Có người bảo yêu đơn phương khổ lắm nhưng cũng chưa hẳn, tùy vào bản thân mỗi người sẽ thấy nó tuyệt vời hay chỉ là nỗi tuyệt vọng. Yêu đơn phương giống như ta đang làm một điều gì đó bí mật, không muốn bất kì ai biết nhưng nếu đối phương nhận ra thì đôi khi đó cũng là một hạnh phúc.
Ai đã một lần yêu đơn phương một người nào đó, sẽ thấy mình trong những giai điệu cảm xúc này.
Lúc nào cũng có cảm giác người ta nhìn mình
Thế mới hay, nếu cả hai ngồi gần nhau trong lớp học thì điều này còn trở thành lẽ dĩ nhiên. Lúc nào cũng có cảm giác người ta nhìn mình và cười. Nhưng thực tế thì người ta đang nhìn đứa khác và đang cười với nó. Thật đau lòng!
Yêu đơn phương vốn dĩ là một cuộc mạo hiểm cảm xúc do chính bạn tạo ra.
Chỉ cần người ấy cười với mình thì mình sẽ rụng tim!
Đôi khi vô tình hai đứa chạm mặt với nhau và người kia nở một nụ cười nhẹ cũng đủ mình có thêm niềm tin rằng: Ồ, cậu ấy cũng có cảm tình với mình; Cậu ấy cười với mình nghĩa là cậu ấy thích mình; Phải làm sao cậu ấy mới cười với mình chứ, hay là thích mình nhỉ?
Nhưng chính xác thì chúng ta phải nghĩ là: Ôi trời, nó cười lấy lệ đó, tỉnh lại đi thôi!
Thỉnh thoảng lại muốn khóc vì biết rằng mình chỉ là vô hình
Có những người lại sẵn sàng hy sinh, sống như một người bạn thân bên người mà mình đem lòng thương mến. Rồi chấp nhận chịu dày vò khi thấy họ hạnh phúc bên người khác. Những lúc khi vậy, cũng chỉ muốn khóc để quên đi nỗi đau mình là người vô nghĩa. Nhưng rồi, lại dại khờ chọn một tình yêu không đầu không cuối.
Đôi khi lại thấy mình thật đơn độc vì sau cùng, với người ta mình cũng chỉ là vô nghĩa.
Không dám nhìn trực tiếp, chỉ nhìn lén
Vì những lần mặt đối mặt là những lần bản thân cảm thấy run rẩy, hoàn toàn mất tự tin trước người đó. Nhìn lén mà lắm cái hay, vừa cảm nhận được vẻ đẹp của người ấy vừa cho phép mình hạnh phúc theo kiểu riêng. Còn khi nào đang nhìn lén mà bị phát hiện thì chắc vui!
Tự làm cho bản thân hạnh phúc bằng những cảm xúc tưởng tượng
Vốn dĩ yêu đơn phương là tự biên tự diễn, tự bày vẽ cho mình những cảm xúc không có thật. Hạnh phúc theo cách mình nghĩ, vui theo cách mình tưởng tượng. Chọn yêu đơn phương một người, là để cho người ta khiến mình lạc quan hay đau khổ theo cách họ muốn. Mà thật ra là do chính bản thân mình muốn!