Dây chuyền handmade lãng mạn vừa đeo đã…vỡ
Bên nhau qua 3 mùa tình yêu, cũng là 3 năm ngọt ngào đón nhận những bất ngờ lãng mạn, Vũ Huyền Trang (SN 1991, Hải Dương, Nhân viên marketing game) cũng không khỏi “bó tay chấm com” với đôi lần nhận quà tặng 20/10 “bá đạo” của anh chồng Tạ Minh Ngọc (SN 1987, Hà Nội, nhân viên IT của một công ty công nghệ).
Cặp đôi Huyền Trang – Minh Ngọc
Vẫn ngỡ rằng dân IT chẳng lãng mạn, Huyền Trang không mấy mong đợi vào những lời thổ lộ ngọt ngào hay món quà ý nghĩa nào đó trong dịp đặc biệt 20/10 ngày Phụ nữ Việt Nam.
Ấy vậy mà suốt mấy tuần trước ngày “trọng đại của chị em phụ nữ” ấy, Huyền Trang luôn để ý thấy Minh Ngọc lúi húi, bận bịu với những túi đồ. Hết gọt gọt, đẽo đẽo, tay chân xước xát, lại còn “bơ” người yêu khiến cô nàng không khỏi tức anh ách.
Ôm một bụng tức suốt mấy tuần bị “bơ đẹp”, cuối cùng Trang cũng hiểu ra, anh bận bịu như vậy cũng chỉ để khiến mình bất ngờ với món quà handmade tự tay sáng tạo.
“Đó là chiếc bút chì khắc tên cả hai và 1 cái mặt dây chuyền gỗ. Sau đó, mình đeo được vài giây nó đã…vỡ làm đôi. May mà tình yêu không chia đôi xẻ nửa”. (cười) – chị Huyền Trang chia sẻ.
Món quà lãng mạn cầu kì vừa đeo đã… vỡ
Không dừng lại ở đó, sau khi đã về chung một nhà, Minh Ngọc vẫn không ngừng thể hiện sự bá đạo của mình qua hành động “xin tiền vợ để mua quà 20/10 tặng…vợ” khiến Huyền Trang vừa buồn cười vừa tức tối muôn kiểu thể hiện tình yêu của chồng.
Mặt dày “gọi tên em trong đêm” đến mức… bảo vệ đuổi, hàng xóm la
Với Nguyễn Văn Tiệp (SN 1991, Hà Tây, sáng lập viên của 1 cộng đồng Anh ngữ) thì ngày 20/10 lại khiến anh bị gắn mác “mặt dày”.
Tiệp chia sẻ: “Hôm đó mình vẫn đi dạy bình thường. Mình tổ chức 20/10 cho các lớp học, học trò thì rất vui nhưng người yêu đợi mãi mà chẳng có quà gì cả. Mình cũng tổ chức cho nhân viên và cô ấy cũng có mặt ở đó. Có lẽ chờ đợi mình nhưng không thấy gì, lúc đó cô ấy buồn buồn và giận mình nhiều lắm, cứ tưởng không có gì nên cũng về sớm.
Mình xong việc chạy ra chợ hoa Quảng An mua 1 bó hoa hướng dương tặng cô ấy. Lúc đó khoảng hơn 11h, gọi mãi mà ai kia không xuống, có lẽ là giận anh. Sau đó phải lẻn vào phòng gõ cửa và giải thích nhiều.
Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi Văn Tiệp – Vũ Thị Vinh
Hôm đó hàng xóm khó chịu lắm. Bác bảo vệ thì không cho mình vào vì không ở đó. Nhưng mình cứ lỳ ra. (cười) Gần 1 tiếng đủ kiểu thì cô ấy cũng ra, rồi mình tặng hoa mời cô ấy đi chơi.
Đầu tiên là giận không đồng ý nhưng mình biết là cô ấy thích nên cứ mặt dày nài nỉ.
Sau đó cả hai đứa mình đi phượt đêm Hà Nội, vào Phố Cổ ăn, đi dạo nói chuyện tâm sự cả đêm”.
