Phút bối rối khi thấy chàng trên sân khấu
Là trưởng một nhóm nhảy, Vũ Tùng Phương (SN 1989, Hà Nội) gây ấn tượng với vẻ bảnh bao, nam tính cùng vóc dáng năng động. Trong một lần diễn show tại trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ, chàng dancer này đã khiến cho cô nàng Nguyễn Thị Ngọc Hoa (SN 1990, Hà Nội) - khi ấy là một sinh viên trong trường say đắm những điệu nhảy cực ‘ngầu’ của mình.
Ấn tượng ban đầu là sự ngưỡng mộ vì tài năng nghệ thuật, nhưng Ngọc Hoa quyết giấu những cảm xúc ấy. Cho đến một giải đấu nhảy khác, cô bạn vô tình bắt gặp lại bóng dáng chàng trai mình thầm mến mộ trên sân khấu.
Clip cầu hôn lãng mạn như phim Hàn của cặp đôi gây xôn xao cộng đồng mạng nhiều ngày qua.
Bị cuốn hút theo từng vũ đạo, sự nghiêm túc với đam mê theo đuổi của Tùng Phương, Ngọc Hoa đã mạnh dạn tới bắt chuyện và dần trở thành một người bạn của anh chàng. Và sau những lần ‘chat cùng thần tượng’ qua mạng, Ngọc Hoa hiểu hơn về con người tình cảm của Tùng Phương.
Vì say mê điệu nhảy của chàng dancer mà cô sinh viên trẻ đã thầm thương trộm nhớ.
Còn đối với chàng dancer thì lần đầu gặp gỡ trực tiếp, Phương như gặp ‘sét đánh’ bởi sự dễ thương của Hoa.
Anh kể: ‘Lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp là Hoa làm cho mình áo phông có in tên để đi đấu giải. Mình rất ấn tượng là cô ấy bắng nhắng như đứa trẻ con, nói rất nhiều. Mình cứ nghe suốt thôi, đủ các loại chuyện trên trời dưới bể, không ngắt không chen vào được. Và mình bị cuốn hút từ đấy’.
Một năm kể từ lần đầu gặp gỡ, cả hai đã trở nên quen thuộc và dần quen với sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống của mình.
Nhưng phải đến tận ngày 13/9/2010, khi cả hai cùng nhóm của anh chàng đi phượt Hòa Bình, Ngọc Hoa và Tùng Phương mới chính thức trở thành một đôi.
Nói về tình yêu của Phương và Hoa, một người bạn của cả hai tên Nguyễn Văn Tùng (SN 1995) chia sẻ: ‘Họ là cặp đôi mà mình ngưỡng mộ và cũng gato nhất. Hai anh chị yêu nhau 5 năm, có thời gian tưởng là chia tay nhau, thế nhưng duyên số đã đưa anh chị trở lại với nhau. Yêu nhau và đến được với nhau, chuyện tưởng trong phim mà lại có thật’.
Những lần sinh nhật ngọt ngào bất ngờ
Hành trình gần 2.000 ngày bên nhau, với nhiều người sẽ là sự nhàm chán, rạn nứt.
Nhưng cũng bởi cùng có chung niềm đam mê nghệ thuật, cũng bởi yêu nhau nhiều hơn từng nghĩ, nên dù nàng vốn cứng đầu, chàng thì bảo thủ, cả hai vẫn luôn nhường nhịn để trở thành 2 mảnh ghép dần khớp qua thời gian.
Và cũng chính những điều lãng mạn chàng dancer luôn bất ngờ dành tặng cho người yêu đã khiến cuộc tình ngày càng mặn nồng, ngọt ngào.
Tình yêu 5 năm được bồi đắp bằng sự chân thành với kết thúc không thể đẹp hơn.
Ngày 9/11/2013, Tùng Phương đã cùng đội nhảy Ngẫu Hứng của anh tại Sài Gòn 'bày trò' lãng mạn trang trí rượu vang, đốt nến để khiến 'nàng thơ' của anh hạnh phúc trong bất ngờ. Và cũng đúng ngày này năm 2015, màn cầu hôn lãng mạn bằng điệu nhảy độc đáo lại lần nữa khiến dân mạng 'phát hờn' và làm nữ chính xúc động nghẹn ngào.
Tùng Phương cho biết, cô dâu cũng từng bông đùa rằng: ‘Bao giờ mà cưới thì anh phải cầu hôn em thật hoành tráng vào đấy nhé’. Rồi tới khi cả hai lên kế hoạch làm đám cưới, thì sự bận rộn đã làm cô dâu có ý định từ bỏ ước muốn này vì ‘cưới luôn đi vì mệt lắm’.
Dù vậy, Tùng Phương vẫn kì công gần 1 tháng cùng hội bạn thân để chuẩn bị màn cầu hôn độc đáo và lãng mạn để rước được nàng về dinh.
Nói về cảm xúc khi được Phương cầu hôn, Hoa chia sẻ: ‘Ngày hôm nay, người quỳ xuống nói muốn bên tôi trọn đời đã là người đàn ông của tôi, là một nửa hoàn hảo luôn ấy chứ không còn là chàng trai trẻ đa tình và đào hoa năm nào’.
Bật mí thêm, cô nàng còn khiến cả ekip ‘đứng tim’ khi tuyên bố: ‘Đến phần háo hức nhất, anh ấy quỳ xuống, hỏi tôi câu hỏi định mệnh, tôi phải nắm bắt ngay giây phút này trả lời không suy nghĩ: KHÔNG! Và bắn một tràng: ‘Em chờ ngày này lâu lắm rồi, chờ anh hỏi cưới anh là em từ chối luôn cho sướng đời’.
Nhưng rồi họ cũng thuộc về nhau như định mệnh sắp đặt. Để rồi ngày 21/11 vừa qua, Ngọc Hoa đã trở thành ‘hoa có chủ’ khi khoác lên mình chiếc váy cô dâu về chung một nhà với Tùng Phương.
Ngồi lại bên nhau nhìn lại thăng trầm quãng đường yêu dài gần 2.000 ngày ấy, họ chia sẻ: ‘Ước mong lớn nhất của cả hai là được về chung 1 nhà, hạnh phúc bên nhau. Chúng mình đều mong chờ sớm đón thành viên mới trong gia đình, và rồi cùng nhau nuôi dưỡng dõi theo con từng phút từng giây’.
Photographer: Trần Hồng Nhung
Clip: ekip Rover Team