Chuyện tình éo le - áp lực, cưới khi còn đang học của cô nàng tên lạ Ước My
Đấu tranh vì tình yêu và tương lai của chính mình, họ đến với nhau bởi sự đồng điệu của hai tâm hồn và bất chấp mọi rào cản để cùng cán đích hạnh phúc.
25/05/2015 14:30
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Như việc “trả bài kiểm tra lịch sử quãng đường yêu”, Trần Ước My (SN 1991, nội trợ, Hà Nội) và Lê Anh Quân (SN 1991, sản xuất video cho 1 kênh Youtube, Hà Nội) “thao thao bất tuyệt” kể về chặng đường yêu không dài nhưng đủ thăng trầm và cảm xúc của họ.
Ước My và Lê Quân đã có một cái kết hạnh phúc sau tình yêu đầy thử thách.
Thậm chí, Lê Quân còn “dặn khéo” rằng hãy để chuyện tình của họ thật nhất, đừng thêm thắt mấy tình tiết lãng mạn ướt át. Thế nhưng, một thực tế không thể phủ nhận được rằng, tình yêu của họ từ những biến cố tưởng rằng “chỉ có trên phim” cho đến cái kết trọn vẹn nhiều người mong ước chính là điều tuyệt vời khó diễn tả mà không lời sáo rỗng nào có thể viết hộ được. Hãy cùng Tiin.vn trải nghiệm câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc tuần này.
Chung lớp đại học, chàng có cặp, nàng cũng có đôi
Học chung lớp tại trườngĐại học Bách Khoa, nhưng hai năm đầu, Ước My và Lê Quân gần như không biết nhau vì lớp rất đông và chàng trai ấy vốn nhút nhát, ít nói. Cô nàng có cái tên lạ “Ước My” sở hữu chiều cao 1m72 - “khiêm tốn hơn so với hoa hậu thế giới” nhưng trong lớp thì cao to gần nhất nên Lê Quân cũng chỉ biết để đấy chứ chẳng "tơ tưởng" gì.
Quân và My chia sẻ về khoảng thời gian 1 năm sau khi kết hôn.
Thế rồi, cái tên Lê Quân bất chợt xuất hiện quanh Ước My với tần suất dày đặc kể từ khi anh chàng hiền lành, ít nói, nhiệt tình, dễ gần, chẳng mấy nổi bật ấy “bỗng dưng nổi tiếng”. Không chỉ sở hữu kết quả học tập siêu “đỉnh”, anh chàng còn nắm trong tay hàng loạt thành tích hoạt động Đoàn với những chức danh “không phải dạng vừa đâu” của một cậu sinh viên năm hai.
Nhưng trớ trêu thay, duyên phận còn “ngủ nướng” bởi khi ấy, cả hai đều là “hoa đã có chủ”. Thậm chí trong suốt thời sinh viên, 2 cặp đôi này còn thường xuyên đi chơi với nhau, vui vẻ, hồn nhiên. Thế rồi, tình cảm đến với họ như trò đùa ác ý của ông Tơ, bà Nguyệt, khi 2 con người Ước My và Lê Quân trở nên thân thiết và nảy sinh tình cảm.
Vốn đã loại cô nàng “ngay từ vòng gửi xe” khỏi danh sách các đối tượng mình có thể thích bởi chẳng hợp gu, thế nhưng anh chàng đột nhiên cảm thấy mọi thứ khác hẳn “như thể rõ ràng hôm qua nhìn xấu mà hôm nay nhìn đã xinh rồi”.
Lê Quân chia sẻ: “Thời điểm ấy, mình nhận ra rằng, tình yêu đôi khi không như mình nghĩ. Hồi trước, mình tin vào việc tình yêu phải xuất hiện ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nhau. Người mình yêu phải là người mình cảm thấy vừa mắt. Nhưng rồi, My đã khiến mình thay đổi mọi suy nghĩ".
Từ việc khó chịu mỗi khi nhìn thấy My, Lê Quân đã trở thành chàng trai luôn dõi theo mọi bước chân của cô gái. Từ những người bạn cùng lớp Đại học, họ đã hiểu nhau đến kỳ lạ. Và rồi, dù cảm thấy tội lỗi khi cả hai đều “là hoa có chủ”, nhưng hai trái tim vẫn tự nhiên hướng về nhau như một nhân duyên đến muộn.
Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh…
Nhận ra tình yêu cháy bỏng nảy mầm muộn màng, cả hai đều khó xử vì đã có đôi có cặp. Không thể làm thế nào khác, tình cảm của hai cặp đôi cũng dần nguội lạnh.
Khoảnh khắc vừa bối rối và hài hước của ông bố trẻ Lê Quân khi đưa vợ đi sinh.
