Với vẻ ngoài mong manh, ít ai ngờ, cô nàng Phạm Thị Hải Yến (SN 1993, Hà Nội) lại dám mạnh mẽ 'cầm cưa' để 'hạ gục' anh chàng kém tuổi điển trai Ngô Hoàng Việt (SN 1994, SV trường Đại học Bách Khoa HN).
Hoàng Việt và Hải Yến
Chuyện nàng sói 'Sàn Nhà' kiên trì 'cưa' đổ chàng cừu 'Trần Nhà'
Hải Yến và Hoàng Việt quen biết nhau ở nơi làm thêm, khi cả hai cùng trúng tuyển, cùng đi training và chính thức vào làm việc cùng 1 cơ sở.
Thời gian đầu, cô nàng còn chẳng nhớ nổi mặt những người bạn làm cùng. Cho đến một ngày…
Có một khách hàng muốn chụp ảnh chung với anh chàng điển trai đeo kính cận nên đã nhờ Hải Yến chụp hộ. Chính cái khoảnh khắc 'chàng cừu' cười tỏa nắng, 'nàng sói' đã trúng tiếng sét ái tình ầm ầm mà chẳng kịp phòng bị.
Khác xa so với việc ôm khư khư 'lặng thầm một tình yêu' như bao cô nàng khác, Hải Yến chủ động 'cầm cưa', bắt đầu theo đuổi, bày tỏ rõ thái độ.
'Mình còn nói là 'Chị thích em' nhưng Việt lúc nào cũng nghĩ là mình trêu Việt nên có vẻ tránh tránh mình. Lúc ấy buồn nhiều lắm' - cô nàng thật tâm chia sẻ.
Cũng bởi tính tình cô bạn nhí nhảnh, thích trêu chọc đồng nghiệp nên mọi người trong công ty và ngay cả Việt cũng chẳng tin vào điều đó.
Hồng Hạnh (SN 1995) - bạn đồng nghiệp của cặp đôi chia sẻ: 'Hồi đầu Yến và Việt yêu nhau không ai tin. Mọi người và mình cứ hỏi đi hỏi lại là thật hay giả, bắt hôn nhau để chứng minh. Chứng minh rồi mới ngộ ra: Đẹp đôi thật'.
Một ngày nọ, Hải Yến đăng lên dòng thời gian một bức ảnh với nội dung: 'Tôi chợt muốn gặp anh như gặp cái trần nhà. Tức là mỗi sáng mở mắt ra là thấy…'
Ngay sau hôm ấy, cả hai, dù chưa là gì của nhau, đã bị bạn bè trêu chọc đặt biệt danh. Hoàng Việt được ưu ái gọi là 'Trần Nhà', còn cô nàng Hải Yến đương nhiên là… 'Sàn Nhà', như thể chuyện tình cảm của cả hai lúc này, luôn song song, không bao giờ giao nhau vì quá nhiều khoảng cách.
'Nhưng may quá giờ vẫn giao nhau. Và đến tận bây giờ, chúng mình vẫn dùng biệt danh này để gọi nhau đấy' - Hải Yến chia sẻ.
Và điều kì tích khiến 'Trần Nhà' và 'Sàn Nhà' có thể giao nhau lại chính là nhờ vào sự nỗ lực yêu thương của cô nàng mạnh mẽ.
Dịp giao thừa năm ngoái, Hải Yến cố tình rủ mọi người làm cùng đi xem pháo hoa cùng nhau, với mục đích là xem pháo hoa với… chàng. Và đương nhiên, đánh lẻ thì khó, đi đông thì 'chàng cừu' chẳng mảy may cảnh giác 'nàng sói' kia.
Rồi trong thời khắc hỗn loạn, đông đúc người người nhà nhà cùng lên cầu xem pháo hoa; cô bạn loạng choạng đến suýt ngã. Chính lúc ấy, Hoàng Việt chẳng ngại ngần nắm lấy tay Hải Yến, dẫn xuống cầu thang. Và chỉ vậy thôi, đã đủ thay lời đồng ý từ phía chàng.
Nghe thì có vẻ chàng thật lạnh lùng. Nhưng đến tận bây giờ, Hoàng Việt mới dám thẳng thắn chia sẻ: 'Kỉ niệm khó quên với mình là lần Yến thích mình rồi nhưng vẫn giả vờ trước mặt là thích người khác, để giấu không cho mọi người biết là đang thích mình. Lúc ấy thì tức lắm, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy khó chịu với cái bạn kia'.