Tiệp cũng cảm thấy mình “hơi ngốc” vì lo công việc trước mặc dù trong lòng vẫn luôn nhớ tới người yêu. Sau ngày 20/10 năm đó, anh cũng nhận ra: “Phải mặt dày mới làm nên kì tích”.
“Anh dặn nhân viên là bóc giá rồi mà bạn ấy quên em ạ"
Chuẩn bị nắm tay nhau bước vào lễ đường hôn nhân vĩnh cửu trong dịp 20/11 tới này, nhưng mỗi lần nhớ lại ngày 20/10 đầu tiên bên nhau, chị Trương Thị Diệp (1991, Bắc Ninh, phóng viên) vẫn không khỏi bật cười vì sự ngô nghê của “anh chồng tương lai” Đồng Lê Huy (1987, Hải Phòng, Biên tập viên).
Cặp đôi Trương Thị Diệp – Đồng Lê Huy
Chị chia sẻ: “Lúc mới yêu nhau, anh ấy và chị hơi trái ngược nhau trong cách ăn mặc, chị thích sơ mi, anh ấy thích áo phông. 20/10 năm đầu tiên, anh ấy quyết định đổi gu cho chị, mua tặng chị áo phông trắng. Khi chị bóc quà mặc thử, thì phát hiện ra anh ấy vẫn để nguyên mác áo và giá áo. (cười)
Sau đó 2 người phải đi đổi lại áo có size nhỏ hơn. Lúc ấy cũng mới yêu nên anh ấy cũng hơi ngại, thỏ thẻ là: "Anh dặn nhân viên là bóc giá rồi mà bạn ấy quên em ạ". Nhưng chính sau đợt đấy, bọn chị thấy không còn khoảng cách hay e dè với nhau nữa, thoải mái và gần gũi hơn rất nhiều”.
Đến tận bây giờ, chị Diệp vẫn nhắc lại kỉ niệm đầu tiên đầy ấn tượng đó mỗi khi dịp 20/10 đến. Và bây giờ, chị lại hay mặc áo phông, trong khi anh Lê Huy lại “nghiện” mặc sơ mi hơn cả vợ tương lai.
“20/10, anh tặng hoa… mẹ em thôi!”
Không quà không hoa ngày 20/10, anh chàng Nguyễn Việt Hưng (1993, Hạ Long, Học viện Báo chí & Tuyên truyền) lại dành trọn tình cảm của mình cho… mẹ của người yêu.
Hà My – Việt Hưng
Tuy vậy, cô nàng Bùi Hà My (1993, Hà Nội) cũng chẳng thèm buồn, bởi Hà My tâm sự: “Anh ấy muốn cảm ơn mẹ mình, vì đã sinh ra mình, để anh ấy có thể yêu thương mình như hôm nay. Dù không có quà, có hoa nhưng dùng ké của mẹ cũng được mà”. (cười)
Quà Việt Hưng tặng… mẹ người yêu
Hà My cũng chia sẻ thêm, mỗi ngày, Việt Hưng không quản ngại đường xa để đưa đón cô nàng gần 30km để cùng đi làm. Hoàn thành những công việc đam mê cùng nhau, cả hai lại có thể đi du lịch để có thêm những kỉ niệm đáng nhớ.
Cứ đến 20/10 là… giận nhau
Quen nhau qua mạng xã hội, Lê Hà Phương (SN 1995, ĐH Thủ đô, Hà Nội) và Nguyễn Đức Huy (SN 1995, ĐH Cơ điện, Hà Nội) quyết định gặp nhau lần đầu tiên cũng đúng vào dịp 20/10.
Lần đầu tiên gặp, Đức Huy không hề nhận ra Hà Phương bởi chiều cao chênh lệch chàng 1m74 – nàng 1m47. Nở nụ cười ngại ngùng lần đầu gặp gỡ, anh chàng cũng gallant tặng Hà Phương chiếc kẹo mút ngọt ngào nhân dịp 20/10.
4 năm ngọt ngào bên nhau, nhưng kì lạ thay, cặp đôi “kẹo mút” này lại thường xuyên giận dỗi nhau đúng dịp 20/10.