Lê Quân tâm sự: “Khi đó mọi người đều phản đối, trách móc, thậm chí là xa lánh, coi thường chúng mình. Mọi người xung quanh Quân gần như quay lưng hết đi, có những chuyện mà ảnh hưởng đến cả con đường tương lai phía trước của chính Quân, mà mình còn không ngờ đến.
Nhưng mình yêu cô ấy và bất chấp tất cả. Mình cũng hiểu thái độ của mọi người và cũng chẳng thể nào mà giải thích thanh minh gì với anh em bạn bè, vì mọi thứ quá rõ ràng rồi.”
Không sợ hãi và lay chuyển tình yêu trước những gièm pha, trách móc của người đời, cô nàng Ước My cũng mạnh mẽ khẳng định: “Cuộc sống, tình yêu của chính mình thì mình vẫn phải tự giành lấy, sống hết mình và yêu thực sự thì có lẽ mọi người sẽ thấu hiểu cho mình.
Mình tin như thế và luôn cố gắng để tình yêu của hai đứa thực sự có kết quả. Hai đứa luôn muốn có một tình yêu nghiêm túc với nhau. Và mình rất mong đây là cơ hội để Quân và My có thể kể lại cho mọi người biết câu chuyện và sự khó khăn của cả hai, để mọi người có thể nhìn thấy tình yêu của chúng mình ngày hôm nay, cũng như thấu hiểu và đồng cảm".
Bí quyết hạnh phúc của gia đình Quân - My
Có lẽ nếu bất kỳ ai trong hoàn cảnh ấy, khi bị thôi thúc bằng tình yêu, bằng hình dung về một cuộc sống gia đình sau này thì sẽ đều bất chấp như họ đã từng làm.
Ngày 2/2/2012, khi trao nhau nụ hôn đầu tiên trên một chuyến tàu, Ước My và Lê Quân đã chính thức “bất chấp tất cả để yêu nhau” bởi tình yêu quá lớn trong hai tâm hồn đồng điệu tìm đến nhau quá muộn màng.
Hiểu nhau đến từng điều nhỏ nhất, đi bên Ước My, Lê Quân có thể cùng khóc, cùng cười với cô nàng, để cảm xúc lên ngôi khi được sống thật là chính mình bên nửa yêu thương.
Ước My hào hứng chia sẻ: “Điểm chung mà mình thấy điển hình nhất là đi xem phim, phải luôn xem suất muộn nhất có thể, phải đến sớm xem hết trailer với quảng cáo, phải ngồi được ghế đẹp không thì không xem, bởi cả hai cực thích xem mấy phim Oscar ở rạp.
Mình cũng là người duy nhất mà anh đi xem cùng, rồi sẽ có cảnh hai đứa cùng khóc, cùng cười với những đoạn phim mà những người ngồi bên cạnh không có cảm xúc gì. (Cười). Anh Quân là người dễ xúc động nên đôi khi 2 đứa thường nắm tay nhau khóc trong rạp".
Gần 1 năm bên nhau mặn nồng, say đắm, ngày 17/1/2013 - vào ngay thời khắc năm cuối đại học, cậu sinh viên nhút nhát Lê Quân đã mạnh dạn thổ lộ: "Anh không sống thử, như vậy em sẽ là người chịu thiệt thòi. Bọn mình làm đám cưới đi! Anh muốn em danh chính ngôn thuận ở với anh".
Bởi tình yêu dành cho nhau giống như định mệnh, cô nàng không có lý do gì để từ chối cả và hạnh phúc theo chàng về dinh, bất chấp những khó khăn của cuộc sống hôn nhân khi còn đang đi học.
Gạt mọi khó khăn để vun đắp yêu thương trong tổ ấm nhỏ
Những ngày đầu “về chung một nhà”, rắc rối, khó khăn chồng chất đua nhau làm khó đôi vợ chồng trẻ. Nhưng với Ước My, đó lại là quãng thời gian ấn tượng nhất bởi: “Ngày đó sống với anh trong một nhà trọ rộng khoảng 30m2, cùng anh nấu nướng, dọn dẹp, mình thấy mọi thứ rất vui vẻ.”
Tổ ấm nhỏ của cặp đôi ngày ấy điện đóm chập chờn, ban công thì không có nên phơi đồ phải đứng trên lan can của tầng dưới, như chơi trò cảm giác mạnh. Ngoài sân thượng không có ống thoát nước nên mỗi khi trời mưa, nước ào ào đổ xuống như thác tràn cả vào nhà.
