Mới đây, clip ghi lại cảnh cô dâu nhảy vũ đạo sôi động trên nền nhạc ca khúc Y.Ê.U được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên nhiều diễn đàn. Được biết, màn biểu diễn này diễn ra trong chính đám cưới của cô gái cách đây không lâu.
Chỉ sau vài giờ chia sẻ, clip đã nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận của thành viên mạng. Người ủng hộ thì cho rằng cô dâu rất dũng cảm thể hiện tài năng của mình, dù các động tác chưa thật gãy gọn, mọi người gọi cô là ‘cô dâu dũng cảm nhất Vịnh Bắc Bộ’. Người không đồng tình lại đặt nghi vấn cô dâu thích thể hiện, chơi trội để được nổi tiếng.
Clip cô dâu nhảy trong đám cưới
Theo tìm hiểu, cô dâu trong clip tên là Bùi Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1992), chồng mới cưới của cô là Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1991), hiện đang sinh sống tại Hải Phòng. Clip nhảy vũ đạo được thực hiện trong đám cưới của đôi trẻ hồi tháng 10 vừa qua.
Nhung cho biết, đến bây giờ, cô vẫn chưa hết ngạc nhiên khi clip vũ đạo của mình nhận được sự quan tâm của nhiều người như vậy. Đây cũng là món quà bất ngờ mà Nhung kì công tập luyện trong vòng 2 ngày để tặng chồng ngay trong đám cưới. ‘Ý tưởng về việc nhảy nảy sinh trước lễ cưới 2 ngày, trong ngần ấy thời gian, mình phải tập luyện khá tích cực. Tất nhiên, mọi sự chuẩn bị đều được giữ bí mật đến phút cuối’.
Cặp đôi Việt Cường và Tuyết Nhung.
Ngay sau khi những thủ tục trong lễ cưới kết thúc, tiếng nhạc bài hát Y.Ê.U cất lên cũng là lúc Nhung xuất hiện từ cánh gà biểu diễn cùng các vũ công. Vượt qua tâm lý hồi hộp và sự sợ hãi, Nhung đã nhảy hết bài trong sự động viên, cổ vũ của bạn bè khách mời. Đặc biệt, đến giữa bài hát, chú rể Việt Cường đứng dậy, dõi ánh mắt theo cô vợ xinh đẹp cũng khiến Nhung tự tin nhảy đến hết bài.
Trước ý kiến cho rằng, Nhung nhảy trong đám cưới là ‘thích thể hiện’, chơi trội, cô bạn chỉ cười và chia sẻ rằng: ‘Đám cưới của mình, mình có toàn quyền quyết định, mình không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần những người thân bên cạnh mình hiểu và thông cảm là được rồi’.
Cặp đôi đã yêu nhau 8 năm và có nhiều kỉ niệm đẹp.
Cường và Nhung yêu nhau từ năm ngày 28/10/2007, học cùng trường, cạnh lớp. Ấn tượng ban đầu về Cường trong mắt Nhung là một chàng trái khó gần, nghịch ngợm. Mãi đến 1 lần, khi tình cờ đi chung với nhóm bạn, dần tiếp xúc, cặp đôi phát sinh tình cảm và yêu nhau từ năm 2007 đến nay. Lúc này, Cường thừa nhận rằng đã thích Nhung từ lâu nhưng chưa có cơ hội ngỏ lời.
Tình yêu 8 năm dài như cuốn tiểu thuyết với bao kỉ niệm vui buồn để đến thời điểm hiện tại, Cường và Nhung nhận ra rằng, họ không thể sống thiếu nhau trong cuộc đời này.
Cặp đôi đang sống những ngày hạnh phúc đầu hôn nhân.