Vợ chồng chị Julia Baker 33 tuổi, ở Andover, Minnesota nhận được lời mời đám cưới của một người bà con bên nhà chồng. Đám cưới yêu cầu không có trẻ con, nên hai anh chị đã lên kế hoạch thuê người trông cô con gái 2 tuổi và cậu con trai 5 tuổi để đi dự buổi lễ.
Không may, đến sát ngày thì người trông trẻ báo bận, không trông giúp nữa. Chị Baker xoay sở không kịp, hai vợ chồng đành phải hủy lịch đi ăn tiệc, ở nhà trông con. Hai vợ chồng chị cũng quyết định không gọi thông báo cho cô dâu, chú rể người nhà về việc vắng mặt, sợ gia đình họ nghĩ vợ chồng chị kiếm cớ không muốn đi.
Chị Julia Baker
Chị Baker chủ quan, cho rằng cô dâu có họ với chồng chị nhưng từ nhỏ cũng không thân thiết, đã 12 năm cũng không có liên lạc gì. Do đó, sự vắng mặt của vợ chồng chị có lẽ cũng không gây ảnh hưởng lớn. Chỉ là chồng chị có quan hệ rất tốt với anh trai cô dâu nên thấy hơi áy náy.
Chị Baker dự tính sau đám cưới sẽ gọi điện xin lỗi, nói là có việc đột xuất ngay hôm đó nên không thể đến được. Chẳng ngờ hôn lễ kết thúc thì anh trai cô dâu đã lập tức gọi điện cho chồng chị Baker, hỏi tại sao không đến dự đám cưới?
Vợ chồng chị đã giải thích và xin lỗi, nhưng có vẻ anh trai cô dâu vẫn không vui. Sau đó vài ngày thì gia đình chị Julia Baker nhận được một tờ hóa đơn từ cô dâu, chủ rể, yêu cầu thanh toán xuất ăn của hai người trong tiệc cưới. Số tiền trong hóa đơn là 75.9$, đã bao gồm phí phục vụ và thuế.
Nhận được hóa đơn này, gia đình chị Baker thấy dở khóc dở cười. Chị hiểu cô dâu chú rể đã bị tổn thương vì vợ chồng chị không đến, song chị cũng không có ý định thanh toán hóa đơn này.
Baker cho biết đã chụp một bức ảnh trước khi ném tờ hóa đơn đi, và đăng ảnh trên trang Facebook của mình. Ngay lập tức tấm hình này đã thu hút rất đông bạn bè và cả những người không quen biết vào tranh luận.
Hóa đơn tiền phạt vì không đi dự cưới.
Có người nhận xét hành động của cô dâu chú rể là thiếu lịch sự, tôn trọng và hiểu biết đối với khách mời của họ. Tuy nhiên, không ít người ủng hộ cô dâu chú rể, cho rằng đó là ý tưởng hết sức sáng tạo. Cỗ bàn đã đặt rồi, khách mời không đến cũng không báo lại thì đương nhiên phải chịu trách nhiệm trả tiền cỗ.
Cuối cùng, chị Baker quyết định làm theo lời khuyên của một comment, "trả nợ" cô dâu và chú rể theo một cách khác. Chị sẽ ký một tấm séc quyên góp tiền cho một tổ chức từ thiện, nhưng dưới danh nghĩa cô dâu chú rể.