Tiffany và Meredith là một trong những cặp đôi đầu tiên được kết hôn tại New York, Đám cưới của họ thu hút sự chú ý của đông đảo giới truyền thông và nhận được nhiều quan tâm từ phía dư luận
Cặp đôi yêu nhau sau 2 lần tình cờ gặp gỡ. Lần đầu tiên, họ vô tình tìm thấy nhau giữa hàng tỷ cái tên trên Internet. Và lần thứ hai là trên những con phố đông đúc của Union Square ở Manhatta.
Hai lần gặp gỡ, rồi nhiều tháng xa cách, tình yêu đến với họ tình cờ và bất ngờ như cách định mệnh cho họ gặp nhau.
Tiffany kể: “Chúng tôi đã dành cả một năm đầu tiên để đi lại giữa hai căn hộ của nhau ở Upper East Side và Gramercy Park, ngắm nhìn thành phố, nhớ lại những công thức nấu ăn thú vị, xem rất nhiều phim và quan tâm đến một thứ mới: Brooklyn”
“Chúng tôi đều chưa từng nghĩ tới sẽ yêu một người quận khác, nhưng chúng tôi chắc chắn mình đã sa vào “lưới tình” của đối phương. Và sau đó chúng tôi đã đính hôn!”
“Ngày 28/5/2010 vào giờ nghỉ trưa tại một cửa hàng Taco yêu thích của cả hai, chúng tôi đã trao lời ước hẹn bên nhau đến trọn cuộc đời”
“Ngày cưới của chúng tôi là một ngày giữa tháng Mười, một ngày mùa thu hoàn hảo”
“Đó là một ngày trong xanh và tràn ngập nắng. Chúng tôi đã hạnh phúc hơn bao giờ hết”
“Chúng tôi đã lo sợ cho đám cưới lãng mạn, vì trước ngày cưới là cả một tuần mưa dài lê thê ở DC, nhưng cuối cùng sau cơn mưa trời đã sáng. Tôi cảm thấy mặt trời hôm đó rực rỡ chiếu sáng là để dành cho chúng tôi”
Ngày cưới của hai người cũng có sự góp mặt của rất nhiều người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT)
Đám cưới này được xem là một sự kiện quan trọng đánh dấu việc những người LGBT được xã hội công nhận.
Để kỷ niệm ngày trọng đại, cặp đôi này cũng đóng góp một khoản quỹ cho trung tâm Ali Forrney, nhà tổ chức lớn nhất chuyên cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư Lesbian, Gay, lưỡng tính, chuyển đổi giới tính và tình dục đồng giới trẻ ở thành phố New York.
Sau 4 năm kết hôn, mỗi ngày của hai người trôi qua vẫn rất ngọt ngào – cặp đôi chia sẻ.