Cặp đôi lệch chiều cao luôn ngọt ngào, tình cảm lại thường cãi nhau vô cớ ngày 20/10
Qua bài phỏng vấn, Hà Phương cũng nhờ Tiin.vn “chuyển phát nhanh” đến Đức Huy những lời thú tội ngọt ngào: “Phương xin lỗi nếu tính quá trẻ con làm cho hai đứa giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt các thứ. Mong Huy đừng giận Phương nữa nhé. Hi vọng là năm nay sẽ không như thế”.
Cùng đón 20/10 trên sân khấu lớn
Tính đến năm nay, cô bạn Bùi Thu Mai (1996, Hà Nội, Học viện Tài chính) đã trải qua 2 dịp lễ 20/10 cùng cậu bạn Phạm Danh Hùng (1995, Hà Nội, Học viện Báo chí & Tuyên truyền).
Chính thức hò hẹn vào ngày 19.4.2014 nên với chàng MC tài năng Danh Hùng, ngày 20/10 cũng khá tiện lợi vì tặng một món quà có thể kết hợp hai trong một cả ngày kỉ niệm yêu đương và quà ngày Phụ nữ Việt Nam.
20/10 năm nay, cô bạn Thu Mai lần đầu dẫn chương trình trên sân khấu lớn của Học viện Tài chính. Và bạn dẫn đôi ăn ý của cô không ai khác, chính là anh chàng người yêu MC tài năng nức tiếng xa gần.
Những ngày này, cả hai vẫn dính nhau như sam, cùng tập chung kịch bản và chăm sóc cho nhau từ trên sân khấu đến trong cánh gà.
Dù gặp nhau thường xuyên, nhưng Danh Hùng vẫn không quên ngày 20/10 quan trọng. Khi được hỏi có điều gì bất ngờ dành cho bạn gái, cậu bạn thẳng thắn thừa nhận: “Mình có tặng bạn ý 1 hộp nama. Mình để trong cặp, nhưng Mai vô tình làm rơi cặp của mình. Lúc ấy mình buột miệng bảo: “Thế thì vỡ hết quà”. Lúc ấy Mai mới ngạc nhiên biết mình có chuẩn bị quà, hồ hởi vội vội vàng vàng mở ngay ra xem có gì. Vậy là mình lại phải tặng quà sớm hơn dự định rồi”.
Món quà tinh tế Danh Hùng tặng mẹ và người yêu
“Hộp cơm tình yêu” dành cho “cô nàng mĩ phẩm”
Dịp 20/10, những cô gái tất bận nhận qua từ người yêu thì lại là dịp cô bạn Nguyễn Thu Hương (Sn 1995, Thanh Hóa) tất bật buôn bán những mặt hàng mỹ phẩm, quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam.
Một mình ôm trọn “quà 20/10 của thiên hạ”, Thu Hương cũng chẳng mặn mà mấy với những bó hoa, quà tặng lấp lánh, xinh đẹp này. Nhưng dịp 20/10 năm ngoái lại gắn với kỉ niệm lãng mạn khó quên khiến “cô nàng mỹ phẩm” thêm yêu chàng người yêu điển trai họ Hàn (Sn 1995, Thanh Hóa).
Cặp đôi “trai xinh gái đẹp” Thu Hương – Viết Hà
Thu Hương chia sẻ: “Hôm 19/10, mình ở quê lên đang bị ốm. Hôm 20/10 cả hai có hẹn đi chơi mà tối hôm đó Hà lại phải sang nhà bác ăn cơm, tưởng bị chàng bỏ rơi ở nhà ốm thì tối lúc 10h, cậu chàng lò rò mang trà sữa với 1 hộp cơm màu xanh đặt sẵn xinh ơi là xinh. (cười) Hà gọi nó là “hộp cơm tình yêu”, trong hộp có 1 mẩu giấy với dòng chữ xô đẩy: “Mau khỏe nhé để Hà còn dẫn đi chơi, ngày nào yêu nhau cũng là ngày lễ”. Mình hạnh phúc lắm nên ăn một mạch hết hộp cơm, và khỏi ốm nhanh như thể có thuốc tiên vậy đó”. (cười)
“Hộp cơm tình yêu” nhìn đã đủ khiến dân mạng “phát hờn” vì ghen tị.