Với những cô nàng mê phượt, những câu chữ ngọt ngào cỡ này tuyệt vời chẳng kém gì cảm giác chinh phục những cung đường đầy mê hoặc.
Không chỉ cùng chung niềm đam mê phượt, anh chàng Nguyễn Sơn Tùng (SN 1988, kỹ sư thang máy, Hải Phòng) và cô bạn Lê Minh Trang (SN 1993, phóng viên, Hải Phòng) còn có không ít điểm chung khiến mối lương duyên cứ nối dài bất tận.
Sơn Tùng và Minh Trang
Dạ hội đồng hương và nàng 'quân sư' Facebook
Sơn Tùng và Minh Trang đều là thành viên của Hội đồng hương Hải Phòng (Đại học Ngoại thương), nhưng cả hai đều không phải sinh viên của trường.
Dịp Noel năm 2011, Hội tổ chức một buổi dạ hội dưới hình thức trò chơi King - Queen (Nam, nữ bốc thăm và ghép cặp với nhau rồi cùng vượt qua các trò chơi được chuẩn bị sẵn), cô nàng lớ ngớ thế nào lại bốc thăm trúng phải Sơn Tùng, tham gia chơi nhưng nhanh chóng bị loại.
Rốt cuộc thì chàng và nàng cũng chẳng phải 'King & Queen' của đối phương tại dạ hội đồng hương ấy.
Bẵng đi một thời gian dài, dù có facebook nhưng Minh Trang và Sơn Tùng vẫn chẳng tương tác, đến mức cô nàng còn quên mất người anh đồng hương ấy. Và dù cùng một hội, nhưng như sự an bài nghịch lí của số phận, cả hai luôn chẳng thấy nhau trong mỗi chương trình.
Đến tận mùa đông năm 2012, đúng 1 năm sau buổi dạ hội, chẳng hiểu sao cả hai lại cùng bình luận trong bức ảnh của một người bạn, 'chém gió qua lại' một hồi rồi inbox nói chuyện.
Minh Trang chia sẻ: 'Lần đầu tiên đấy hai đứa nói chuyện từ 23h đến tận 3-4h sáng, không nhớ nói những gì mà nhiều thế. Đấy cũng là giai đoạn anh ấy vừa vượt qua nỗi buồn lớn trong chuyện tình cảm.
Mình 'hầu chuyện' anh ấy cũng phần vì thấy nói chuyện vui, hợp nhau, phần vì cảm thông và thương thương vì anh ấy đang buồn. Ai ngờ anh ấy được nước làm tới, tán luôn mình'. (cười)
Cũng chính nhờ một lần 'quân sư quạt mo' chuyện tình cảm, chuyện đời cùng Sơn Tùng ấy, sợi dây tơ hồng mới quấn chặt lấy cặp đôi tựa như định mệnh an bài.
Chuyện tự nhiên như nó vốn phải thế. Sau bao ngày vun đắp tình cảm, trước đề bài tỏ tình 'khó nhằn' của Minh Trang, Sơn Tùng bạo dạn 'sáng tác' hẳn một câu chuyện hết sức 'hư cấu' và hài hước về cả hai rồi làm thành clip mang đến tỏ tình, vào đúng ngày 14/2/2013.
Trước sự chân thành và hài hước của anh chàng, Minh Trang cũng chẳng cứng rắn hơn được. Chuyện tình 'nói ra chẳng ai tin' của cặp đôi cũng từ ấy mà bắt đầu.
Những cung đường tình yêu và 'con trai facebook'
Không ít bè bạn ngỡ ngàng và tỏ ra 'thật không thể tin nổi' bởi cặp đôi nhìn qua chẳng có sự liên hệ nào với nhau. Tuy nhiên, chính họ cũng cảm thấy kinh ngạc khi bản thân có quá nhiều điểm trùng lặp với đối phương đến vậy.
