Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất của chính người vợ, về cảm giác chán nản, bế tắc của cô khi gần như mất hết cảm xúc trong cuộc hôn nhân với chồng.
“Chồng tôi là một kỹ sư. Sự cương nghị toát ra từ con người anh thu hút tôi ghê gớm. Và tôi còn yêu cả bờ vai rộng ấm áp để tôi dựa vào mỗi lúc mệt mỏi của anh.
3 năm yêu nhau, 2 năm kết hôn, thật đáng sợ khi phải thú nhận rằng tôi đang cảm thấy vô cùng chán nản. Tất cả mọi lý do khiến tôi yêu anh ấy năm xưa, giờ đây bỗng trở thành nguyên nhân khiến tôi không còn cảm xúc với chồng.
Tôi vốn là một người phụ nữ vô cùng tình cảm, và cực kỳ nhạy cảm. Trong tình yêu, tôi đòi hỏi những khoảnh khắc lãng mạn như một đứa bé gái đòi kẹo. Vậy mà chồng tôi, anh ấy hoàn toàn đối lập. Anh không nhạy cảm, cũng chẳng có tí “máu” lãng mạn nào.
Rồi ngày đó cũng đến. Tôi nói với chồng mình muốn ly dị. Dĩ nhiên, anh rất sốc và liên tục hỏi “Tại sao?”. Tôi trả lời “Em quá mệt mỏi. Thế giới này làm gì có chuyện gì cũng phải đòi lý do.”
Anh giữ im lặng suốt một đêm, dường như đang đắm mình vào một nỗi suy tư nào đó và liên tục đốt thuốc. Sự thất vọng của tôi mỗi lúc một tăng với suy nghĩa “Nhìn đi! Mày đã lấy người đàn ông chẳng thể biểu đạt nổi cảm xúc của mình. Mày có thể đòi hỏi từ anh ta thứ gì cao xa hơn chứ?”.
Thế nhưng cuối cùng, chồng tôi cũng lên tiếng “Anh phải làm gì để em thay đổi ý định?”. Tôi nhìn vào mắt anh rồi chậm rãi nói: “Đây là câu hỏi của em. Nếu anh có thể làm em hài lòng, em sẽ thay đổi suy nghĩ. Là thế này, em muốn một bông hoa mọc trên vách núi cheo leo, và ai cũng biết rằng muốn hái được hoa đó thì chắc chắn sẽ rơi xuống vực thẳm. Anh sẽ hái cho em chứ?”.
“Anh sẽ cho em câu trả lời vào ngày mai”. Câu trả lời của chồng như nhấn chìm mọi hy vọng cuối cùng của tôi vào đáy cốc.
Câu chuyện tình yêu đã nhận được sự quan tâm của nhiều người
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy mà không thấy chồng đâu, chỉ có một mảnh giấy nhỏ anh ấy đặt bên dưới ly sữa trên bàn ăn. Tôi cầm lấy nó và bắt đầu đọc.
“Vợ yêu, anh không thể hái cho em bông hoa đó được, nhưng xin em hãy nghe anh giải thích. Khi sử dụng máy tính, em luôn phá hỏng các phần mềm và bật khóc nức nở. Anh phải giữ gìn các ngón tay của mình để giúp em sửa lỗi mọi chương trình.
Em luôn bỏ quên chìa khóa ở nhà, vì vậy anh phải bảo vệ đôi chân mình để có thể phóng nhanh về nhà trước và mở cửa. Anh không muốn em chờ đợi. Em thích đi du lịch nhưng lúc nào cũng lạc đường, anh phải để dành đôi mắt để soi đường dẫn lối cho em. Em luôn bị những cơn đau hành hạ chết lên chết xuống mỗi lần “đến tháng”, anh phải giữ kỹ bàn tay để còn xoa bụng cho em.
Em chỉ thích ở trong nhà, anh luôn sợ em bị “tự kỷ”. Vì vậy miệng anh phải hoạt động hết công suất để kể đủ thứ chuyện cho em nghe đỡ buồn.
Còn nữa, suốt ngày dán mắt vào máy tính như em thì mắt mau hư lắm đấy. Anh phải cố giữ cho mắt sáng để khi chúng mình già, anh có thể giúp em cắt móng tay móng chân và nhổ tóc bạc cho em chứ. Anh cũng muốn nắm lấy tay em đi trên bãi biển, vì em thích cát và ánh mặt trời lắm phải không?
Khi đó, anh sẽ nói cho em biết màu sắc của những bông hoa giống giống y hệt nét tươi sáng của em khi còn trẻ.
Vì vậy, vợ ơi, Nếu anh không biết được có người nào đó yêu em hơn anh, anh vẫn chưa thể hái bông hoa đó, và chết đi được”.
Tôi thấy mắt mình nhòe lệ, thấm ướt cả những dòng chữ chồng viết. Anh tiếp tục: “Giờ thì, nếu em cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời của anh, hãy mở cửa ra. Anh đang chờ ngoài này để mang vào cho em bánh mì và sữa tươi”.
Tôi lao vội ra cửa, nhìn thấy gương mặt lo lắng của chồng và hai bàn tay đang siết chặt vào nhau của anh ấy.
Giờ thì tôi đã hiểu không ai yêu tôi, hiểu tôi, lo lắng cho tôi như chồng mình. Không phải bông hoa, mà những gì anh vừa kể với tôi mới là cuộc sống, là tình yêu. Không sớm thì muộn, cảm giác hưng phấn, nồng nhiệt của bạn sẽ biến mất khi hôn nhân đi được một khoảng thời gian.
Khi đó, bạn thường có xu hướng bỏ qua tình yêu, vốn đã hóa thân thành sự bình yên và ấm áp giữa 2 con người. Những bông hoa, những lá thư chỉ là bề nổi của một mối quan hệ. Thứ thật sự quan trọng, trụ cột của một cuộc hôn nhân thật ra vẫn luôn là tình yêu chân thành”.
Lời chia sẻ đã nhận được hơn 182 ngàn lượt thích, 154 ngàn lượt chia sẻ cùng hàng chục ngàn bình luận. Hầu hết đều tỏ ra vô cùng cảm động và cho biết, họ học được một bài học lớn trong tình yêu từ câu chuyện này.