Dù đúng là độc thân sẽ có nhiều thiệt thòi như chẳng được gửi lời yêu thương đến người ấy, chẳng có cái nắm tay ấm áp hay cái hôn mặn môi. Độc thân thường đi đôi với tủi thân chớ có sai. Cơ mà bạn biết không? Độc thân cũng có nhiều cái lợi lắm đó.
Đã yêu nhau thì bất kể lâu dài ra sao, ai cũng cố giữ cho mình hình tượng tốt với người kia. Đặc biệt trong chuyện ăn uống, nhiều lúc thích lắm mà 'giữ thể diện' nên ngại không dám ăn. Còn độc thân thì vô tư chè chén đủ loại mình thích, từ mắm tôm đến mắm ruốc mà không sợ hôi mồm trước ai hết.
Mỗi lần mà nàng gặp chàng là y như rằng váy áo xúng xính, mặt mày tô vẽ cả tiếng đồng hồ. Trong khi đó, chẳng cần phải thể hiện trước bất kì anh chàng nào, độc thân ta cứ thoải mái quần áo xộc xệch, tóc rối tung bay mà đi ra ngoài thôi.
Chuyện ghen tuông với các cặp đôi thường như cơm bữa. Nhiều cô nàng đến mất ăn mất ngủ chỉ vì một cuộc gọi lạ hay một tin nhắn chào hỏi vu vơ nào đó. Còn cuộc đời độc thân chỉ biết ăn với ngủ thôi. Ghen tuông là gì thế? Có ăn được không?
Đã là độc thân thì làm gì có chuyện thất tình, phản bội hay đủ thứ lâm li bi đát khác mà cần đến vòng tay an ủi của bạn bè. Hội độc thân chỉ lo chuyện trả nợ môn để tốt nghiệp đúng hạn thôi.
Có người yêu rồi lúc nào hai đứa cũng kè kè bên nhau. Đám cưới, đám tiệc hay dã ngoại công ty cả hai cũng như hình với bóng. Những điều này đối với những người độc thân là một sự ràng buộc tự do không thể chấp nhận được. Họ muốn đi đến bất cứ nơi nào họ muốn và về bất kì lúc nào họ thấy nên mà không cần thưa gửi ai hết.
Nhắn vài trăm tin một ngày, gọi vài ba tiếng đồng hồ coi bộ cũng tốn tiền 'dữ thần' à nha. Để tiết kiệm hơn, đừng vội 'chủ động bị cảm nắng' với một ai.
Bấy nhiêu lợi ích trên đã đủ để bạn thấy rằng trở thành người độc thân là một điều rất đáng tự hào chưa?
Nói thế không có nghĩa rằng 'xúi giục' các bạn đang yêu chia tay mà nhằm nhắn nhủ những bạn độc thân hãy biết tận hưởng những gì mình đang có. Độc thân hay yêu cũng đều có cái lợi cái hại của nó. Suy tính cho kĩ càng rồi dốc hết sinh lực 'dấn thân' vào bạn nhé.