Cũng từ đó, chuyện tình của họ bắt đầu, đây cũng được coi là câu chuyện ‘bá đạo’ nhưng ngọt ngào của cô nàng may mắn tìm được nửa kia của mình.
Chuyện ‘đàn chị’ đi thuê ‘gấu’
Lê Thị Thu Hương (SN 1994, Hưng Yên) và cậu bạn Nguyễn Quang Trung (SN 1995, Hòa Bình), cùng học ở Học viện An ninh Nhân dân.
Vốn là một người khá nhát, dù học cùng lớp nhưng Trung vẫn không biết đến Hương. Cho đến tận dịp Tết năm 2014, một người bạn vô tình rủ cả hai đi chơi ở vườn đào Nhật Tân, khi ấy, cả hai mới trở nên thân thiết hơn.
Có lẽ đó cũng là những bức ảnh đôi đầu tiên cả hai vô tình đứng cạnh nhau như một sự sắp đặt của số phận, để đến tận bây giờ, nhớ lại lần đầu nói chuyện thân thiết ngoài đời ấy, Hương và Trung vẫn cảm thấy có đôi chút ngượng ngùng, hấp tấp, ngây ngô.
Chuyện tình đẹp của cặp đôi cùng lớp
Sau lần gặp gỡ vô tình tại ấy, cả hai bỗng trở nên bên thân thiết và gạt bỏ mọi khoảng cách trước đây. Học chung lớp, chung trường, Hương và Trung ngày càng có nhiều khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Ngày 14/2/2014, Hương đánh liều rủ ‘đàn em’ cùng lớp đi chơi Valentine. Cô nàng còn táo bạo nói: ‘Hôm nay mình thuê cậu làm gấu một ngày’.
Dù bất ngờ và ngượng ngùng khó tả nhưng Trung vẫn ‘nghe lời’, một phần bởi sự chủ động của ‘cô nàng đàn chị bá đạo’, một phần cũng bởi thứ tình cảm nhẹ nhàng khó tả đang dần lớn lên trong trái tim cậu.
‘Thuê giả thành thật’, sau cái ngày cùng nắm tay nhau, cùng vui vẻ hưởng thụ ngày Valentine chung đôi ấy, cả hai đều không thể quên hình ảnh của đối phương. Và ngay sau hôm ấy, cặp đôi cùng thổ lộ tình cảm của mình và chính thức yêu nhau như thể 14/2 là ngày đã bắt đầu nhân duyên đẹp.
Clip về những hình ảnh đáng yêu của cặp đôi Thu Hương - Quang Trung
Hai cực trái dấu khó tách rời
Quyết định đến bên nhau chóng vánh, thời gian đầu, cặp đôi thường xuyên tranh cãi bởi không hiểu nhau. Anh chàng quá ít nói, thích im lặng, còn cô nàng thì luôn nhiều lí lẽ và cá tính ‘quá đà’. Sự đốt cháy giai đoạn ấy cũng làm cả hai nhiều lần nóng mặt nhìn nhau vì sự hờn dỗi vu vơ.
Nhưng dù ít nói, dù nhút nhát nhưng Trung vẫn luôn là chàng trai tình cảm và muốn người yêu hạnh phúc. Ngày 8/3, cậu bạn đã ‘vượt lên chính mình’, vứt bỏ vỏ bọc nhút nhát để đứng trước lớp nhảy popping tặng Hương, khiến cô bạn và cả lớp đều rất phấn khích.
Chứng kiến tình yêu gần 2 năm của đôi bạn, cô bạn cùng lớp Vũ Nhật Quyên chia sẻ: ‘Mình từng 'gia cát dự' là Hương và Trung sẽ thành một đôi, ai ngờ lại yêu nhau thật. Tình cảm của hai bạn có chút thăng trầm pha lãng mạn, đôi khi cũng có nhiều sóng gió. Họ dành tình cảm cho nhau kiểu trong sáng, trẻ con lắm, chứ không người lớn lắm đâu. Và vì yêu quá nhiều nên đôi khi hi sinh vì người mình yêu cũng nhiều nữa’.
Chuyện tình chị em ngọt ngào, lãng mạn
Những nhận xét ấy thật chẳng sai, khi mọi người đều thấy được, dù là hai cực trái dấu, quá nhiều điều ngược nhau, nhưng cả hai vẫn cùng nắm tay nhau chẳng buông được, và vẫn hạnh phúc cùng nhau đi qua gần 2 năm một chặng đường.
Trung không thích mưa, nếu không muốn nói là ghét. Nhưng lần nào đi chơi cùng Hương, trời cũng đổ mưa nặng hạt, sấm chớp đùng đùng.
Chiều ý người yêu thích sự lãng mạn của những cơn mưa, thích được nghịch nước ngập đầu gối, cậu bạn vẫn sóng đôi bên cô gái ấy, ngắm nhìn sự vui vẻ và nụ cười giòn tan của cô lẫn trong tiếng mưa.
Dù không thông thạo đường Hà Nội, nhưng chỉ cần Hương thích loanh quanh thủ đô, cậu bạn lại sẵn lòng ‘đưa nhau đi trốn’, dù có vòng vèo khổ sở tìm đường, đôi khi còn bị cảnh sát giao thông bắt phạt.
Là 2 cực trái dấu, chàng nhẹ nhàng, mê popping nàng lại cá tính, mạnh mẽ, mê võ thuật. Chính bởi vậy mà cô nàng hay trêu đùa bạn trai: ‘Hãy để em bảo vệ anh. Hãy để một Sư tử bảo vệ Song ngư, dù kì lạ, dù ngược đời nhưng em thích được như thế’.
Hương kể vui chàng của nàng đôi khi cũng trẻ con lắm, dễ khóc và dễ dụ. Giận hờn nhau liên tục nhưng chỉ cần Hương ‘dụ dỗ’ bằng bim bim, anh chàng lại tỉnh bơ và quên hết.
Với nhiều người có lẽ đó là ‘ngố’, là kì cục, nhưng Hương lại cảm nhận được đằng sau sự trẻ con, vô tư của chàng trai 20 tuổi, là sự trưởng thành, nghiêm túc dần lớn từng ngày của ‘đàn em’ Quang Trung.
Trong suy nghĩ của cậu bạn, Thu Hương không chỉ là người yêu, người bạn thân thiết, mà còn là người sát cánh cùng anh đi qua những buồn vui tuổi trẻ, chăm lo cho anh từ những việc nhỏ nhặt, dù đôi lúc luôn ‘phũ’ và ‘bà già’.
Hãy cứ yêu nhau khi còn có thể. Và cũng hãy thử yêu một cô nàng mạnh mẽ, cá tính, bởi có lẽ sau lớp vỏ bọc gai góc, táo bạo ấy lại là những ngọt ngào, dịu dàng và lo sợ rất con gái, rất hồn nhiên, đó là những điều mà cặp đôi chị em này muốn nhắn gửi.
Ảnh: NVCC