Nhưng trong cái khó khăn, cặp vợ chồng son vẫn có những niềm vui của riêng mình: “Mỗi lần như thế, anh lại xắn áo xắn quần, bắc thang leo lên, cầm cái chậu múc nước rồi đổ sang nhà bên cạnh. Mình thì ở dưới tranh thủ tráng nước cho căn nhà, tổng vệ sinh lại một lượt luôn.”
Lê Quân chia sẻ về những kỷ niệm vui của 2 vợ chồng.
Căn nhà xập xệ dù như “lều tranh”, nhưng vẫn đủ chỗ để “hai trái tim vàng” chung nhịp đập kiên cường bước đi những bước đầu khó khăn trước sóng gió cuộc sống và gánh nặng kinh tế.
Thời điểm kinh tế khó khăn, Lê Quân phải vừa đi học vừa đi làm kiếm thêm thu nhập. Cả hai có lúc chẳng đủ tiền mua một cái cặp sách mới, đành dùng mãi cái cũ dù rách và nát bươm. Đã có lúc cả hai chỉ còn 10.000 đồng trong túi, phải đi vay tiền để ăn.
Đôi khi cặp đôi sẽ có những đoạn chat hài hước, thú vị như thế này.
Vốn lớn lên trong gia đình khá giả, cô nàng luôn tự nhận mình là kẻ khờ khạo trong việc tính toán, chi tiêu tiết kiệm. Tuy vậy, tình yêu Lê Quân dành cho Ước My vẫn đủ bao dung, kiên nhẫn để anh chờ đợi sự thay đổi “thói quen tiểu thư” của cô vợ mình.
Ước My tâm sự: “Dù có nợ đầm đìa, anh vẫn tin mình sẽ xử lý được! My thì cảm thấy xấu hổ và kém cỏi lắm, chẳng xứng với anh gì cả! Vì mình vụng về, xấu người xấu cả giấc mơ... Thế mà anh lại đi yêu và cưới mình". (cười)
Trải qua từng ấy chuyện, từng ấy năm tháng bên nhau, biết bao lần cô nàng từng giận dỗi đòi chia tay, sau khi cưới thì đòi ly hôn, ném cả nhẫn cưới đi, anh chàng Lê Quân hài hước vẫn kiên nhẫn nhặt về, chăm chú lắng nghe và lặng lẽ bao dung với tính khí thất thường của vợ. Lê Quân thổn thức bộc bạch rằng cả hai còn một đời bên nhau, nếu chỉ vì vài phút giây nổi nóng mà bỏ lỡ, sau này chắc chắn cả hai sẽ hối hận. "Cho nên, anh sẽ vẫn cứ ở đây, dù vợ có đỏng đảnh, thất thường, có làm gì, nói gì đi nữa!".
Bé Bông là kết quả tình yêu hạnh phúc của cả hai.
Trong những lúc vui đùa hạnh phúc, cô nàng tiểu thư Ước My không ít lần gặng hỏi "Tại sao anh lại yêu em", thì Lê Quân đều úp mở đó là bí mật riêng của anh chàng. Cho đến khi bị “ép cung”, anh chàng mới nói lý do cực đơn giản: "Vì anh rất là ngu". Có lẽ bởi sự khờ khạo ấy, anh chàng luôn lạc quan yêu đời, và có thể luôn nhìn thấy ưu điểm của cô vợ đáng yêu.
Không phụ tình yêu nồng đượm của người đàn ông trụ cột, Ước My cũng luôn hướng về Lê Quân với niềm khâm phục sự chín chắn, bản lĩnh của anh và cảm thấy tự hào vô hạn khi “thấy bản thân sống không uổng phí và cuộc đời thật may mắn khi có anh là chồng”.
Bên nhau hơn 3 năm hạnh phúc và cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ, chàng trai nhút nhát năm ấy giờ đã đủ trưởng thành, vững vàng, là chỗ dựa cho vợ và bé Bông xinh xắn - kết tinh tình yêu của hai người. Cô nàng Ước My đỏng đảnh ngày nào cũng đã chấp nhận hi sinh sự nghiệp để tận tâm vun đắp lửa yêu thương trong tổ ấm nhỏ, rèn luyện những điều cần thiết để “lớn lên” và vun đắp cho tổ ấm hạnh phúc của mình.
Ngồi bên nhau trong một sáng mùa hè, Ước My ngạc nhiên quay ra nhìn “ông xã ngây ngô” đang chăm chú nhìn chiếc ví da rồi tủm tỉm cười hạnh phúc. Tò mò ngó qua chiếc ví ấy, cô vợ nhỏ ẵm bồng cục cưng trên tay cũng nở nụ cười từ trong tim, bởi thứ “anh chồng ngố” đang mê mệt chính là lá thư tay có vết son môi của Ước My, Lê Quân vẫn chung thủy cất trong ví và trân trọng đến tận bây giờ.