Chỉ trong chưa đầy 12 giờ đồng hồ sau khi đăng tải status chia sẻ về chuyện tình yêu hơn 4 năm của mình, Nguyễn Hải (1996) đã nhanh chóng nhận được gần 40 nghìn like và hơn 14 nghìn chia sẻ của cư dân mạng.
Chia sẻ của Nguyễn Hải đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Trên trang facebook cá nhân, Nguyễn Hải chia sẻ: “Có lẽ đây là bài học của tôi về tình yêu, những lời tôi viết ra không phải dậy đời, mà chỉ để khuyên các bạn nên trân trọng tất cả những gì mình đang có và hơn hết là đừng phạm phải sai lầm như tôi để rồi mất đi người con gái yêu mình hơn cả bản thân!
4 năm 6 tháng 18 ngày!
Cô ấy là 1 cô gái xinh đẹp, giỏi giang, chung quy là không có điểm gì để chê cả, 1 người con gái như vậy mà đã từng đánh đổi tất cả, kể cả gia đình có cấm để được bên tôi, cô ấy luôn bên tôi, chăm lo cho tôi từng li từng tí, từng bữa ăn giấc ngủ, luôn ở bên tôi khi tôi cần, khi tôi đòi hỏi tất cả đều đáp ứng mà không đắn đo, tất cả mọi người quen biết đều ngưỡng mộ tình yêu của tôi và đều nghĩ rằng tôi và cô ấy sẽ đều đi đến kết thúc có hậu. Nhưng, do bản tính đa tình của tôi đã giết dần chết mòn tình yêu này! Tôi cứ nghĩ được yêu chiều, được cung phụng cả về tiền bạc, vật chất nên tôi đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều lần...”
Không chỉ đưa ra những lời khẳng định sự yêu thương, quan tâm của người yêu mình, Nguyễn Hải còn sẵn sàng chia sẻ về những lỗi lầm mà Hải đã mắc phải khiến người yêu mình phải mệt mỏi, chịu nhiều áp lực. Chàng trai hối hận về tất cả những gì anh đã làm, hối hận vì đã không khiến người yêu mình hạnh phúc. Rất nhiều cư dân mạng cảm thông trước tình cảnh của chàng trai. Nhiều bạn nữ còn tag tên người yêu, bạn bè vào để học tập, để thay đổi suy nghĩ của mọi người về việc nên trân trọng tình yêu hiện tại.
Liên hệ với Nguyễn Hải, chàng trai 9x chủ nhân của status gây xôn xao cộng đồng mạng. Hải cho biết: “Mình và cô ấy yêu nhau từ những ngày học cấp 2, cô ấy là người đầu tiên mình yêu, bọn mình đã có tình yêu rất đẹp khiến tất cả người quen của bọn mình đều phải ngưỡng mộ, ghen tị. Nhưng vì tuổi trẻ mà, bồng bột thiếu suy nghĩ nên đã phụ đi lòng tin của người con gái mình yêu khiến cô ấy không chịu được nữa nên mới dẫn đến kết thúc của ngày hôm nay”.
Về vấn đề chia sẻ chuyện tình của mình trên mạng xã hội, Hải cho hay: “Chuyện mình chia sẻ lên facebook cá nhân làm mình cảm giác thoải mái, vì mình được nói hết những điều trong lòng, thời gian qua mình không biết tâm sự với ai cả nên mình nghĩ đến mạng xã hội ảo. Nó là nơi mình có thể trút hết nỗi buồn vào đấy để có thể cảm thấy khá hơn so với những ngày qua.
Người mình yêu vẫn giữ quyết định là sẽ không quay lại. Từ khi mình đăng status thì có rất nhiều người làm phiền cô ấy, cô ấy rất khó chịu, mình cũng chỉ biết xin lỗi thôi vì mình cũng không muốn xoá status, mình muốn giữ đây là kỉ niệm để mình không bao giờ được sai lầm nữa”.
“Điều hối hận nhất là khi đang yêu mà mình lại không hết lòng vì cô ấy, để khi đánh mất đi rồi mình mới ngẫm ra được người con gái đã ở bên mình trong suốt quãng thời gian qua quan trọng như thế nào, mình mong những ai đọc được status này nhất là những bạn nam sẽ thay đổi suy nghĩ của mình trong tình yêu, hãy trân trọng tất cả những gì mình đang có, đừng để như mình, đến khi mất đi người một lòng yêu thương mình rồi thì mới hối hận, cắn rứt”, Hải tâm sự.
Nguyễn Hải đăng tải status không nhằm mục đích câu like, chàng trai 9x này cho rằng facebook là mạng xã hội ảo để giải tỏa stress trong cuộc sống. Vì vậy, mà Hải không mong muốn mọi người mang chuyện tình của mình ra để mổ xẻ, chửi rủa.
Hải chỉ mong muốn một điều duy nhất là có thể giúp các bạn đang yêu, đặc biệt là các bạn nam hãy biết trân trọng tình cảm đang có, để không phải hối hận vì những gì đã qua và nhất là để có thể giữ được người yêu thương mình thật lòng.