Đổ vỡ là chuyện không ai mong muốn nó xảy đến với chuyện tình của mình. Không chỉ với con gái mà ngay cả với các bạn trai, sau cuộc tình dang dở sẽ là những ám ảnh khiến bản thân họ ngại tìm hiểu và trao tình cảm cho người mới. Nếu bạn từng gặp trắc trở tình duyên, bạn sẽ thấy mình từng bước qua những cảm giác dưới đây.
Không phải chúng ta ngại yêu mà vì sợ bản thân sẽ vì người khác mà đau một lần nữa!
Mất niềm tin vào tình yêu
Mất niềm tin là thứ ám ảnh đa phần những người đổ vỡ trong chuyện tình yêu. Họ không còn tin sẽ có người vì mình mà yêu thật lòng, không còn tin sẽ có người yêu mình bằng sự chân thành nhất. Với những người bị phản bội thì cảm giác còn nặng nề hơn rất nhiều, việc đặt niềm tin quá lớn vào một người và bị người ta lừa dối thật cay đắng. Yêu càng sâu, càng đau khi tan vỡ.
Sống thực tế và không còn tin những lời hoa mỹ
Lúc mới yêu, người ta thường dành cho nhau những câu nói ngọt ngào, sến rện và đó cũng chính là động lực để họ tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Chỉ một câu nói ‘Chúc em/anh ngủ ngon!’ cũng làm cho trái tim xao xuyến. Nhưng khi đổ vỡ, lời chia tay nói ra đã xóa bỏ những gì cả hai cùng vun đắp. Ai từng đổ vỡ trong tình yêu sẽ dần sống thực tế, họ bắt đầu có những đòi hỏi khác hơn trong chuyện tình cảm, với người yêu họ cũng sẽ có những yêu cầu cao hơn. Bởi vì, lúc này với họ không chỉ có yêu là đủ!
Sợ bị người khác làm tổn thương lần nữa
Tổn thương là nỗi sợ hãi của bất kì ai, với những người nhạy cảm thì một lần bị tổn thương sẽ ám ảnh họ cả cuộc đời. Từng đổ vỡ nghĩa là từng tổn thương, nếu chẳng may say nắng một người nào đó về sau, họ sẽ tìm mọi cách để trái tim thôi rung động. Sợ một lần rung động sẽ là một lần khổ sở và dằn vặt.
Dù là người mạnh mẽ thì trong tình yêu, họ sẽ là người yếu đuối nhất.
Sợ bị tạo thói quen
‘Em ăn sáng chưa?’; ‘Em ngủ chưa?’; ‘Em đang làm gì đấy!’... những lời nhắn vô tình đã tạo thói quen cho người nhận. Rồi một ngày bạn nhận ra người tạo ra những tin nhắn đó đã biến mất. Dù vô tình hay cố ý họ cũng đã khắc sâu trong trái tim bạn một hình ảnh quá lớn. Tạo thói quen thì dễ, quên đi nó mới khó!
Muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, bạn bè
Có những người, khi yêu họ mù quáng và dành hết thời gian cho người yêu. Họ gần như không quan tâm với những gì đang xảy ra xung quanh. Sau chia tay, họ sẽ nhận ra họ đã đánh rơi những người đang yêu thương mình vô điều kiện. Họ muốn dành thời gian cho gia đình, bạn bè nhiều hơn. Người yêu có thể không có nhưng gia đình mãi sẽ vẫn ở bên cạnh.