Tình yêu có thể đến vào lúc bất ngờ nhất, có thể là một ánh nhìn, có thể là một cái nắm tay vụng dại, có thể là những ngày xám xịt bỗng thấy một tia nắng ấm áp trong đời. Nhưng tình yêu cũng có thể ra đi một cách lặng lẽ nhất, đó là vào một buổi sáng khi thức dậy, tình yêu trong em dành cho anh bỗng bay biến đi mất, chẳng phải vì anh không đủ tốt, mà có lẽ do chúng ta không còn sự ràng buộc dành cho nhau.
Em không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, đem gắn lại với nhau rồi tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng coi như mới. Cái gì vỡ đã vỡ, em thà nhớ lại khi mọi thứ tốt đẹp nhất, còn hơn phải chắp vá bằng được rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ không lành lặn.
Ảnh minh họa
Đối với em tình yêu thì phải rành mạch, rõ ràng. Khi em yêu, em có thể dành tất cả mọi thứ cho anh, nhưng không còn thương thì em không muốn chúng mình dây dưa mãi. Đời người chỉ gói gọn trong vài chục năm ngắn ngủi, qua vài cái chớp mắt là tóc xanh trở thành mái đầu bạc, biết bao việc cần chúng ta hoàn thành. Nếu chia tay rồi, xin anh đừng tìm em để cố níu giữ những gì là quá khứ.
Em vẫn còn quan tâm anh khi anh cần, đó là điều em muốn và thấy mình phải làm, nhưng không đồng nghĩa là em còn yêu. Dù anh có làm những trò khờ dại, điên rồ để mong em quay lại thì đó cũng không còn là tình yêu nữa.
Học cách buông bỏ là điều cả hai chúng ta phải làm sau khi chia tay. Mối lương duyên của bọn mình chắc chưa đủ chân thành để đưa em về cạnh anh bằng một cách nào đấy. Em sợ những người trong tình yêu có thể bất chấp tất cả. Bất chấp bão giông, bất chấp thế giới, bất chấp thủ đoạn, bất chấp cuộc đời, rút hết lòng mình ra để sống với những ký ức ngày cũ, để tìm mọi cách tàn nhẫn nhất để kéo người kia trở về.
Anh cũng đừng vì yêu mà bất chấp, mà hy sinh, mà trở thành một người không phải là anh nữa. Đừng để cả hai ta cảm thấy mình khó thở, đừng đặt nỗi đau của anh lên vai những người khác, đừng bắt ai gánh vác, chỉ để mình được vui…
Trong đau khổ em vẫn biết điều gì chúng ta còn cần để giữ gìn, trong u tối biết điều gì còn lại và quan trọng nhất, khi yêu thương không còn thì vẫn có thể dành cho nhau những điều tốt đẹp. Anh có thể trách em nhưng đừng vì em mà mù quáng, chúng ta còn nhiều thời gian để hiểu, để giãi bày.
Anh là một người đàn ông tốt, hãy để em có thể tự hào vì đã từng được anh yêu thương chứ không phải là khiến em khó xử và bất an, bắt em chọn lựa và khổ đau. Thay vì gặp lại, không bằng hoài niệm, thay vì níu kéo, không bằng tùy duyên.
Cuộc đời chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một chuyến lữ hành, anh đi ngang qua em, em đi ngang qua anh, sau đó mỗi người đều tự đi về phía trước…
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Hot girl phố núi làm clip tình yêu tặng bạn trai kém tuổi