Và rồi ngày 22/2/2015 (mùng 4 Tết), cặp đôi lần đầu hò hẹn công khai khi cùng đi xem một bộ phim… dở ẹc.
'Xem xong thì cả hai thấy dở tệ nhưng Việt vẫn cố nói là 'Em thấy hay mà hay mà..' (cười). Bây giờ nhắc lại bộ phim đó hai đứa vẫn buồn cười. Việt vẫn bảo là chẳng qua hẹn hò với người mình thích nên mới cố tỏ ra là hay lắm' - hóa ra anh chàng cũng giỏi diễn như ai.
Đi nhờ WC lại thành cuộc ra mắt… 'nhà trai'
Phải chứng kiến dài lâu mới thấu hiểu, câu chuyện của họ đẹp tựa ngôn tình trong truyện tranh, có đủ ngọt ngào, trong sáng và cả những tình tiết… khó đỡ.
Một lần hò hẹn, cô bạn biết đâu bất ngờ lại… buồn đi vệ sinh, nên Hoàng Việt đành tức tốc phóng xe đèo nàng về tận nhà mình.
Cô nàng không có ý định vào vì ngại gặp người lớn, nhưng rồi 'cái thận làm bận cái thân', Hải Yến vẫn phi một mạch vào WC nhà anh chàng. Ai ngờ chưa kịp hành động, cô bạn lại gặp ngay bố mẹ của Hoàng Việt.
Và cuộc trò chuyện ra mắt 'nhà trai' bắt đầu, kéo dài đến độ, cô nàng còn quên luôn cả mục đích ban đầu của mình khi đến nhà chàng.
Gặp đúng 'nhà trai' có truyền thống 'lái máy bay'
Dù hơn Hoàng Việt 1 tuổi nhưng đó lại chẳng phải rào cản của cặp đôi, bởi gia đình anh chàng lại có truyền thống 'lái máy bay', con trai luôn yêu con gái hơn tuổi.
Bố anh chàng cũng kém tuổi mẹ, bạn trai của chị Hoàng Việt cũng đang là một người kém tuổi nên ngay từ những năm tháng phổ thông, anh chàng đã cảm thấy một sức hút rất lớn từ những cô gái hơn tuổi.
Bố anh chàng còn hay doạ Hải Yến phải đẻ ít nhất 3 đứa, không thì… 6 đứa, khiến cô nàng xanh mặt nhưng cũng hạnh phúc vì sự yêu mến của 'nhà trai'.
Chỉ có mẹ Hải Yến là luôn phàn nàn: 'Nhìn con vừa già vừa xấu, trong khi người yêu thì trẻ với đẹp trai'. Điều này cũng khiến Hải Yến tổn thương sâu sắc.
Hành trình 1 năm 7kg, 'tăng mỡ bụng, tăng yêu thương'
Hoàng Việt: 'Điểm chung lớn nhất giữa 2 bọn mình là khẩu vị ăn uống. Chưa ai đưa mình đi ăn nhiều chỗ như Yến cả, đặc biệt là từ khi còn chưa yêu nhau, bọn mình đã thích ăn kiểu 2 người gọi 2 món khác nhau, mỗi người ăn 1 nửa rồi chuyển cho người kia... ăn tiếp.'
Hải Yến: 'Tính đến nay, hơn 1 năm, chúng mình đều tăng thêm…7kg. Gọi là tăng mỡ bụng, tăng yêu thương.'
Có lẽ đến đây ai cũng thấu hiểu sự bạo dạn, kiên trì của cô nàng Hải Yến. Và ngay đến cả chuyện hôn môi của cặp đôi này cũng hài… khó đỡ.
Hoàng Việt vốn là chàng trai nhút nhát. Khi yêu Hải Yến, anh chàng cũng thú nhận, trước đây yêu nhau chỉ dám 1 tuần mới hôn… 1 lần.
Hôn theo lịch? Mơ đi! Cô nàng cũng khảng khái hét lớn vào mặt anh chàng: 'Điên à, ai mà chịu được' và rồi… xông vào luôn. Một người dè dặt, một người tấn công. Nhưng cũng chẳng ai dám chắc được, anh chàng Hoàng Việt có 'giả nai' để trêu chọc người yêu?
Và rồi đến tận bây giờ, có lẽ cũng như bao câu chuyện ngôn tình 'sói giả cừu' khác, dù ai là cừu, ai là sói, thì sự ngọt ngào, lãng mạn họ dành cho nhau cũng đủ làm động lực để mỗi cô gái dũng cảm tự lựa chọn hạnh phúc cho mình.