25 tuổi, cô xứng đáng được gọi là cô gái trưởng thành, không phải tuổi nửa vời giữa người lớn và trẻ con nữa. 25 tuổi, cô thấy bạn bè mình đi cạnh người yêu chọn nhẫn cưới. 25 tuổi, cô thấy cô bạn học cùng thời trung học tay bồng, tay bế những nhóc tì xinh xắn...
Cũng tuổi ấy, cô bỗng giật mình khi mình vẫn còn cô đơn. Đôi khi cô ước như họ.
Có thể cô đã trải qua một vài mối tình thời đi học hay khi ra trường. Nhưng chắc chắn rồi, nó đã kết thúc không như mơ.
Cô từng nghe tâm sự của một người bạn đã ôm trọn mối tình thời cấp 3 của mình đến khi ra trường và đi làm. Không phải cô ấy chưa quên người cũ, nhưng mối tình cũ là nỗi ám ảnh. Cô ấy sợ hạnh phúc buông tay mình một lần nữa, nên cô ấy không đủ dũng cảm để cho ai đó 'hâm nóng' trái tim mình.
Cô gái 25 ơi, đừng yêu thầm nữa! (Ảnh minh họa).
Đã rất khó khăn để tìm được một chàng trai để khiến cô ấy một lần có thể yêu cuồng dại và không cần biết kết quả ra sao. Cô ấy tìm được rồi. Nhưng là cảm xúc của tình yêu đơn phương thôi, cô ấy chưa một lần nói ra, thậm chí là thể hiện ra.
Tâm trạng ấy sao giống cô quá. Cảm xúc đó mang tên... yêu thầm!
Yêu mà không dám nói, thậm chí cô cho rằng không nên nói.
Cô đã nghe biết bao chuyện 'cọc đi tìm trâu'. Mà bây giờ ai gọi thế nữa, chỉ là những cô gái mạnh dạn đi tìm hạnh phúc cho mình thôi mà. Vậy mà khi cô tìm được người có thể giúp mình bất giác nở nụ cười hạnh phúc rồi cô lại chẳng dám sống đúng với cảm xúc của mình.
25 tuổi chẳng dám lên tiếng:
Đó là những cô gái đã chịu nhiều đau khổ trong tình yêu để hiện tại chẳng dám đối mặt với tiếng yêu của trái tim mình nữa.
Đó là cô gái sợ mình bị tổn thương thêm lần nữa, sợ những ngày mưa lại phải đem trái tim ra cẩn thận khâu lại.
Đó là những cô gái ngại đem hạnh phúc có thể đến hoặc không đánh đổi với những nỗi buồn trong quá khứ.
Đó là những cô gái muốn có tình yêu nhưng còn ngần ngại sợ mất đi một tình bạn.
Nhưng tại sao cô không một lần dám chấp nhận những hỷ lộ ái ố trong tình yêu?
Hãy một lần dũng cảm nói lên những cảm xúc loạn nhịp trong trái tim mình đi! Có thể không nhận được sự đáp trả nhưng chắc chắn cô sẽ nhận được những giây phút bình yêu trong trái tim mình.
Yêu thương suy cho cùng cũng chỉ là để tìm cảm giác bình yên thôi mà.