Chuyện tình yêu của cô nàng Trần Thị Thu Dung và anh chàng Nguyễn Văn Kiên (cùng sinh năm 1990, nhân viên văn phòng, Hưng Yên) sẽ chẳng quá nếu gọi là ngôn tình thời hiện đại.
Một chàng trai đã đợi chờ người mình yêu hơn 20 năm qua bao nhiêu khó khăn, những đổi thay của cuộc sống để nắm tay người ấy đi đến cuối con đường hạnh phúc quả đáng trân trọng biết bao.
Tình yêu hơn 20 năm đơn phương
Văn Kiên thích cô bé cạnh nhà từ thuở... vắt nước mũi chưa sạch. Dù đi vài bước chân là đến nhưng không ít lần, chàng chỉ biết ngắm trộm nàng từ bên hiên nhà mình. Thế mới thấy chàng trai ấy đã bền bỉ như thế nào để chờ đợi một tình yêu từ tấm bé dù chẳng nhìn thấy cơ hội.
Cặp đôi Thu Dung - Văn Kiên
Khi học cùng nhau từ thời cấp 1, chàng vẫn nhớ như in cô bạn ngồi cạnh không ai khác là Thu Dung. Khi ấy, Thu Dung là thần tượng của Văn Kiên không chỉ bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu mà còn cực ngoan, học giỏi, vẽ đẹp. Đối lập với tấm gương của đối phương thì chàng lại tự nhận mình là cậu học sinh vô cùng nghịch ngợm.
Anh chàng mường tượng lại kí ức hơn 20 năm về trước với đủ những vui, buồn cùng với cô bạn khó chiều. Khi ngồi cạnh nhau, cả hai cũng không ít lần đấu khẩu mà phần lớn đều do chàng kiếm chuyện để gây sự chú ý.
Chàng đã thầm yêu nàng từ khi học lớp 1
Vì gần nhà lại bằng tuổi nên bố mẹ của chàng và nàng cũng thường trêu đùa sẽ kết thông gia. Còn Văn Kiên cũng không ít lần nhõng nhẹo mẹ: 'Lớn lên con chỉ lấy nó thôi'.
Văn Kiên nhớ như in, cái cảm xúc 'thích' ngây thơ, trẻ con từ những ngày cấp 1 theo chàng mãi đến khi cả hai không còn học cùng trường nữa. Rồi tình cảm ấy lớn dần lên theo những năm tháng của tuổi học trò, đến khi anh trưởng thành ra trường, có công việc ổn định
Chàng trai thâm niên n lần tỏ tình thất bại
Lên lớp 9, Văn Kiên quyết định tỏ tình với cô nàng mình yêu thầm 9 năm qua. Sợ cô giận, chàng cũng chỉ dám tỏ tình trong 'tâm thế' nửa đùa, nửa thật nhưng ruốt cục lần nào cũng nhận được sự từ chối rất phũ: 'Không nói chuyện nữa nhé, không yêu đương gì cả'.
Tình yêu của cặp đôi này như trò chơi chốn tìm
Nhưng anh chàng này vẫn kiên quyết trồng cây si trước nhà nàng đến nỗi nàng còn giận luôn chẳng thèm chơi, chẳng thèm nói chuyện nữa. Thời sinh viên, Thu Dung theo học ở Hà Nội, chàng theo học ở quê nhà, dù chẳng được gặp mặt, chẳng được trò chuyện nhưng chàng vẫn một lòng tin tưởng vào tình cảm của mình.
Văn Kiên kể không ít lần nàng nhắn tin, gọi điện mà chẳng được hồi âm. Thậm chí, biết mỗi cuối tuần nàng bắt xe về quê, chàng chỉ còn biết cách đợi đến giờ quen thuộc đứng ngóng ở ngoài cửa để nhìn nàng đi qua.
Chính bạn bè Văn Kiên cũng khăng khăng khẳng định rằng: 'Mày cứ yên tâm mà tán đi, không bao giờ đổ được đâu'. Nhưng chẳng biết điều gì đã khiến chàng mãi theo đuổi tình yêu ấy hơn 20 năm qua.
Nhưng đi hết một con đường dài rồi, những ai thuộc về nhau sẽ tìm thấy nhau.
Khi được hỏi anh đã bao nhiêu lần tỏ tình thì chàng trai chắc nịch rằng: 'Không thể nhớ nổi số lần tỏ tình nữa' rồi hài hước bảo mình là người 'có thâm niên hơn 20 năm và n lần tỏ tình thất bại'.
Không chỉ với riêng Văn Kiên mà với tất cả các vệ tinh quanh mình, cô nàng đều tỏ thái độ 'phũ hết mình' và thờ ơ như thế. Nhìn lại hạnh phúc của mình, chính chàng cũng không tin mình đã chinh phục được trái tim người ấy sau 20 năm chỉ biết cho đi mà chưa từng nghĩ sẽ được nhận lại.
'Cưới nhanh kẻo lỡ'
Cách đây 1 năm, cả hai có cơ hội nói chuyện nhiều hơn không phải vì chàng 'tấn công' mạnh hơn 20 năm trước mà có lẽ nàng đã 'mở lòng' mình nhiều hơn. Quãng thời gian dài ấy, anh chàng vẫn đeo đẳng tình cảm trong lòng mình như động lực để đi qua những khó khăn trong cuộc sống.
Nói chuyện với nhau nhiều hơn mỗi ngày, cô nàng Thu Dung nhận thấy được sự trưởng thành của cậu nhóc thường xuyên trêu trọc mình ngày nào. Hơn nữa, cảm nhận được sự chân thành của đối phương, nàng đã 'bật đèn đỏ' để chàng tiếp tục… tỏ tình lần thứ n.
Họ đã nắm tay nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc
Hơn 2 tháng mở lời sau chuỗi tỏ tình những thất bại, cô nàng đã gật đầu đồng ý. Cảm xúc của Văn Kiên lúc ấy được anh 'phát biểu' rằng: 'Sướng chết đi được' và khiến anh mất ngủ cả đêm.
Sau 1 năm yêu nhau, cặp đôi mới công khai chuyện tình cảm với gia đình cũng gần ngày hai gia đình nói chuyện. Văn Kiên hài hước nói anh phải 'cưới ngay kẻo lỡ'.
Được biết, đám cưới của cặp đôi tổ chức vào cuối tháng 4 tới.
Đi hết một con đường dài rồi, những ai thuộc về nhau sẽ tìm thấy nhau.
Ảnh: Ekip Kenvin Thái