu nhau, cũng chưa một lần 'gato' với các cặp đôi khác, Duy Anh và Minh Ngọc đều tự tin với tình yêu của mình. Tuy cũng có xảy ra một vài lần tranh luận khi bất đồng quan điểm nhưng mọi chuyện đều được giải quyết chỉ trong tích tắc.
Mặc dù luôn cố gắng ôn hòa mọi chuyện, mọi tính huống xảy ra nhưng giữa hai người vẫn tồn tại một số điểm chưa thực sự hài lòng về nhau.
Với Duy Anh, điều cậu cảm thấy không hài lòng nhất chính là chuyện dễ nổi cáu và kỹ tính của Ngọc, bởi gia đình Ngọc đúng kiểu gia đình nề nếp Hà Nội xưa. Cậu nghĩ: 'Cuộc sống xã hội bây giờ đã khó rồi, tốt nhất là nên đơn giản cuộc sống cá nhân của mình đi thì mới có sức mà sống và làm việc. Mình luôn trấn an Ngọc hết sức có thể để Ngọc luôn giữ được tinh thần thoải mái và suy nghĩ tích cực'.
Riêng về Minh Ngọc, tính nghệ sĩ của Duy Anh là điều khiến cô có chút lo nghĩ: 'Duy Anh sinh ra và lớn lên trong một thế giới khác mình, cả nhà cậu ấy làm nghệ thuật nên bay bổng và phóng khoáng, Duy Anh lại là cung Song Ngư nữa. Mình thì sống thực tế hơn'.
Sau cùng, cả hai người thường xuyên góp ý cho nhau và cùng nhau sửa đổi sao cho luôn cảm thấy thoải mái nhất để không ảnh hưởng đến tình yêu của cặp đôi.
Vì tình yêu họ đã sửa tật xấu của nhau và cố gắng dung hòa để tìm điểm chung.
Trong xã hội hiện đại ngày nay chỉ cần thấy người mà con trai mình dẫn về là 1 CÔ GÁI thôi thì người mẹ nào cũng mừng lắm rồi. Cô không có mẫu con dâu lý tưởng nào cả bởi cô tin vào sự lựa chọn của D.A và cô cũng tin vào chính mình vì một khi mình sống có TÂM và TÌNH thì với người con dâu như thế nào cũng có thể sống với gia đình cô được.
Ngọc là mẫu hình con gái của thời đại này, tiếp xúc với Ngọc cô rất thích: Thoải mái, tự nhiên không câu nệ , không giả nai và quan trọng là có học. Còn những gì chưa thích thì xin phép cho cô được trả lời sau nhé vì bây giờ chưa có. Cô rất hy vọng là D.A và M.N sẽ gắn bó với nhau lâu dài còn được hay không vẫn là tình cảm của 2 con với nhau rồi (trộm vía thôi nhé). Nhiều khi người muốn không bằng trời tính.
Cô chỉ muốn khuyên D.A và Ngọc 1 điều thôi: Đời người có rất nhiều sự lựa chọn nhưng với hôn nhân cố gắng làm sao chỉ nên 1 tập thôi nên trước khi quyết định 'góp gạo thổi cơm chung'. Phải suy nghĩ cho thật chín kể cả có nẫu ra cũng được để cho quãng đời còn lại không phải phung phí tập trung nhiều cho chuyện này, dành thời gian, sức lực và tiền bạc để phải lo cho rất nhiều việc cho hậu hôn nhân.'
Chia sẻ của cô Nguyễn Chi Mai - mẹ của Duy Anh