Nếu tình yêu là một hộp màu cảm xúc, thì với nhiều người, yêu xa là màu xám tro buồn bã bởi sự chia cách làm gia tăng khoảng cách của tình yêu.
Dân mạng tiếc nuối khi chuyện tình 2 năm của Mờ Naive kết thúc.
Chuyện tình 2 năm được cư dân mạng theo sát đầy ngưỡng mộ của ca sĩ trẻ Mờ Naive (tên thật là Hà My, 1997) và anh chàng kiến trúc điển trai Đỗ Thành Tín (1991), hiện đang du học tại Nhật Bản cũng đã trải qua những cung bậc cảm xúc thăng trầm đó.
Và sau những sóng gió bất đồng quan điểm, gần đây, Mờ Naive đã chính thức lên tiếng tuyên bố kết thúc mối tình 2 năm với anh chàng có nickname Trong Sáng (Thành Tín) trong sự hòa bình và thống nhất của cả hai.
Chia sẻ với Tiin.vn về cuộc sống sau khi “tái hòa nhập cộng đồng F.A”, Mờ Naive đã chân thành bộc lộ những cảm xúc và sự trưởng thành của mình khi đối mặt với “sóng gió” trước tuổi 18 này.
Mờ Naive chia sẻ sau khi “tái hòa nhập cộng đồng F.A”.
Chào My, bạn có thể chia sẻ đôi chút về lý do khiến cuộc tình kéo dài 2 năm qua bỗng dưng tan vỡ?
Lúc mới yêu, mình cảm động trước sự chăm lo, yêu thương hết lòng ở anh, bỏ qua những vấn đề quan trọng để có tình yêu lâu dài. Nhiều khi, có một số rắc rối ẩn sâu nhưng mình thường chọn cách lờ đi.
Không phải vì yêu xa mà chúng mình trở nên xa cách. Ở thời điểm hiện tại, do nhiều xích mích mâu thuẫn, bất đồng không giải quyết được nên chúng mình dẫn đến chia tay.
Khi chia tay, My có … khóc không?
Từng có khoảng thời gian mình yếu đuối vì sóng gió ập đến. Song vấp ngã cũng khiến Mờ Naive trưởng thành và thêm mạnh mẽ. Mình không khóc nhè đâu, vì mình đã 18 tuổi rồi mà. (cười)
Bạn có gặp trở ngại nào về tâm lý sau khi chia tay không?
Không. Không hề. (cười) Mình cũng không gặp bất cứ khó khăn gì về tâm lý cảm xúc cả.
Mờ Naive bật mí “không khóc nhè” khi chấm dứt mối tình 2 năm.
Cảm giác của My khi “tái hòa nhập cộng đồng F.A” là như thế nào?
Nói thế nào nhỉ? Uhm…Cảm giác nhẹ nhõm, tự do, khả năng tập trung công việc, năng suất làm việc và học tập cũng tăng hơn. Có lẽ “tái hòa nhập cộng đồng F.A” cũng là một động lực để tập trung và cố gắng cho những điều khác trong cuộc sống.
Theo My, F.A (Forever Alone) có những lợi ích gì?
Thật ra có “gấu” rất tuyệt. Nhưng F.A cũng có những lợi thế riêng. Bạn có thể sống cuộc sống của bạn, làm chủ thời gian, có nhiều không gian riêng, không bao giờ phải giải thích (cười).
À, cái lợi của F.A là có thể độc lập tài chính, tự do di chuyển, tập trung nhiều cho công việc, gặp gỡ giao lưu nhiều hơn, có thể giảm cân, và trên hết là không phải buồn lo suy nghĩ.
Sau khi chia tay, cuộc sống của My đã ổn định lại chứ? My có bị “ám ảnh” về những thói quen khi vẫn có “gấu” ở bên không?
Cuộc sống của mình không bị chấn động gì, nên dĩ nhiên nó vẫn ổn định. Mình cũng không bị "ám ảnh" gì cả. Mình đón nhận cuộc sống độc thân nhẹ nhàng lắm. (cười)
"Thật ra có “gấu” rất tuyệt. Nhưng F.A cũng có những lợi thế riêng".
Hội bạn thân của My đã an ủi bạn như thế nào?
Mình không buồn rầu hay suy sụp, nên rất may bạn bè không ai phải ngồi an ủi vỗ về. Tuy nhiên, mình và lũ bạn có thời gian tâm sự nhiều thứ. Hội “bà tám” mà, cũng đủ thứ chuyện để “chém” lắm chứ! (cười)
Những thói quen mới của My sau khi tái F.A?
Mình cũng không có thói quen gì mới, mình đơn giản mà. (cười) Trước đây thế nào thì bây giờ vẫn thế, chỉ là thiếu người thương thôi mà.
Với cá nhân My, ngoài tình yêu, ở tuổi 18 còn những gì quan trọng cần nắm giữ và theo đuổi?
Những gì quan trọng cần nắm giữ vốn ở xung quanh. Là bạn bè, gia đình, người thân. Ở tuổi 18, hãy dành thời gian cho những điều đó, đồng thời khám phá, theo đuổi đam mê, và làm những gì mình thích. Tuổi trẻ mà, yêu đương khi nào đến nó sẽ tự đến.
Tình yêu cũng như một trò đuổi bắt, càng bắt thì nó càng trốn. Nên thôi cứ vô tư sống, vô tư cười vẫn hơn.
Trở về FA không khiến Mờ Naive phiền lòng.
My có thể bật mí đôi chút về dự định của bạn trong thời gian sắp tới chứ?
Mình sẽ ra MV “Nhạc Khúc Tình Yêu” vào sinh nhật 18, sau đó có lẽ là 1 vài sản phẩm cover và những bài hát tự sáng tác. Thời gian tới, My sẽ tập trung hơn cho học tập và những dự định dang dở của mình.
Cảm ơn My vì những chia sẻ chân thành này. Chúc bạn luôn lạc quan, yêu đời và đầy sức sáng tạo để cống hiến cho công chúng những tác phẩm cover ấn tượng.
Ảnh: NVCC