'Chúng mình đều là người Hải Phòng, cùng cận, cùng béo, có sở thích ăn uống tương đồng với nhau, rất thích chụp ảnh và đi du lịch kiểu tự túc, tự do khám phá.
Bên cạnh đó, tính tình cả hai đều vui vẻ, hài hước và hay trêu đùa mọi người. Chưa kể bạn chung thì có rất nhiều (quen nhau từ một hội mà) nên mối quan hệ nhiều điểm chung, rất vui và thoải mái' - Minh Trang chia sẻ.
Cô bạn cũng hài hước cho rằng, điểm khác biệt nổi trội nhất giữa cặp đôi, đó là cô nàng thì đẹp, còn Sơn Tùng lại khá… xấu.
Dù vậy, Minh Trang vẫn luôn tự hào khoe: 'Mình đang 'sở hữu' một soái ca rất quyết đoán, vui tính, luôn biết cách chọc mình cười, chu đáo quan tâm theo kiểu dùng hành động chứ không cần lời nói, luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề và là người mình tin tưởng dựa vào.
Tuy nhiên, 'soái ca' này có vài điểm đáng ghét là nhiều khi cứng nhắc, vô tâm, không tinh tế, không chịu nhường người yêu và rất lười nói câu yêu thương với mình, trong khi con gái yêu bằng tai'.
Chính cả những điểm đáng yêu, đáng ghét và niềm đam mê chung lớn nhất dành cho phượt đã càng gắn kết tình yêu suốt 3 năm qua của cặp đôi.
Anh chàng Sơn Tùng cũng từng ghi lại: 'Chẳng biết có phải định mệnh gì không nhưng thời gian qua, cùng nhau nắm tay đi hết chỗ này chỗ kia, lên rừng xuống biển, 'lội' từ vui sang buồn rồi buồn sang cười, anh mới thấy chúng mình yêu nhau là quyết định đúng đắn nhất của cả hai đứa.
Móng Cái - Đà Nẵng - Hội An - Mù Căng Chải - Thái Lan - Hà Giang - Sa Pa. Năm nay em thích đi đâu? Hay là về làm dâu nhà anh nhé?'
Với những cô nàng mê phượt, những câu chữ ngọt ngào cỡ này tuyệt vời chẳng kém gì cảm giác chinh phục những cung đường đầy mê hoặc. Cũng chẳng phải quá ngạc nhiên trước lời tỏ tình mùi mẫn ấy, bởi cả hai đã có quá nhiều dự định cho tương lai.
Cặp đôi còn có cả một 'con trai tương lai' mang tên Susu - chú gấu bông là kỷ vật Sơn Tùng tặng cho Minh Trang.
'Đó là con trai của chúng mình, tối nào đi ngủ em cũng phải ôm con đấy nhé!'- Anh ấy đã tặng mình. Tụi mình còn lập cả facebook, mua rất nhiều quần áo đẹp cho Susu nữa. Đến giờ, Susu là 'nhân vật khá nổi tiếng' mà bạn bè chúng mình ai cũng biết' (cười) - Minh Trang tiết lộ.
Cậu bạn Hoàng Thanh Tùng (26 tuổi) - 'ông bác tương lai của Susu', bạn thân của cặp đôi cho biết: 'Mình nghĩ tình yêu xuất phát từ cái duyên, trái đất tròn không gì là không thể. Điều mình ngưỡng mộ nhất là họ đã cùng nhau đi trên rất nhiều con đường, cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Có thể đi phượt, đi du lịch, khám phá cùng nhau như thế không hề dễ. Sau này cả hai cho ra đời chú nhóc Susu thật thì hãy nhớ có ông bác này luôn sẵn sàng làm bánh cho cháu.' (cười)
Và đúng là trái đất tròn, những người là của nhau, rồi họ cũng sẽ tìm thấy nhau, hạnh phúc bên nhau cho dù mất bao lâu, bao xa.
Ảnh: NVCC