Trải qua 7 năm yêu đương nhiều sóng gió, từng hai lần đổ vỡ tưởng mất nhau nhưng anh chàng Nghiêm Anh Quân (SN 1989, kinh doanh) và cô nàng Đỗ Phương Dung (SN 1990, giáo viên Tiếng Anh) vẫn chẳng thể lìa xa.
Nhân duyên như đóa hoa lưỡng sinh
Năm 2008, lần đầu tiên Anh Quân và Phương Dung gặp gỡ trong một cuộc thi người mẫu. Ngay khi ấy, anh chàng hậu cần đứng sau cánh gà hơn 80kg trầm tính Anh Quân đã phải lòng cô nàng thí sinh duyên dáng, năng động và 'sặc sỡ như cá vàng'.
Sau cuộc thi ấy, tưởng rằng 'cảm nắng' chỉ là hiện tượng chóng nở chóng tàn bởi cả hai quá khác biệt và chẳng có cơ hội làm quen, nhưng Anh Quân và Phương Dung lại tình cờ gặp lại khi cùng làm cộng tác viên cho một tòa soạn báo.
Nhưng với tính cách 'nhát như cáy', anh chàng không dám thổ lộ lời yêu với nàng. Hiểu rõ nỗi canh cánh của người anh em, hội bạn thân của anh chàng đã liều lĩnh nhắn tin tỏ tình hộ Anh Quân. Sau khi thấy tin nhắn 'Anh thích em' từ máy mình được gửi đi, anh chàng đã biết rõ kết cục của câu chuyện.
Anh Quân ngại đến mức tắt điện thoại nửa ngày, mãi vài hôm sau mới dám đến gặp cô nàng giải thích.
Mối tình đầu tan thành mây khói, lần đầu tỏ tình thất bại, anh chàng hụt hẫng tưởng chừng duyên phận đến đó là chấm dứt.
Nhưng đúng dịp Valentine năm 2009, trong một lần vô tình gặp nhau bên bàn nhậu, khi cô nàng trượng nghĩa đỡ rượu hộ anh chàng 'nói không với rượu bia thuốc lá', rồi Quân tận tình chăm sóc Phương Dung, duyên phận lại lần nữa mỉm cười với cả hai.
Ngày 28/2/2009, cô nàng rủ Anh Quân đi Bờ Hồ và dõng dạc hỏi: 'Nếu vẫn câu hỏi trước anh hỏi em nhưng câu trả lời khác thì sao?'.
Anh chàng ngây ngô nghĩ mãi mới nhớ mình từng hỏi: 'Em đồng ý làm bạn gái anh nhé' nhưng bị từ chối. Anh chàng cố gắng hít thở,gồng hết sức lực nói: 'Em làm người yêu anh nhé!!'. Chẳng chần chừ quá lâu, cô nàng gật đầu cái rụp khiến Anh Quân phát hoảng.
Sau tất cả, mình lại trở về với nhau
7 năm bên nhau ấy, với cả hai, có lẽ là cả một câu chuyện dài với nhiều thăng trầm cảm xúc.
Vốn là người con gái yêu sự lãng mạn, Phương Dung luôn kì vọng vào một tình yêu 'màu hồng', một người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh chàng luôn làm Phương Dung 'ức phát khóc' vì sự ngây ngô của mình.
Những ngày lễ quan trọng, dù Anh Quân đã cố gắng dành cho bạn gái nhiều bất ngờ lãng mạn nhưng đều… hỏng bét, bởi những dự tính 'thiếu chuyên nghiệp'.
Giấu bánh kem vào cốp xe tặng cô nàng thì bánh méo xệch, nàng giận tím mặt. Lại đi vào vết xe đổ, anh chàng những lần sau vẫn giấu quà vào đúng một vị trí, khiến cô nàng 'đọc vị' được, hết cả lãng mạn, 'ức phát khóc' vì tư duy một đường thẳng của Anh Quân.
Tuấn Anh (Hà Nội) – bạn của anh chàng cho biết: 'Quân 'ngố' lắm, yêu đơn giản là yêu, nhưng lại không để tâm đến cảm xúc của người mình yêu nên hay khiến Dung giận'.
Và cũng bởi sự trái ngược ấy, năm 2012, cặp đôi chính thức chia tay. Trước đó, Anh Quân luôn phản đối Phương Dung theo nghề người mẫu, mặc dù đó là đam mê của cô nàng.
Đường ai nấy đi, thoát khỏi những rào cản, cô nàng lập tức tham dự cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và ngoài kì vọng đạt giải Đồng danh giá.
'Ngay sau khi nhận giải, mình nhận được tin nhắn của anh, đại ý: Anh đã sai khi cản em làm công việc người mẫu, hôm nay anh đã thấy hết được niềm đam mê của em với nghề.
Tin nhắn đó thực sự đã chạm vào đáy lòng mình, như một đứa trẻ dù đã cố gắng bao nhiêu nhưng chưa từng được bố mẹ khích lệ hay công nhận, đến hôm nay, cuối cùng đã nhận được lời khen mà mình mong đợi' – Phương Dung chia sẻ.
Và cũng bởi thấu hiểu cho đam mê của cô, sự lo lắng nghề nghiệp nhiều điều tiếng tiêu cực của anh dành cho cô nên cặp đôi 'gương vỡ lại lành'.
Những tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng chính vào cuối năm 2014, thời điểm khi cả hai chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì những xung đột về quan điểm sống lại lần nữa kéo dãn khoảng cách của cả hai.
Một năm xa cách, cô nàng tập sống tích cực, đi thật nhiều nơi. Nhưng hình bóng ấy vẫn giăng kín trong tâm trí, bởi suốt những năm tháng bên nhau, dấu chân họ đã cùng nhau chạm đến biết bao vùng đất của Tổ quốc.
Nhân duyên như đóa hoa lưỡng sinh, Anh Quân và Phương Dung nối lại mối lương duyên nhiều sóng gió vào năm 2015. Phương Dung vẫn theo đuổi đam mê của mình, còn Anh Quân mở cho mình một nông trại trồng rau sạch, trở thành nông dân chính hiệu.
Cả hai học được cách chấp nhận, bao dung cho cả những khuyết điểm của người mình yêu. Cùng nhau đi qua nhiều sóng gió, chờ đợi nhau trong nhung nhớ và tổn thương, đến cuối cùng, cặp đôi cũng đã quyết định về chung một mái ấm, sống 'hiệp ước hòa bình' và nắm tay nhau trọn một đời.
Cặp đôi chụp ảnh cưới trên nông trại của mình
Ảnh: NVCC