Sáng 16/8 vừa qua, cuộc thi Marathon thử thách tình yêu đã diễn ra và thu hút sự tham gia của 50 cặp đôi ở Hà Nội. Trong trang phục cô dâu - chủ rể, các cặp đôi sẽ trải qua 3 vòng thi để chinh phục chuyến du lịch trị giá 30 triệu đồng.
Trong thử thách cuối cùng, các cặp đôi phải cõng nhau vượt qua chướng ngại vật là 3 hàng rào bóng bay. Khi các cặp đôi đang cố gắng lao về đích thì một sự cố hi hữu xảy ra, khiến những người đứng xem xung quanh phấn khích reo hò ầm ĩ. Giữa đường đua, mọi người nhìn thấy cảnh một cặp đôi đổi người cõng, thay vì để chú rể cõng như các cặp khác thì cô dâu lại ghì chặt chú rể trên lưng rồi một mạch lao nhanh về đích.
Cặp đôi “ngược đời” này là Nguyễn Hồng Trường (sinh năm 1991) và Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1995), cùng quê Hải Phòng, hiện đang sinh sống và học tập tại Hà Nội.
Cặp đôi hoán đổi vị trí được nhiều người reo hò cổ vũ. Ảnh: Khánh Huy
Không phải là lần đầu tiên cõng bạn trai
Hay tin về cuộc thi thú vị, Hồng Trường và Minh Tâm quyết định đăng kí tham gia. Khi cả 2 bước vào vòng thi cuối, cõng nhau chạy 50m để về đích thì chú rể Hồng Trường bị tụt huyết áp.
“Vì đã thấm mệt khi trải qua 2 vòng thi trước đó nên ở vòng thi cuối, khi cõng mình chạy được chừng 20m thì anh Trường bắt đầu chậm lại, hơi thở hổn hển và kêu mệt vì tụt huyết áp. Không muốn bỏ cuộc giữa chừng nên mình đề xuất anh đặt mình xuống để mình cõng. Anh đồng ý và chúng mình nhanh chóng… đổi tài” – Minh Tâm nhớ lại.
Trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải hoàn thành vòng thi nên khi cõng Trường trên lưng, Tâm gần như không để ý những tiếng reo hò, bàn tán xôn xao của những người đứng xem. Dù về đích sau cùng như cặp đôi này vẫn thấy rất hạnh phúc vì ít ra, họ đã vượt qua được thử thách của chính mình.
Dù về đích sau cùng nhưng cặp đôi vẫn vui vẻ vì hiểu được nhau hơn. Ảnh: Khánh Huy
Tâm chia sẻ: “Mọi người không ai chê cười hay chọc ghẹo khi biết lý do bạn trai mình bị tụt huyết áp nên mình phải cõng. Ngày thường, những lúc nghịch ngợm, mình cũng hay cõng anh ấy trên lưng. Vì mình hơn anh đến 5 kí nên lúc nào cũng tranh phần… bị cõng. Đây cũng là lần đầu tiên mình cõng anh ấy trước sự chứng kiến của nhiều người đến vậy”.
Tình yêu sét đánh từ lời khuyên “ngủ sớm đi”
Hồng Trường và Minh Tâm bắt đầu kết bạn facebook từ năm 2014, dù vậy, cả 2 chưa từng trò chuyện mà chỉ like những status thú vị của đối phương. Vào một đêm khó ngủ, Tâm thức trễ hơn mọi ngày, rồi tình cờ đọc được dòng tin nhắn từ khung chat với Trường. “Ngủ sớm đi” là câu nói thay cho câu chào mà Trường gửi đến cô bạn facebook xinh đẹp.
Cặp đôi này quen nhau qua facebook.
Đêm hôm ấy tưởng dài nhưng lại trở nên ngắn ngủi với đôi bạn trẻ đang muốn dốc bầu tâm sự. Cũng từ ngày đó, cứ thời gian rảnh rỗi là cặp đôi lại nói chuyện, chia sẻ với nhau về tất tần tật những chuyện xảy ra trong cuộc sống.
Một thời gian ngắn sau đó, khi cảm thấy hợp và hiểu nhau, cặp đôi đã chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Có nhiều điểm chung trong tính cách nhưng chưa bao giờ Trường và Tâm xích mích, 2 bên đều luôn nhường nhịn và mong muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với đối phương.
Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua là một ngày yêu nhau mặn nồng, sâu sắc. Sau sự việc cõng bạn trai trong cuộc thi chạy bộ, Trường và Tâm càng yêu nhau hơn. Riêng Trường cảm thấy rất tự hào vì cô bạn gái sẵn sàng hi sinh vì mình bất kì lúc nào.
Cùng xem một số hình ảnh của cặp đôi đáng yêu này.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Độc đáo clip cô dâu, chú rể nhảy vũ điệu cồng chiêng trong đám cưới