Trần Thị Mai Phượng (sinh năm 1992, giáo viên Anh văn, quê ở Lâm Đồng) và Trương Hồng Đức (sinh năm 1982, kỹ sư sinh học, quê ở Thừa Thiên Huế) quyết định kết hôn sau 6 tháng yêu nhau.
4 năm về trước, Hồng Đức tình cờ gặp Mai Phượng tại một lễ cưới. Khi ấy cô nàng chẳng quan tâm anh là ai, thế nhưng đã bị cô 'hớp hồn' và đến 4 năm sau gặp lại anh mới dám tỏ tình.
Với một cô nàng ngay từ lần đầu gặp chàng đã khăng khăng 'có ở giá cũng không cưới ổng đâu' thì chuyện tình 'tốc độ' của họ giống như một… kỳ tích vậy!
Mai Phượng tự nhận mình là một người ế lâu năm và được bạn bè 'công nhận' đều đó. Chính vì thế việc bất ngờ công khai có người yêu vào một ngày đẹp trời khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, thậm chí hoài nghi.
Và 1 tuần sau công bố có người yêu, cô nàng công khai 'cuối năm cưới chồng' và quyết định đi tìm nhà mới khiến mọi người 'ngã ngửa'.
Mai Phượng hài hước nói về tình yêu của mình rằng 'cưới ngay kẻo lỡ' hay 'cưới ngay kẻo lụt' vì đợt tháng 11 vừa qua, ở quê anh mưa lũ triền miên.
'Tình yêu của tụi mình chưa kịp xảy ra mâu thuẫn, chưa kịp xảy ra giận hờn đã đi đến cái kết. Chắc hẳn mọi người khi đọc đến những câu chuyện tình yêu thì sẽ thấy được những trắc trở những chông chênh, những lần chia tay hụt, gia đình ngăn cản,… chuyện của tụi mình chỉ có mướt từ đầu đến cuối', cặp đôi hào hứng chia sẻ thêm.
Và đúng như nữ chính nói, 'chưa kịp xảy ra mâu thuẫn', 'chưa kịp xảy ra giận hờn', cặp đôi này sẽ về chung một nhà vào cuối tháng 12 này. Đám cưới cặp uyên ương được tổ chức tại thánh đường giáo xứ Chi Lăng tại Đà Lạt vào 30/12/2017 và Huế vào ngày 2/1/2018.
Cùng ngắm nhìn bộ ảnh cưới độc đáo của Mai Phượng và Hồng Đức ghi lại ở Đà Lạt đánh dấu mốc đặc biệt này!
Ảnh minh họa
Ảnh: Kim Ơi